1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích bói không nhỉ? Bói quần bò nàoooooo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Thieu_iot, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ai thích bói không nhỉ? Bói quần bò nàoooooo

    Này, bạn có tin là cái quần bò bạn đang mặc cho tớ biết bạn là ai không?

    Quần bò hàng hiệu
    Những người thích những chiếc quần bò may sẵn hàng hiệu, mốt nhất và đặc biệt thích khoe mác của chúng là mẫu người điển hình thích vươn lên địa vị cao trong xã hội. Họ thường không thật sự hài lòng với bản thân và thích khẳng định mình. Và còn cách khẳng định nào hay ho hơn là diện một chiếc Levi?Ts hay CK xịn cơ chứ. Nhưng cái áo không làm nên thầy tu, bạn sẽ ra sao khi người khác chỉ tôn trọng bạn vì thứ đồ hiệu bạn đang mặc thôi?

    Quần nhiều túi
    Mặc một cái quần rộng thùng thình và có đủ túi để nhét hàng trăm nghìn đô la không cho thấy bạn là một người mạnh mẽ đâu, mà ngược lại là khác, chiếc quần như vậy sẽ bảo với tớ rằng bạn thiếu tự tin, hay dao động và luôn cảm thấy thua kém (dù sự thực không phải như thế). Nhưng có khi bạn mặc chiếc quần bò siêu bự, siêu nhiều túi ấy chỉ vì một lý do đơn giản, bạn muốn che giấu thân hình không được hoàn hảo của mình (Hm, việc gì phải thế nhỉ, đến người mẫu còn có khuyết tật cơ mà).

    Quần yếm
    Quần bò yếm thường được trẻ con (bạn lớn chưa thế?) Ngoài các em mẫu giáo ra thì những người tuy không còn trẻ con nữa vẫn thích quần bò yếm là những ?onhân? luôn muốn tạo cảm giác thân thiết gần gũi với mọi người. Nhưng đừng vì thế mà đùa với họ nhé, họ không ham vui tí nào đâu (thậm chí còn rất nghiêm túc ý chứ).

    Quần ống loe
    Này, nếu bạn thích kiểu quần ống loe hơi out- of- date một chút, kiểu quần của những năm 70 chẳng hạn, điều đó có nghĩa là bạn lưu luyến với quá khứ và không chịu lớn lên (sao lại phản tự nhiên thế, ai mà chả phải lớn cơ chứ). Hãy thử thay đổi mình xem sao, sự thay đổi có thể sẽ giúp bạn năng động hơn.

    Quần bó
    Những người thích mặc quần bò bó sát thường có sức hút rất mạnh trong vấn đề giới tính, nói một cách trần trụi là rất khiêu khích (!). Điều này không có nghĩa là người đó lăng nhăng hay gì gì đâu nhé. Có thể họ chỉ muốn thể hiện rằng mình hấp dẫn chút thôi.

    Quần bò mài bạc
    Bạn thích quần bò mài bạc, vậy ra bạn là người đơn giản, ngay thẳng và rất thực tế cơ đấy. Mà đừng có ai dại dột động đến quyền lợi tiền bạc hay địa vị của những người mặc quần bò bạc nhé, họ không thích lắm đâu.

    Quần trang trí nhiều
    Bạn thích tự trang trí và mặc quần bò có trang trí (vẽ vời, dán đề can, vá hay thêu hoa chẳng hạn). Điều này có nghĩa là bạn khá lập dị và đầy tính sáng tạo. Bạn muốn khoe với cả thế giới về khả năng nghệ thuật của mình nữa cơ.


    Quần bò thường
    Những người thích mặc loại quần bò không có gì đặc biệt, không túi, không bó, không màu sắc loè loẹt?túm lại là kiểu quần bò tiêu chuẩn ISO, những người này đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Họ chỉ mặc quần bò khi thấy thích hợp. Có thể gọi họ là những người mẫu mực không nhỉ? Được quá đi ấy chứ!

    Tất cả các kiểu
    Người thích mặc tất cả các loại quần bò kể trên (và cả những kiểu không có trong danh mục nữa) chính là một tổng hợp của các tính cách mà tớ đã nói đến. Họ biết thích nghi tốt, thay đổi theo thời đại, nhưng họ cũng rất chóng chán. Và đôi khi, họ quyết định hơi vội vàng.

    Phù, thế là xong! Tớ cá là sau khi đọc bài này các bạn sẽ tích cực dòm ngó quần của những người xung quanh hơn cho mà xem.

    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  2. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    bài này hình như có đăng phải ko TIO... hoá ra là của Doanh Doanh nữ hiệp à??? chà... hay nhỉ.. để hôm nào tớ cũng làm bái bói may ô mới được
    ....đi ta đi lên nối tiếp bao anh hùng....
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hi hi mình chuyên gia mặc quần bò thường
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  4. harukaSun

    harukaSun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    thế còn quần bò rách gối (tự rách), gấu tua rua (tự tua rua), bạc màu (vì đã cũ), và có ống đứng thẳng thì sao nhỉ?? Đó là cái quần yêu thích của Sun, 1 tuần ít nhất cũng phải mặc 1 lần hee hee

    Neu toi chet, hay chon toi voi hai ngan do la $$$

  5. boydaikho19

    boydaikho19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hay thay doi y kien ve ai mac quan bo mai bac ong+ quan bo loe di , sai bet roi...tui doi y kien khac day
  6. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Thieu_iot ơi, vậy tôi có cái quần bò dựng ở góc tường, muốn mặc phải có cái thang để nhảy vào thì sao nhể?
    XẺ DỌC TRƯỜNG SƠN ĐI CỨU NƯỚC
    MÀ LÒNG PHƠI PHỚI DẬY TƯƠNG LAI
  7. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Thế có bói quần da không ạ ??? em toàn quần da ...

    PS mang nụ cười đến với mọi người
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, mấy cái này thì cháu khôgn biết ạ. Cháu cũng chỉ đi dịch rồi quăng lên đây cho các bác thôi. Các bác cứ hỏi khó cháu thế!!! Mà còn cái bói toán nào hay hay các bác post lên luôn đi, đọc mãi về quần chán chết!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!

Chia sẻ trang này