1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thi IELTS 6/11 thì vào đây

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi nana17, 28/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sontantan47

    sontantan47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    tớ target 6. thoai mà thấy nan giải quá, lần này thi 2 lần mà ko đc cả 2 thì chắc suicide mất:( thực sự có mỗi lần đầu hôm 30/6 là ăn ielts, ngủ ielts, chứ còn lần 2 này chả ôn j mấy vì thấy ngấy ielts lắm rồi, mà ai là examiner của cậu hở, cái cô của tớ lí nhí đến nỗi chả nghe ra cô tên j nữa :s
  2. nana17

    nana17 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    17
    Ôi tớ chả ăn ngủ j IELTS hết, tại tớ chán quá mức rồi, target tớ 6.5, mà hôm ý làm reading ngu quá, chắc tạch rồi, speaking với tớ là cái thầy j cao cao, thầy ý hỏi lại 3 phát liền là mày có học lịch sử về hometown ở trường ko, mình ầm ờ trả lời là có tao học chiến thắng Bạch Đằng chẳng hạn, thế là ông ý lại hỏi lại thế mày có học ko, tớ lại ầm ờ, chốt lại đến lần 3 mới phun ra đc là tao có học vài thứ, dã man T_T
  3. pit8808

    pit8808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @@ nghe hai bạn nói chuyện cũng thấy kinh khủng, ko biết đợt tới thi như nào nữa =(

    mà 2 ấy share đề speaking, chia sẻ ít kinh nghiệm cho mọi người củng cố tinh thần với =(
  4. sontantan47

    sontantan47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    roài: đề speaking của tớ lần này là: part 1: hometown, transport in ur hometown, which colour u like? why? rồi là màu nào đặc trăng của dân tộc bạn, why?......part 2: miêu tả một sự thay đổi ở thành phố của bạn.......part 3: compare vài sự thay đổi now với in the past? positive and negative change? chính phủ đã làm j với n~ cái change đó và attitude của ng dân với n~ sự thay đổi đó?
    Mình có learn by heart mấy cái cấu trúc trong quyển speaking của Chinese nhưng thực sự vào đấy chả nhớ j mà vận dụng, đôi khi còn phải nghĩ xem nên dùng cấu trúc nào? Thực ra có ít time để học speaking nên chưa biến nó thành nature đc, nên bạn nào có time nhiều thì follow theo quyển đó rất tốt

    To nana: nếu bạn chưa cần ielts thì ko đc lần này ôn tiếp lần khác cho chắc cũng đc bạn ạ, chẹp mình thấy mình cần nó rồi, mà speaking với ng ta rồi là writing còn non kém quá, chẹp ko hiểu mà đi đc du học thì viết mấy cái assignment mấy k từ kiểu j:s thôi relax và chờ điểm nhá, good luck, mình còn 4 ngày nữa là biết result lần 1 roài, lo quá:((
  5. pit8808

    pit8808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thanks ấy nhiều nhé :)
    tớ thấy ấy học có vẻ khá, target 6. thì chắc là ok thôi
    gluck!
  6. nana17

    nana17 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    17
    đây đề nói của tớ như này, part 1 về nh chủ đề lắm, từ biển đến transport, đến cinema, đến family, part 2 thì có tả về ng mà mình ngưỡng mộ, part 3 là về vai trò của thế hệ trong gia đình
    @ sontantan: tớ cũng đang cần gấp ấy ạ, nói chug khi nào có điểm nên thông báo phát cho anh em vui ná :D
  7. sontantan47

    sontantan47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hehe bạn ui, tớ vứa biết kết quả lần 1 roài, I don't care the result of second time nữa:D...tớ đc 6 overall như mong muốn rồi..that's all I need[r2)] khi nào bạn có điểm thông báo cho anh em vui ná^^
  8. nana17

    nana17 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    17
    hic, nhất bác rồi, em thì vẫn như đang ngồi trên đống lửa :((
  9. batmanletruc

    batmanletruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hóng hớt các cậu nói chuyện thấy sao mà căng thẳng quá.

    Tớ lười nên ôn luyện gì cả, cứ hôm nào thi thì lê xác đến thôi. Hôm thi còn quên cả bút chì với đồng hồ :"> may mà đến nơi họ phát bút :">

    Chúc các cậu đạt bandscore như ý ;)) hị hị

Chia sẻ trang này