1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích cãi nhau, tranh luận thì vô đây

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Bich_sua_day, 07/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bich_sua_day

    Bich_sua_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác này nói chuyện củ chuối bỏ mẹ. Đấy là tôi nói chung, mà trong cái chung có cái riêng. Anh em nào thích cãi nhau thì vào đây. Cãi nhau ở topic khác làm gì cho xáo trộn hết cả lên. Vĩ hoà di quý mà. Giống như các cụ bảo Anh em trong nhà thì đóng cửa bảo nhau. Thiết nghĩ, cùng là anh em Thái Bình thì có cãi nhau thì cũng ra một chỗ mà cãi nhau. Chú chỗ nào cũng cãi chửi nhau được, người ngoài nhìn thấy lại bảo dân TB mất đoàn kết. Còn cãi nhau thì cãi nhau cũng fải cho có văn hoá, chứ đừng có bóp cái này, bóp cái nọ, vô giáo dục lắm lắm.Thiện tai, thiện tai...
  2. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.... mình vừa phát hiện ra bich_sua_day là ai. Thú vị thật[r22)]
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ai chả đoán ra "nó" là ai hả KU! Thế mà hôm nay KU mới biết à, thương KU quá!
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Vầng, bây giờ em mới biết. Nhưng chị có chắc là chị đoán đúng "nó" là ai không???
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chắc chứ, chắc như Chị biết Chị đang là Chị vậy!
  6. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, em nghĩ chị đoán sai rồi. Em với chị cá nhé
  7. Bich_sua_day

    Bich_sua_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. Có câu chuyện thế này gửi tới mọi người nhé. Thích đoán ra sao thì đoán. Mấy hôm nay không có thời gian nên không up lên được:
    Có một người nước ..., bị mất cái áo nâu. Anh ta ra đường nhìn thấy một người fụ nữ cũng mặc một chiếc áo màu nâu. Anh ta cứ khăng khăng nói rằng chiếc áo đó là của mình. Người fụ nữ liền bảo:- Áo này là áo của tôi sao anh lại nhận là áo của anh.
    Anh ta mới nói: Tôi bị mất một chiếc áo nâu, chị mặc chiếc áo màu nâu, tôi thấy thì tôi fải lấy lại. Tôi mất chiếc áo dầy thì tôi fải lấy chiếc áo mỏng của chị.
    He he, ở đời có người vô lý đến thế là cùng, không fải của mình thì cứ nhận đấy là của mình, cũng jống như ra đường trông thấy người lạ thì tự dưng bắt tay, nhận đấy là người quen của mình. Sống cái kiểu thò tay từ nhà mình sang nhà khác bắt cá thì có ngày bị cá nó đớp cho mất tay đấy.
  8. Bich_sua_day

    Bich_sua_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sống ở trên đời cần có một tấm lòng
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    "...Để làm gì em biết không, để cho gió cuốn đi" Câu này đã đọc được ở 1 cái nick nào đấy trên TTVN này, vào spam tí hi hi
  10. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Anh tặng chuyện này cho mấy chú thích cãi nhau như saochoinho, kexautinh, caogia.......
    Có một ông thầy gọi ba học trò cưng của mình đến và hỏi :
    Theo các con, thế nào là người nhân, thế nào là người trí? Người học trò thứ nhất đứng ra thưa :
    - Theo con, người nhân là người biết thương người, người trí là người hiểu người.
    Người học trò thứ hai lại nói :
    - Theo con, người nhân là người biết thương mình, người trí là người tự biết mình.
    Người học trò thứ ba ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói:
    - Con nghĩ, người nhân là người biết làm người khác thương mình, người trí là người biết làm người khác hiểu mình.
    Nghe xong ba câu trả lời, ông thầy sửng sốt thốt lên : "Ngạc nhiên thay! ".
    Cùng một câu hỏi mà có ba câu trả lời khác nhau, và câu trả lời nào cũng có cái lý của nó. Trong một vấn đề cũng vậy, cái chú có bộ óc khác nhau, thì các chú có suy nghĩ riêng của mình, cái chính là tôn trọng nhau , còn mang nhau ra để cãi vã, xỉ nhục nhau thì mất mặt nhau quá....
    Thôi, anh chẳng nói dông dài làm gì, kể chuyện xưa cho các chú nghe vậy thôi chứ chẳng có dụng tâm, tà ý gì cả hì hì .
    Anh bye đây, không kẻo mai vao đây lại thấy có vài bài nói anh ấy chứ.... khà khà

Chia sẻ trang này