1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích đố vui thì vào đây !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Le_na_new, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_na_new

    Le_na_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ai thích đố vui thì vào đây !

    Có một nông dân sinh được 3 người con trai, lúc chết đi người cha để lại 1 bản di chúc có ghi: "Sau khi ta chết, tài sản chỉ có 17 con dê, ta để 1/2 cho con cả, 1/3 cho con thứ và1/9 số dê cho con út, các con phải chia thế nào cho các con dê đều là dê sống, cũng không được bán để chia tiền, cũng không được giết thịt để chia thịt ." 3 người con đem chia số dê theo bản di chúc của cha, họ đã tìm đủ mọi cách, tính đi tính lại và đều không thấy lối thoát. Các bác giúp họ với<img src=''imagesemotionicon_smile_shock.gif'' border=''0'' align=''middle''/>.



    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 17/07/2003
  2. Le_na_new

    Le_na_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sao không có ai vào trả lời hết vậy<img src='images/emotion/cry.gif' border='0' align='middle'/>, chẳng lẽ ĐN không có nhân tài sao.
    Được totovono sửa chữa vào 10/06/2002 22:31
  3. boy2682

    boy2682 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đáp án là mượn 1 con dê của người khác thêm vào để được 18 con rồi chia cho các con thì con cả được 9 con, con thứ được 6 con, con út được 2 con. Cuối cùng còn lại 1 con đem trả cho người đã mượn.
    Đây là dap án đã cũ. Tuy chưa thật sự chinh xác vì với 17 con dê thì con cả có 8,5 con, con thứ có 5,67 con, con út có 1,89 con, tức là con cả đã có nhiều lại được thêm số dê nhiều hơn theo cách chia trên, nhưng cách giải trên có thể góp phần giúp họ. Tôi nghĩ, các bác có thể sẽ có những cách giải thú vị và hay hơn nhiều.

    T.Nguyen
    [/size=3]
  4. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Nói rất đúng, dù rằng như vậy sẽ giúp 3 người con chia được số dê nhưng như vậy thì có công bằng ko? Rõ ràng là có sai sót, tại sao 17 chia đôi lại bằng 9 ? Chúng ta đã biết muốn chia tròn thì phép nhân cho phân số và các phân số phải bằng 1. Mà theo đề thì tổng các phần ứng với mỗi người là 1/2 + 1/3 + 1/9 ko = 1. Nếu ta chia phân số sẽ thu được số con dê là thập phân vô hạn tuần hoàn. Ta cúng có thể biểu diễn các phần chia được của mỗi người theo tỷ lệ 1/2 : 1/3 : 1/9, đây là bài toán kiểu tỷ lệ thức ta phải dùng cách chia theo bài toán tỷ lệ mới đúng.
    Gọi số đầu dê của con cả là X thì:
    (1/2 + 1/3 + 1/9) : 1/2 = 17 : X
    Ta tính được X=9.
    Tương tự, ta tính được số dê của người con thứ và con út là 6 và 2. Vậy cách tính mượn 1 con dê là cách giải quyết thông minh và chính xác. Tại sao boy 2682 lại dùng phương pháp phân số mà lại ko dùng phương pháp tỷ lệ, vì boy2682 đã thấy rõ tổng tỷ lệ chia 3 là 17/18 nếu thêm vào 1/18 thì sẽ thu được số nguyên = 1. Như vậy thực tế đã ngầm thay đổi đề toán từ bài toán tỷ lệ thành bài toán phân số, thay đổi đề bài thành 18 con dê chia theo tỷ lệ 1/2,1/3,1/9 hỏi mỗi phần được mấy con dê ?
    Từ bài toán trên ta có thể thấy để giải một bài toán ta cần phải đọc kỹ để hiểu rõ ý của đề, sau đó mới có thể xem xét có thể giải bài toán theo phương pháp nào?

    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. Le_na_new

    Le_na_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nghe Le na đố tiếp nè, Đố các bác 1 tấn sắt và 1 tấn gỗ cái nào nặng hơn. Bác nào nói đúng em sẽ vote *****
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Lời giải:
    1 tấn sắt = 1 tấn gỗ.
    hahaha...phần thưởng thuộc về chị Ớt rồi há
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
  7. Le_na_new

    Le_na_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đố tiếp 1 câu nữa đây, trên thế giới có nơi nào ngay đến người không biết bơi cũng không bị chết đuối?
    Được Le na sửa chữa vào 11/06/2002 11:10
  8. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Người ko biết bơi cũng ko bị chết đuối=====>> Người nổi trên mặt nước======>> Nơi đó phải chứa 1 lượng muối rất cao=====>> Đó là nơi nào ?
    Tôi chắc đó là vùng BIỂN CHẾT ở Palestin ! Có đúng ko hả Li na ?
    Đời nam nhi chí trai dọc ngang núi sông
    Dù gian khó vẫn không nao núng lòng
    Đưòng ta đi chông gai không làm nhụt chí hiên ngang
    Đường thênh thang bước chân vung miệt mài

    [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. Le_na_new

    Le_na_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó Delta, đó chính là vùng Biển Chết nổi tiếng ở Palestin. Xin nói thêm về nơi này : Khí hậu nóng bức và không mưa của Palestin đã làm cho nước trên mặt biển bốc hơi mãnh liệt, nhưng chỉ có nước nguyên chất bốc hơi thôi còn các muối hoà tan thì vẫn giữ ở trong biển, do đó độ mặn của nước biển ngày càng tăng , nước trong biển này mặn vô cùng , đến nỗi không một sinh vật nào có thể sống nổi ở trong đó. Nước trong Biển Chết chứa tới 27% muối ( tính theo trọng lượng ) và có thể cao hơn nữa ( thông thường các biển và đại dương chỉ chứa 2 hoặc 3% muối ). Trong số những chất chứa trong biển nội địa có tới 1/4 là muối hoà tan trong nước, lượng muối tổng cộng ở đây tính ra tới 4 triệu tấn.
  10. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Còn phần giải thích thì sao???
    Vì nó có độ mặn như zậy nên nước Biển Chết có đặc điểm là nặng hơn nước biển thông thường rất....rất nhiều. Trong chất nước nặng như vậy thì ko thể chết đuối được, bởi vì thân thể của người nhẹ hơn nước biển. Trọng lượng thân thể của chúng ta nhẹ hơn trọng lượng của 1 khối nước muối đậm đặc (có cùng thể tích) rất nhiều. Theo định luật về sự nổi thì người ko thể chìm trong Biến Chết được mà nổi trên mặt nước .
    Đời nam nhi chí trai dọc ngang núi sông
    Dù gian khó vẫn không nao núng lòng
    Đưòng ta đi chông gai không làm nhụt chí hiên ngang
    Đường thênh thang bước chân vung miệt mài

    [​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này