1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích con nít vừa béo, lại vừa tròn???

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi z_bonito, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chòi, theo dõi box Sở thích lâu rồi mà bây giờ mới tìm ra được topic hay thế này! Cho đăng ký làm hội viên với. Cứ con nít là Nhi mê. Con nít béo thì khỏi nói, trời ơi, nhìn chỉ muốn cắn. Người lớn béo Nhi cũng thích, ôm cái bụng to thích lắm. Post hình cháu Nhi cho mọi người xem nè. Hôm nào về nhà ngoại chơi nó cũng đè hai dì ra, hai tay kẹp 2 cái cổ, áp hai bên má phúng phính của nó vào hai cái miệng, mắt thì liếc qua liếc lại hết nhìn dì này sang dì khác. Mà sau đó biết nói gì không? "Dì Nhi dì Chi quậy quá ờ"
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 18/09/2004
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 18/09/2004
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 18/09/2004
  2. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mấy nhóc trên cũng chưa bụ bẩm lắm .Hồi ở nhà , bên hàng xóm có 1 đứa bé mập ú ,tuy là con gái nhưng nhìn chẵng khác gì con trai .Hì hì ,tớ lúc nào rãnh là nhảy sang ẵm nó đi chơi ,nó mập ú nên tớ thích búng vào bụng nó nghe bịch bịch rất vui tai .Thời gian trôi qua , nó đã trở thành học sinh cấp 2 .híc ,và chẵng bao lâu nữa thì thành hs cấp 3 ,rồi ...
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng muốn có những đứa con ngoan và mập mạp, nhìn vào tổ ấm hạnh phúc, lại có đứa con xinh đẹp như thế ai mà chẳng yên lòng với cuộc sống hạnh phúc... Tôi là một người yêu trẻ con lắm lắm, có thể chơi với chúng hàng giờ mà chẳng bao giờ biết chán, nên tôi biết rằng sau này nếu có con, tôi sẽ yêu chúng nhiều lắm, sẽ cố gắng dành cho chúng những điều kiện tốt nhất, như bố mẹ tôi đã dành cho tôi... tôi sẽ cố gắng hết sức mình, cùng với bố của chúng nó sau này gây dựng một cuộc sống đầy đủ để con mình có thể học tập và sinh sống trong điều kiện tốt nhất... Tôi mong muốn và sẽ cố gắng làm được như thế
    Tôi có một đứa cháu gái rất xinh, con của ông anh trai, mới hơn một tuổi mà thông minh và mập mạnp vô cùng... Nhớ lúc tôi mới trở về HN sau chuỗi ngày "rong ruổi đó đây", cháu tôi đã được đầy tháng, tôi bế cháu vào lòng, hát ru cho cháu ngủ nhè nhẹ, tự nhiên lại chảy nước mắt, mỗi nỗi xúc động dâng trào trong tôi... Tự nhiên lúc đó tôi nhớ đến tuổi thơ của mình và nghĩ về tương lai của những đứa con mình sẽ xinh ra... Nhiều lúc thấy mình hơi... emtional quá...
    Tôi yêu trẻ con, và nếu có con sau này, tôi sẽ trở thành một người mẹ tốt, hihi, tôi nghĩ như vậy...
  4. besocola_1984

    besocola_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em khoái con nít lém hee , Nhưng nó mà khóc cái em không bít dỗ nó nín ai chỉ em cái nhở sau này em có em bé em còn hee
    Được besocola_1984 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 19/09/2004
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bọn trẻ con béo ú tớ chỉ thích cắn vào má của nó thôi...........hic.............hic bi giờ mắc cái tật xấu là hay cắn má.............may cho tớ là thằng em tớ nó 7 tuổi rồi rất bít ý chị...........khi nào chị bảo ra là tự động đưa má cho cắn................hí................hí............
  6. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu nhà tớ 4 tháng tuổi được 11 kg nhưng bây giờ thì cu cậu gầy nhom, chắc là vì vào cấp 3 học nhiều quá
  7. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Mình thíc mông trẻ con nhất, bẹo thích lắm...
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Vậy cho tớ hỏi mấy bồ thích bé trai hay bé gái vừa béo lại vừa tròn vậy? Tó hỏi vậy không phải tớ cơ tư tưởng trọng nam không nữ đâu ( oái...mình là nữ thì tội gì phải đi khinh nữ nhể!) nhưng là bé zai và bé gái có nét riêng đấy nhé, tớ không biết sao chứ tớ thích mấy bé trai đầu ít tóc thôi, chứ tóc nhiều quá chả xinh. Trẻ con ít tóc hay cạo trọc đi nhìn nó ngây thơ, ngồ ngộ sao í cộng thêm cái mặt phinh phính nhìn muốn ghiền luôn. Tớ chả thích mấy bé bị bố mẹ đem ra làm vật trang trí nào là để tóc đuôi rùa, cho đeo dây chuyền, vòng , vàng , lắc hay kẹp nơ kẹp niếc trên đầu. Nói chung con nít càng giản dị càng tốt, càng đáng yêu, chứ con nít vừa béo vừa tròn lại vừa "điệu" thì chả hóa ra thành "em Chã" sao!!!
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hội mình mà offline chắc buồn cười lắm nhỉ. Vì hội kem offlline đi ăn kem, hội thêu thùa đem các sản phẩm ra bàn luận, hội thịt cầy thì đi ăn thịt cầy... hehe kiểu này hội của mình đem mấy nhóc theo + cái cân để xem nhóc nào béo nhất, xinh nhất. Còn hơn hội thi bé khỏe bé đô nữa đấy!!!
  10. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Khi` khi`, tớ là bé trai đầu ít tóc nè, ít cực kỳ luôn ý nhé

Chia sẻ trang này