1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tài tán phụ nữ nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi netgame, 27/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cha Lệnh Hồ này tán em Nhạc Linh San sai phương pháp,chứ phải tay mỗ...
    Máu người Irắc và Mẽo đều đỏ
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    em nói thiệt chứ , phải để con gái tán mới cao . DQ là số một , TLN có thể nói là thần tiên mà còn chịu không nỗi ...
    sáng nay ra ngõ gặp may
    ước chi mai lại người này đi qua ...
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hihi, TIO vừa nghĩ ra một người, chả biết gọi là tán giỏi hay làm gì giỏi nữa Dương Tiêu ý mà!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  4. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác này gọi là hạ gục nhanh tiêu diệt gọn. Nhưng tình hình là thời thế thay đổi, bây giờ mà có bác nào tán kiểu này chắc chỉ có nước phải ngồi nhà đá bóc lịch thôi
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
    Được the matrix_neo sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 27/02/2003
  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thế "mỗ" có cao kiến gì thì chia xẻ kinh nghiệm cùng các vị huynh đệ với. Nhưng mà đừng có chia xẻ kinh nghiệm đi bán muối nhá.
    Lệnh Hồ Xung kể cũng đáng thương (thì cha nào thất tình mà chả đáng thương) . Hẹ hẹ so với Lâm Bình Chi thì đúng là Người muốn không được , Kẻ có chả thèm . Thôi thì chú này sau cũng được an ủi bởi Doanh Doanh cô nương, xinh hơn em Nhạc Linh San mấy trăm lần ý chứ ( thế mà trong phim thì vừa già vừa xấu , thất vọng quá )
    Don't dream it. Live it!
    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 27/02/2003
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Ái dà, thằng cu S3 lại loạn ngôn rùi. Người ta yêu nhau là ở cái tâm chứ có phải là ở xinh xẻo gì đâu. L H X yêu được N D D thì kể cũng ấm áp rồi, nhưng mà dù sao thì việc Nhạc cô nương một lòng theo Lâm Bình Chi cũng coi như một thất bại lớn lao của L H X vậy...

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào, trong truyện Kim Dung miêu tả DD là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đấy, chỉ qua xảo thuật của các đạo diễn TVB nhà ta thì DD mới ra thành "bà già" quá tam tuần vậy thôi
    Cở Dương Tiêu bây giờ ngoài đường đầy chỉ cần trang bị Thiên Lý tuấn mã cỡ Dylan, Aven, @ này nọ cộng với bộ trang phục đắt giá và hợp thời thêm một số ngân lượng hơi nhiều nhiều trong hầu bao thì các mỹ nhân chết gục áy chứ

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  8. kekhongtim

    kekhongtim Guest

    Nếu nói là ai cưa gái giỏi nhất thì đương nhiên Vi Tiểu Bảo là số 1 thiên hạ. Sau dó là Đoàn Chính Thuần, rùi sau đó thì .... vôsố (có cả tui luôn?

    KEKHONGTIM
  9. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    "Tìm tiên nữ dưới suối mơ
    Rêu xanh đá trắng bụi lu mờ..."
    Hĩ nhớ được có 2 câu àh, bác nào nhơ hết ko, post nốt lên coi..
    Iem bầu 1 fiếu cho VTB, hờ hờ, đi tán cô nào cũng chỉ 1 bài thơ doá, đổ rầm rầm.. mà hình như là VTB cua tất cả 9 cô, (nhưng chết 2 trong đó có kiến Ninh công chúa thì fải) tội ghê... cái này gọi là gene di truyền, bà mẹ thì có đén 7 ông chồng... thằng con nối bước bà mẹ, 7 cô vợ (nếu 2 cô kia còn sống hết thì con hơn mẹ rồi) ...
  10. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Em phản đối VTB, thằng này không gọi là tán gái, trong 7 vợ của nó thì chỉ có 3 Song Nhi, Tăng Nhu, Mộc Kiếm Bình là tự nguyện bằng lòng thôi, còn lại là toàn theo kiểu ván đã đóng thuyền, không theo thì biết làm thế nào ( nhớ lại đoạn nó "khua khoắng" 1 hồi tức lộn ruột, với thời đại hiện nay thì nó bị kiện vì tội H..D... rồi, ngồi tù rục xương )
    Dương Qua cũng là 1 tay cao thủ, không thèm tám gái mà để gái tự tán , nhưng vì thực tế anh này cũng chưa tự tán một cô gái nào, nên không thể biết được.
    Có lẽ Đoàn Dự là nhất, các bác nghĩ xem, tán giỏi đến nỗi con gái nhà người ta đã thích chết mê chết mệt thằng khác rồi ( thằng đó cũng không kém đâu nhé ) mà sau cùng cũng phải theo anh Đoàn nhà ta.
    Dạo này em ngồi buồn đọc lại Tiếu Ngạo giang hồ, đọc đến đoạn Lệnh Hồ Xung cứu Doanh Doanh ra khỏi chùa Thiếu Lâm, mấy đoạn LHX nói chuyện với Đ thích quá, thằng này mồm mét trơn tuột, nhưng công nhận nói chuyện thômg minh, nói câu nào là có ẩn ý câu đấy, nhưng mà Đ cũng là tự đâm đầu vào rọ trước, không phải LHX cố công tán, nên cũng không thể đánh giá được trình độ của chú này. mà có Nhạc Linh San là người duy nhất LHX tán thì bị xổng mất rồi, không biết nên đánh giá chú này thế nào đây.

Chia sẻ trang này