1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dân Bách Khoa vào đây tám nào...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ngannamdoi, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hichic, cái box thảo lựng sao lại bị khóa mất tiêu làm tui mất chỗ tám. Thôi, để tui tám tiếp về mấy đứa BK tui quen (sợ rồi, giờ chỉ bình loạn đám BK tui từng quen, từng gặp thôi là được há ).
    Dân IT: tui thích dân IT (hờ hờ, ox yêu quấu của tui làm IT mờ). Mặc dù mấy ông IT hơi khùng một chút, hơi chảnh một chút, cũng không biết 8 tràng giang đại hải nhưng mà mở miệng ra thì ngộ ngộ, thấy cũng vui vui.
    Ngoài ra, chỉ có 1 ông học IT mới có đủ độ điên khùng sáng tạo khi chơi với tui và chịu đựng những chuyện điên khùng của tui thôi, đứa khác nó kêu tui ấm đầu .
    Ví dụ: ai có thể ngồi chơi trò "thử mắt" với tui, bằng cách giở một trang truyện bất kỳ, để font chữ nhỏ nhất rồi bước ra xa thi nhau đọc coi đứa nào đọc được nhiều hơn? Tui mới thấy một một lần duy nhất, một tên học IT, mà hay hơn nữa là lần đó nó rủ tui chơi nữa kìa .
    Ví dụ khác, chỉ có một ông BK (điếc không sợ súng) mới có thể chở tui đi chơi suốt 1 ngày trời bằng xe máy, trong mưa, mà không cần phải chuẩn bị gì hết, chỉ hứng lên là mua áo mưa rồi đi thôi. Tui cũng chỉ mới gặp điều này ở dân BK. Rủ mấy đứa trường khác nó bảo: nguy hiểm lắm, đang mưa mà, đi vậy rủi có chuyện gì, thôi để lần sau rủ thêm bạn đi cho vui..... Chịu nổi hông?
    Tương tự, chỉ có một đứa BK mới sẵn sàng trong vòng 10 phút xách ba lô đi chơi xa với tui, chẳng cần hỏi gì hết, trong khi những đứa khác thì: đi bằng cái gì? ở đâu? tắm làm sao? ăn thế nào.... phát mệt. Đó là chưa kể khoản "tao chưa làm tóc, tao chưa thoa kem chống nắng, tao quên mang váy, tao mang giày cao gót làm sao đi bộ..."
    Thêm nữa, chỉ có một đứa BK (trai lẫn gái nha) mới để cho tui tha hồ mồm loa mép giải cho sướng miệng, kết cuộc cũng như không, vì nó chỉ làm thôi chứ không thèm nói (mà muốn nói thì cũng không lại tui rồi ).
    Hehe, bao nhiêu là yêu điểm, phải không, phải không? Bảo sao tui không khoái đám học BK.
    Bởi vậy, mấy ông BK nếu có nở lỗ mũi thì cũng nên cảm ơn mấy thằng BK bá vơ nào đó bạn tui, vì nhờ đó mà dân BK có giá như vậy trong mắt tui hehe.
  2. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    vàng: rất ấn tượng, bển ấy ngừi ta có dzậy về giá trị của đôi mắt hok bác
  3. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Có mà tuyệt vọng thì có
  4. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Em bị anh nào BK đá hay sao mà tuyệt vọng thế

Chia sẻ trang này