1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thi trượt đai học! Vào đây mà khóc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhsang071283, 04/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ai thi trượt đai học! Vào đây mà khóc!

    Vào đây mà khóc, khóc xong ngủ một giấc. Bình tĩnh lại , lấy dũng khí để năm sau chiến đấu tiếp.

    Là một ngưòi bình thường trong những người bình thường, nhưng yếu mặt này tớ đã có mặt mạnh kia.
  2. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Khóc hộ có được không?
    Em đã nói chúng ta sẽ rất có tương lai nếu em thi đỗ ĐH. Anh đã chuẩn bị quan hệ để em kiếm được con bằng giỏi. Hic!!! Hai người anh đã từng thích một người leo dốc còn một người xuống dốc. Anh đứng ở giữa đường với trái tim chia đôi và tình thương xẻ nửa.
    È il cielo dove ho ... ed il denaro
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Năm nay TIÔ đã làm hồ sơ thi vào ngôi trường mơ ước, KHXHNV- khoa Báo nhưng đến phút thứ 89 lại quyết định không thi, dồn sức vào học tốt ở trường hiện tại. Đến lúc đọc đề Anh ĐH năm nay, TIÔ mới thấy tiếc...hic...Nếu mà cứ mấu lên đi thi thì chắc cũng vớt vát suýt soát đỗ đấy. Tiếc!
    Cướp, cướp, bắt lấy nó!!!!
    Muối iốt muôn năm
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 04/09/2002
  4. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Khóc mà làm gì , tôi thèm được thất bại , thèm được gục ngã để có thể cảm nhận được nỗi đau của bạn bè khi thất bại , vậy mà có được đâu . Đôi khi thất bại cũng có ích , bạn thi tốt nghiệp xong , bạn thi ĐH và bạn đỗ , lại đi học , cảm thấy đi học ĐH cũng như cấp 3 , bao mối lo toan , nhất là các bạn xa nhà , và còn điều lo lắng là ra trường làm gì , mình học ngành này có được không và đúng không . Đôi khi người ta đi làm không phải vì đam mê mà còn vì cuộc sống , học ngành mình thích , tốt thôi , nhưng có nghĩa gì không khi nó không bảo đảm cho mình một tương lai ? Vậy thì thất bại sẽ là khoảng thời gian trống cho bạn suy nghỉ về tương lai và chọn cho mình con đường thích hợp nhất , và năm sau , khi bạn đỗ , bạn sẽ thấy quý khi được đi học hơn , và sẽ cố hơn , tất nhiên rồi ... Vậy bạn nghĩ thế nào , có cần khóc khi trượt ĐH không ?
    B.C.A means NO HOLIDAY ! Oh my God !

Chia sẻ trang này