1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích các cô gái tóc dài thì vào đây nghen !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bachngocduong, 05/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bachngocduong

    bachngocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ai thích các cô gái tóc dài thì vào đây nghen !

    Chào quý vị !
    Quý vị thấy sao khi người " iu " của mình là cô gái có mái tóc dài thướt tha ?
    còn tui không hiểu là từ bao giờ nữa ? tui rất thích các cô gái có mái tóc dài ....... ! chỉ biết rằng ngày xưa khi tui còn bé bé ..tui hay nhổ tóc bạc cho má tui , ma má tui có mái tóc rất dài và cũng rất là đẹp ! và tui chắc là đã thích con gái tóc dài từ đó ?
    vậy xin hỏi quý vị nào có cùng sở thích thì vào đây cùng nói chuyện nha !
    xin hỏi đấy có phải là sở thích không vậy ?
  2. dlbk

    dlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con gái mà còn nhòm theo mấy mái tóc dài đó. Nhìn tóc dài mà bóng, suôn mềm thì thích lắm, nữ tính nữa chứ! Hết xảy
    ------------------------------------
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Có cô có mái tóc dài suông đẹp, sờ vào mất 50 000đ/ 1 lần đấy ặc ặc, tóc sao mà đẹp thé không biết, sờ vào cứ man mát thơm thơm hic. Hồi học cấp 2 mình thích cô bé ngồi bàn trên, tóc dài ngang thắt lưng, tóc khoẻ không chẻ ngọn, suôn mềm nhìn như trong quảng cáo omo hic hic thỉnh thoảng nghịch tóc cô bé toàn bị vụt thước kẻ vào tay, đau nhưng vẫn thích hic hic, nhớ lại mà thèm
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Có người trùng họ với mình này . Tớ cũng chẳng thích để tóc dài lém, hơi vướng , hồi trước lúc nào cũng chỉ chực đi cắt tóc đi cho nó mát , trẻ con nông nổi .
    Khoảng tầm cấp 2 tóc dài ngang lưng, lên đến lớp 12 tóc ngắn luôn. Mãi sau này thấy mama thiết tha với mái tóc dài quá nên mới nuôi lại, nhưng tình hình lúc nào cáu cáu lại muốn cắt tóc. Mà thôi mama bảo để tóc dài cho nó nữ tính
  5. yeuxnoirs

    yeuxnoirs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Hoá ra thiên hạ vẫn thích tóc dài ah?Chán thật,lúc để tóc dài thì chẳng ai khen,tới lúc cắt đi rùi mới bảo sao tiếc thế!
    Mà thôi k sao,theo tui ngắn hay dài chẳng quan trọng,chủ yếu là hợp với mình y'' chứ!
    Nhỉ bà con nhỉ!
  6. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là 1 fan của các cô gái tóc dài đây. Tôi thích ngắm các cô gái ngồi trên Dylan hay @ tóc dài bay phấp phới và mùi thơm phảng phất. Tuyệt ! Nhuộm lơ phơ vài cọng vàng hay tím thì càng đẹp
  7. tuh

    tuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thích
    nhất là khi vùi mặt vào tóc
  8. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa học cấp 3 có biết 1 em, còn nhớ tên Kiều Trang nhà đường Nguyễn Thiệt Thuật, học Marie Curie với tớ. Nói vậy để hy vọng trên này có ai biết em đó thì chỉ cho tớ.
    Em thắt tóc bím dài ngang lưng, trước trán để hàng hiên lưa thưa. Thích nhất là lúc em buộc tóc kiểu đuôi ngựa. Dài, nhìn mà chỉ muốn úp mặt vô thôi.
    Mấy em sau này, em nào cũng bị tớ bắt cột tóc đuôi ngựa để nhớ lại người xưa. Thích nhất là được hôn những đuôi tóc dày và đẹp như vậy.
  9. chuoitay

    chuoitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích bạn nao` tóc dài nhưnng mà tóc fải vàng cơ
    hihi
  10. crazy_summer

    crazy_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Thế các cô gái tóc dài, lại mượt, suôn và đẹp nữa thì có được vào đây không?
    Anh ơi, em ngàn lần xin lỗi anh vì anh không phải là người khiến em nuôi và giữ gìn mái tóc như ngày hôm nay...

Chia sẻ trang này