1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích đố vui thì vào đây !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Le_na_new, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Thế này cho dễ hiểu nhé , chiếc xe hàng đang đậu là hàng của cty A đang cạnh tranh với hàng của công ty B ( có thể đây là vố cạnh tranh quyết định ảnh hưởng đến sự tồn tại của từng cty ) . Giám đốc cty A âm mưu phá hoại chuyến hàng này, liền thuê giang hồ biết lái xe, và một chuyến xe bus để thực hiện vụ này.
    ~~~~~~
    Câu đố này TW đã đố rồi, nhưng chưa bạn nào giải ra, bây giờ mời cao thủ Đà Nẳng giải nào :
    Có một chiếc xe buýt chở đầy khách đang đỗ xuống một con dốc, không may xe buýt bị..... đứt thắng ( phanh ). Bác tài không còn cách nào khác là tiếp tục điều khiển cho xe đỗ dốc. Trong lúc đó dưới con dốc, có bác nông dân đi đồng về cùng với con trâu đi bên cạnh. Ngay sát con trâu có chiếc xe chở hàng đang dừng ở đó ( trên xe chở hành không có người nào ) . Chiếc xe buýt sẽ tông phải một trong 3 : bác nông dân, con trâu, hoặc xe cho83 hàng . Đố các bạn xe buýt sẽ tông vào ai : bác nông dân, con trâu, hay xe chở hàng.
    Xin mời nhào zô
    thatwhy
    ~~~~
    Giải lại nè :
    Xe bus sẽ tông vào bác nông dân. Vì xe bus đang xuống dốc và đứt phanh => xe chạy với vận tốc lớn và :
    ~nếu mà bác tài chọn tông và xe đang chở hàng thì lực va chạm sẽ rất lớn, số hành khách trong xe chắc chắn sẽ thiệt mạng với con số cao ( cho là 90 % thiệt mạng, 10% thương tích nặng )
    ~nếu tông vào con trâu thì lực va chạm nhẹ hơn khi tông vào xe chở hàng . ( 70 % thiệt mạng, 30 % thương tật <--chọn số ngẫu nhiên)
    ~ nếu tông vào bác nông dân, xe bus ko có nguy cơ lật đổ như tông vào xe chở hàng hay con trâu.Nên hành khách có thể ko ai thiệt mạng chỉ có thể xây xác nhẹ. Trong khi đó thì có thể bác nông dân sẽ thiệt mạng. ( nếu bác nông dân nhanh trí nằm dọc theo lòng đường, nếu xe tông thẳng vào thì bác nông dân sẽ nằm giữa 2 hàng bánh xe 2 bên , thế này nè : 0000--> ko đổ máu)
    Từ những suy tính trên bác tài sẽ chọn tông vào bác nông dân vì : tông vào bác nông dân xe sẽ ko hề hấn gì, nên hành khách trên xe sẽ an toàn. Hy sinh 1 mạng để giữ mạng các hành khách trên xe.


    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    TW vote cho Ot tất cả những * mà TW có vì câu trả lời này.
    Câu đố kết thúc. Hẹn các bạn những câu kế tiếp

    thatwhy


  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thật ra ccâu đố chỉ đánh vào tâm lý thông thường của suy nghĩ mỗi người. Tông vào xe chở hàng thì tính mạng biết bao hành khách sẽ về đâu ? tông vào con trâu cũng thế. Thà rằng hy sinh 1 người để cứu tất cả những người còn lại.

    thatwhy


  4. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Tôi kịch liệt phản đối đáp án này, thà rằng là một người vì mọi người nhưng mọi người cũng phải vì một người chứ.
    Thứ 1 : Giả dụ như bác nông dân này là trụ cột trong 1 gia đình đông con nào đó , hoàn cảnh gia đình bác ta cũng rất khó khăn , nếu vì sự cố này mà làm cho gđ bác ta lâm vào cảnh đã khó khăn rồi nay lại còn khó khăn hơn thì việc này tính sao !Yếu tố phụ ------> Bác tài xế xe buýt kia chắc sẽ nghĩ như thế này : " Ừ, thôi kệ thà đâm chết 1 mạng để cứu mấy chục hành khách trên xe này còn hơn , sau đó ta sẽ bồi thường lại tiền của cho gđ bác nông dân ấy cũng được ! " <-----Các bác có chấp nhận việc này ko, rằng tiền của (hay vật chất nào khác) có sánh bằng tính mạng của 1 con người ko !
    Thứ 2 : Cha cha, xem kỹ lại đề xem nào : Chiếc xe buýt với khối lượng lớn lại đang lao xuống dốc với tốc độ khá nhanh như vậy thì bác nông dân nhỏ bé liệu có khiến cho chiếc xe buýt kia dừng lại hay giảm được đôi chút tốc độ (khi nó tông vào bác nông dân)được ko <----nghĩ xem nào bác thatwhy và otdo.
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Còn thế nữa cơ à ? Delta không thể nói như vậy được, vì trong lúc đó Bác tài phải quyết định sinh mạng của cả xe và một mình bác nông dân. Bác Tài không còn lưa chọn nào khác tốt hơn.

    thatwhy


  6. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Kha kha kha......chẳng nhẽ chỉ còn 1 con đường là tống bác nông dân tội nghiệp kia sao ! Có thể 1 sinh mạng chẳng đáng là bao so với hàng chục sinh mạng của hành khách trên xe , nhưng liệu chính người thân gđình họ có coi như vậy ko? Ko , họ sẽ nghĩ ngược lại : liệu hàng chục sinh mạng trên xe kia có sánh bằng sinh mạng của bác nông dân này ko !
    Trong bước đường cùng này , nếu bác tài của chúng ta bình tĩnh và có chút đầu óc "Khoa học" thì bác ta sẽ chọn 1 phương án khác (ko gây chết chóc) , phương án này rất hay !!! <-------Đây cũng chính là câu đố của tuần này . Bác tài sẽ làm thế nào để cứu các hành khách trên xe đây ?(ko được tông vào bác nông)dân)
  7. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi !
    Thatwhy, sao lại giải thích với Delta như vậy chứ ! " Bác tài không còn cách lựa chọn nào khác " !!! Giai thích như vậy Delta ...quậy...là phải rồ...hìhì...
    Giải thích như vậy là không tốt ! Hãy tìm cách giải thích khác để Delta tâm phục khẩu phục đi !
    Như thề này " Bác tài không còn cách lựa chọn nào khác " thì...không ổn rồi, hichic...
    THỂ XÁC CỦA HOAVOSAC
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Để thatwhy nói lại cho rỏ nào, trước tiên Delta nói Bác tài phải nghĩ đến hòan cảnh của Bác nông dân. Vậy còn biết bao sinh mạng trên xe, khác, hòan cảnh của họ còn " bi đát " hơn bác nông dân nhiều thì sao ? Câu đố không xét đến điều này.
    Ở đây chúng ta không xét đến hòan cảnh của bất cứ hành khách nào cả. Câu đố chỉ hỏi nhằm vào phản ứng của bác tài trong trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ. Rỏ ràng lúc đó bác phải quyết định nhanh chứ đâu còn thời gian để nghĩ đến hòan cảnh người này người khác nữa.Nếu đổi một người mà cứu được nhiều người hơn thì bác tài sẽ làm ngay.
    Với câu hỏi đưa ra như thế, thatwhy chỉ có chủ ý là như vậy, đơn giản là phản ứng tức thời của bác tài để xử lý tình huống bất ngờ. Mình rất vui khi bạn Delta còn có một phương cách khác mà không như phương án vừa rồi mà bạn Otdo đã chọn.
    Bây giờ chúng ta lại tiếp tục với một phương cách khác, Xe Buýt sẽ không gây chết chóc.

    thatwhy


  9. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Phản đối kịch liệt :
    Thứ 1 : Bác tài kô bao giờ đi tông bác nông dân
    Lý do : so với chiếc xe khách ,thì trọng lượng con bò nhẹ hơn nhiều ,và khả năng 70 % thiệt mạng, 30 % thương tật là không đúng . Và khả năng bác nông dân chết gần như > 90% vì có ai ra đường mà kịp phản xạ nằm xuống sát lề , hay ngon hơn nữa là nằm giữa 2 bánh xe .
    Thứ 2 : nếu thật sự trong tình huống trên nếu bác tài đâm xe vào bác nông dân thì sẽ nặng tội hơn nhiều ( hì ,xem như là cố sát vậy ) . Trong khi đụng con bò , nếu lật xe đi chăng nữa thì đó là tai nạn ( mà tôi nghĩ là ko có ai chết đâu ) .
    Cuối cùng : nếu TW ko tin thì cứ đi hỏi mấy tài tốc hành ĐL đeeee ..hehe...
    Hì , ko biết người đưa ra câu đố này đứng trên quan điểm nào mà thí 1 mạng người ngon lành thế nhỉ . Nhất là phần giả thuyết khi bác tài đụng con bò hay bác nông dân ấy
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  10. Atled

    Atled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ....câu đố này ko thể lý giải theo kiểu triết lý được mà phải bằng phương pháp khác, đó là Khoa học.
    Nhưng linh hồn của thằng Delta đã về thế giới bên kia rồi, nếu ko tớ sẽ tiếp tục bàn luận về vụ này .
    [​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này