1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai tài tán phụ nữ nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi netgame, 27/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Miẹ VTB mà không tán giỏi thì còn ai vào đây nữa!
    Đọc thử vài đoạn VTB tán gái nhé:
    "Tiểu mỹ nhân xinh đẹp thế này thì khắp thiên hạ chỉ có một mình cô.Trời ơi!ta nhìn cô mà hồn vía bay bổng cả lên trời."
    "Như Lai Phật Tổ,Ngọc Hoàng Đại Đế,Văn Thù Bồ Tát,Phổ Hiền Bồ Tát,Tứ Đại Kim Cương ,Vô Thường Tiểu Quỷ.....!Xin các vị nghe đây.Đệ tử là VTB nhất định phải lấy cô nương này làm vợ mới được.Dù sau khi đệ tử chết đi có phải xuống 88 tầng địa ngục,rút lưỡi cưa đầu,xẻo ch*m thiến gi*''i (thêm vào)muôn kiếp chẳng đưọc siêu sinh,đệ tử cũng cam chịu.Đệ tử sống còn chẳng sợ thì chết rồi lại há phải lo?Cô vợ này dù thế nào đệ tử cũng nhất định phải lấy rồi"!
    ......
    Còn ku Đoàn Dự thì chỉ được cái dại gái chứ tán gái giỏi nỗi gì?Ai đời đeo nhằng nhẵng em VNY hàng năm trời cũng chỉ nhận được từ em vài nụ cưòi bố thí,chút lòng thưong hại cỏn con..Cho đến khi em bị tình lang hắt hủi,ko chốn nưong thân mới nhớ tới anh chàng si tình nên đành tặc lưõi:"thôi vớ đại thằng ku này vậy,công tử nhà giàu lại văn chương đầy bồ,yêu mình say đắm kẻo ế miẹ nó chồng thì nguy!".
    Nhắc đến Đoàn Dự là tui nghĩ ngay đến ông bố hờ của gã-Đoàn Chính Thuần.Cha này tán gái thuộc hàng cao thủ,đi đến đâu để lại tình đến đó,con rơi con vãi hàng đàn.Nhờ cái mã hào hoa,xuất khẩu thành thơ thêm vào cái tưóc vưong gia nên các bà các cô lăn như bi bẹp như gián.Đoàn Chính Thuần không uổng danh nam tử ,em nào ngon là sớt luôn,xong rồi quất ngựa truy phong để lại nhớ nhung ,sầu khổ ,khóc hận cho các em.Tuy già vẫn còn dê,con cái lớn tưóng vẫn thấy đàn bà đẹp là buông lời ong bưóm tán tỉnh,gặp lại bồ cũ vẫn thơ văn tuôn ào ạt ,mồm miệng dẻo quẹo nhằm mục đích làm em mát lòng hả dạ ,sẵn sàng chiều anh tới bến
    Thêm vài ku nũa tuy không tài cao xuất chúng trong việc đẽo gái nhưng cũng thuộc dạng làm cho gái mê mẩn,si tình..:
    -Anh Lệnh Hồ nhà ta phong trần lãng tử,hào sảng chịu chơi tán em DD ngọt như mía:"Đến tối tại hạ ngẩng đầu trông trời hễ thấy thiếu một vì sao nào,liền biết ngay cô là vì sao đó giáng hạ phàm trần.Cô nưong giống 1 vị thiên tiên như đúc.Dưới trần gian làm gì có nhân vật thế này?".Keke gái nào mà nghe giai tán thế này chả đổ??
    -Ku Dương Qua đẹp trai lãng mạn,tài cao chung thuỷ ,yêu là cưói khiến các em Trình Anh,Lục Vô Song với lại em gì trong Tuyệt tình cốc đổ như chuối,bám sát gót.Đưọc cái ku DQ cũng có "cái bụng tốt"không nỡ hại con gái nhà ngưòi ta,chứ cứ như lão họ Đoàn thì các em này bụng chửa vượt mặt từ lâu miẹ nó rồi
    Thôi mỏi tay quá ,nghỉ đã!
  2. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Vi Tiểu Bảo,Đoàn Chính Thuần,Dương Tiêu tán gái thì kinh đó
    Nhưng đệ vẫn khoái vote cho Dương Qua hơn,cả đời chỉ 1 cô,ít ai làm được vào thời đó,dám cưới cả thầy thì đúng là ...dữ
    Vote đi,ai nhiều là thắng
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    Dương Tiêu theo phong cách ngày nay :D
  4. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ê, tay Vi Tiểu Bảo đúng là đệ nhất thật
    nói Đoàn Chính Thuần có nhiều tiền nhiều của, đẹp trai phong lưu, võ giỏi còn VTB không có gì thì cũng không đúng
    chẳng qua tại hắn lười thôi, còn tiền thì cứ phải gọi là.. thôi rồi, hắn tiêu toàn dùng nghìn lượng (có chỗ dùng từng lượng hoặc chục lượng một là do Đào Hồng Anh nói không nên vung kẻo có cướp đến ngay), lại là tay hoa ngôn xảo ngữ, nói khoác không mất tiền thì làm gì chả khiếp, hơn nữa, cái tài muốn khóc là được nhiều lúc cũng hữu dụng chứ. Nhưng rốt lại, hắn cũng có cái tài là làm người khác phải thương, phải yêu mình. Đây mới là cái độc đáo, đừng nghĩ Dương Qua là kẻ khiến Tiểu Long Nữ phải tán hắn đâu, chẳng qua ở với nhau hơn 6 năm, lại tưởng bị hắn đoạt mất thủ cung sa, nên mới đi tìm hắn bằng được (vì kinh nghiệm đời còn kém), lại có thâm tình được đúc kết qua nhiều năm chứ nếu không, chỉ riêng việc tơ tưởng người khác thì đã đủ để 1 đao cho không còn Dương Qua rồi.
  5. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Với Mộc cô nương: dù có chết xuống địa ngục, Diêm la hỏi sao chết ta cũng không khai ra cô đâu, ta sẽ nói tự dưng điểm huyệt mình mà chết, nếu có làm ma sẽ theo cô suốt đời, phù hộ cho cô được yên lành. (thời bấy giờ, người ta rất trọng nghĩa khí, hơn nữa Mộc Tiểu Bình lại là người của Mộc gia, nay thấy hắn hết lòng với mình như thế, người có nghĩa khí không thế không đáp)
    Với Phương Di: phải cái thoa này không? (với Phương Di mà nói, cô chẳng cần cái thoa đó làm gì, vì sắp ra với chồng chưa cưới rồi, nhưng tên tiểu thái giám kia, đã không ngại khó khăn nguy hiểm đến tính mạng mình chỉ vì một cái thoa thì không khỏi có chỗ thích hắn, hơn nữa, sau khi nghe gã Lục kia hèn nhát như thế há lại không có chỗ so sánh sao, nhất là cô đã quyết gửi thân cho Vi)
    Với A Kha: cô nương cứ đá đi, đá càng nhiều vào, nếu làm cho cô hả giận thì ta muôn lần không kêu ca ( tất nhiên là trước mặt Trưởng công chúa thì A Kha có muốn cũng không dám, nhưng ai dám không bảo là hắn cũng có chút tình cảm với kẻ kia, ai đời lại để cho người ta đánh bao giờ đâu, đã thế lại để cho đá nữa thì ,,, chậc chậc)
    Ta mới đọc đến đây, nhưng thấy hắn cưa kinh thật, giá mình đọc cái này cách đây độ 1 năm thì tiền kia giờ có phải sướng không?
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    VBT thì chỉ gọi là quá may mắn thôi ... Phương Di mà khoái nó sao , tính nuốt lời hứa với VTB nhưng do thằng chồng sắp cưới nhục quá nên bám víu VTB thôi , con nhỏ này khôn
    con bé A Kha thì ghét nó cay đắng , chả qua con nhỏ này giống mấy một số con nhỏ ngày nay , được một lần nên khoái ... cứ nhìn thằng công tử vừa nhục vừa hèn mà con bé A Kha này khoái là biết con này cũng ko hay ho gì
  7. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn vào mấy cô vợ của VTB phát
    - Cô công chúa thuộc loại , nói thế nào nhỉ, cứ gọi là lăng loàn đi, đi theo VTB nhưng cá với các bác nếu thàng ku đó chết thì công chúa này sẽ bỏ theo thằng khác trong vòng 3 ngày.
    - Song nhi, Mộc Kiếm Bình, Tăng Nhu, chẳng qua chỉ là mấy con bé trẻ con, không biết mùi đời, bị VTB lừa gạt, nếu biết thực sự những chuyện nó làm thì em cũng cá với các bác là mấy cô này bỏ đi hết ( có lẽ Song Nhi sẽ đau lòng tự tử, hic, đây là nhân vật nữ em thích nhất ạ)
    - 3 người còn lại, Phương Di thì đi theo VTB có lẽ chỉ là do nó khôn quá, gió chiều nào nó ngả chiều đấy, A Kha và Tô Thuyên là thuộc diện, ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, không đi theo thằng ku này không xong, thôi thì ta nhắm mắt xuôi tay vậy. Đấy là còn chưa nói A Kha cũng là con bé ngu như chó, thấy giàu sang , hào nhoáng là tít hết cả mắt vào rồi, Tô Thuyên thì sẵn mối thù với Hồng giáo chủ, dù sao thì VTB cũng có công không ít trong việc hại chết cái ông già tội nghiệp đó.
    Được t_rexaur sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 29/04/2004
  8. Guhus

    Guhus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lệnh Hồ ung tan phụ nữ cũng giỏi đấy chứ

Chia sẻ trang này