1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích đố vui thì vào đây !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Le_na_new, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    sau khi chết người ta nhìn thấy........điều mà họ thấy!!!!!!!
    bạn hỏi kì thế!để khi nào chết và thấy ,tui trả lời được không?
    What is love?Love is blue?

    Felix
  2. Le_na_new

    Le_na_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mời các anh tài của Box Đà Nẵng thử sức với câu hỏi tiếp theo :
    Ba đôi vợ chồng mới cưới_An, Bình, Cảnh_đi chợ hoa xuân. Các cô vợ tên Lan, Mỵ , Như. Vào chợ họ chia tay mỗi người một ngã, tìm mua loại hoa mình thích nhất. Sở thích mỗi người một khác và hoa họ mua thuộc 6 loại khác nhau, với giá tiền khác nhau. Về nhà, họ phát hiện ra rằng số bông hoa mỗi người đã mua đúng bằng giá mua 1 bông hoa, tính ra đồng. Ngoài ra, An mua nhiều hơn Mỵ 9 bông , còn Bình nhiều hơn Lan 7 bông và mỗi anh chồng mua nhiều hơn vợ mình đúng 48 đồng !
    Vậy bạn có biết cô nào là vợ của anh nào ko ?
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Lena đố được sao không ...giải thích(trả lời).Và cũng không công bố ai đúng.......Thế sao được!!!!!!!!??????????
    What is love?Love is blue?

    Felix
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ba đôi vợ chồng mới cưới_An, Bình, Cảnh_đi chợ hoa xuân. Các cô vợ tên Lan, Mỵ , Như. Vào chợ họ chia tay mỗi người một ngã, tìm mua loại hoa mình thích nhất. Sở thích mỗi người một khác và hoa họ mua thuộc 6 loại khác nhau, với giá tiền khác nhau. Về nhà, họ phát hiện ra rằng số bông hoa mỗi người đã mua đúng bằng giá mua 1 bông hoa, tính ra đồng. Ngoài ra, An mua nhiều hơn Mỵ 9 bông , còn Bình nhiều hơn Lan 7 bông và mỗi anh chồng mua nhiều hơn vợ mình đúng 48 đồng !
    Vậy bạn có biết cô nào là vợ của anh nào ko ?
    ------------------------------------------------------
    Để VS tập làm toán thử có ra không !
    nếu mà An là chồng của Mỵ thì :
    x = số bông mà An mua được
    y = số bông mà Mỵ mua được
    z = số tiền 1 bông hoa
    a= số tiền An phải bỏ ra để mua hoa
    b= số tiền Mỵ phải bỏ ra để mua hoa
    và theo đề bài thì
    a = b + 48 (1)
    x + y = z (2)
    x = 9 + y (3)
    tính thành tiền cho mỗi người : z . x = a (5)
    z . y = b (6)
    (1), (5), (6) ==> z ( x - y ) = 48 (7)
    (2), (7) ==> ( x + y ).( x - y ) = 48 (8)
    (3), (8) ==> y = - 33/ 18
    Ối trời ! số âm mất rồi, vậy thì An không phải là chồng của Mỵ - Tương tự với số 7 thì Bình cũng không phải là chồng của Lan -
    Để coi có phải An - Lan, Bình - Mỵ, Cảnh - Như không nhá ! ...Mà hình như là bài toán này thiếu dữ kiện thì phải !
    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt.
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
  5. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Dữ kiện ko thiếu đâu bác VS à, nó đủ để giải bài toán này đấy.
    Gọi x,y,z là số bông hoa do Lan, Mỵ, Như mua; và giá của mỗi bông hoa tương ứng là x, y, z đồng.
    Số tiền mua hoa mỗi cô phải trả tương ứng là x2, y2, z2.
    * Có 6 khả năng tất cả :
    1.An-Lan, Bình-Mỵ, Cảnh-Như
    2.An-Lan, Bình-Như, Cảnh-Mỵ
    3.An-Mỵ, Bình Như, Cảnh-Lan
    4.An-Mỵ, Bình-Lan, Cảnh-Như
    5.An-Như, Bình-Lan, Cảnh-Mỵ
    6.An-Như, Bình-Mỵ, Cảnh-Lan
    Ta xét từng khả năng một.
    ---- Xét khả năng 1:
    Số bông An mua là: y+9 với giá tương y+9 đồng mỗi bông. Số bông Bình mua là x+7 với giá x+7 đồng mỗi bông. Theo giả thiết , ta có :
    (x + 7)2 = y2 + 48 (1)
    (y + 9)2 = x2 + 48 (2)
    (1) + (2) ==>> 2,7x + 2,9y + 72 + 92 = 2,48
    <<==>> 7x + 9y = -34 (loại khả năng này vì pt này thoả mãn khi x hoặc y phải âm, điều này ko thể chấp nhận được)
    ---- Lập luận tương tự ta loại được các khả năng 2, 3, 4, 5 .
    ---- Xét khả năng 6 :
    (x + 7)2 = y2 + 48 (3)
    (y + 9)2 = z2 + 48 (4)
    x2 + 48 là số tiền mua hoa của Cảnh phải là bình phương của 1 số tự nhiên :
    x2 + 48 = a2 (5) (a là số tự nhiên)
    Giải hệ pt trên ta được: x = 1, y = 4, z = 11 (thoả)

  6. Le_na_new

    Le_na_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng đã có người giải được, cậu khá lắm Delta. Le na lập ra cái topic này với chủ ý là thăm dò xem Box ĐN ta có bao nhiêu nhân tài, nhưng kết quả thật thất vọng. Quả là nhân tài ĐN như lá mùa thu, quanh đi quảnh lại chỉ có boy2682, Delta, hoavosac còn lại chỉ là...~~~~.
  7. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đọc 1 tài liệu viết về vấn đề này, xin được post lên đây để cho bà con cùng đọc.
    Trạng thái cận kề cái chết theo các nhà khoa học cho biết là do não bộ đã không nhận được đầy đủ oxi. Khi tình trạng thiếu oxi xảy ra, một số vùng trên não ngưng hoạt động hoặc hoạt động rối loạn. Các vùng trung khu não bộ bị cô lập hay ngưng nghỉ. Từ đó dẫn đến bị ảo giác , nghe và trông thấy những điều lạ lùng, ko có thật. Do đó nhiều người khi lâm vào trạng thái này thường "trông thấy" những màu sắc chói mắt, những quang cảnh sáng rực, bí ẩn cũng như những người thân đã xa cách lâu năm, có vẻ như 1 giấc mơ rất sống động.
    Theo các nhà KH tiết lộ, vấn đề trông thấy 1 đường hầm tối đen hun hút hoặc 1 vùng ánh sáng chói lọi là do lớp vỏ của vùng thần kinh thị giác bị thiếu oxi làm cho người bệnh bắt đầu trông thấy các luồng sáng rực rỡ. Các biểu hiện thị giác của người bị NDE cũng tương tự như những người bị bệnh nhức 1 bên đầu (thiên đầu thống), đều bắt nguồn từ nguyên nhân máu ko được tiếp tế đủ lên não . Một số bệnh nhân thiên đầu thống cũng nhìn thấy những ánh sáng chói mắt, một điểm tối xuất hiện ở trung tâm thị giác của họ rồi biến mất ở chân trời, các hình tượng bồng bềnh và ảo giác . Nếu trung tâm thần kinh thính giác của người bệnh bị thiếu oxi , người đó sẽ bắt đầu nghe thấy những âm thanh xa lạ. Ko chỉ nghe mà người bệnh còn nghe ở mức độ tỉnh táo cao hơn. Những âm thanh sôi lên ồn ào là một trong những sự cố thính giác , tương tự như 1 hiện tượng phản hồi.
    Xin đưa ra dẫn chứng như sau : Ông John Baker, 53 tuổi ở Sydney ( Úc ), bị "chết" do nhồi máu cơ tim . Khi được đưa vào bệnh viện trong trạng thái hôn mê . Tuy vậy, ông kể lại ông còn nhớ rất rõ trong phòng có 6 giường , ông nằm trên chiếc giường chính giữa . Ông cảm thấy mình ngồi dậy, bay bồng bềnh phía trên cao trong phòng, nhìn xuống ông bác sĩ và các nữ y tá thực hiện các biện pháp cấp cứu cho ông . Ông nghe tiếng vị bác sĩ gọi: " Thở đi nào. Ông ta đang tỉnh lại kìa", và ông đã tỉnh lại.
    Tính ra ông Baker đã chết khoảng 3 phút. Trên thực tế chuyện nghe thấy bác sĩ nói về bản thân mình ko phải là 1 việc lạ lùng gì cả, khi một người được đua tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh sau 1 tai nạn xe cộ, các nhân viên y tế trong phòng cấp cứu có thói quen thường nói cho người bệnh nghe những gì họ đang làm. Một y tá nói : " Chúng tôi sẽ tiếp máu cho ông (bà) " . Đôi khi 1 bệnh nhân bề ngoài hôn mê nhưng bên trong vẫn còn nhận thức và nghe được ở mức độ "dường như tỉnh thức" vậy .
    To Le na : Thực ra box ĐN mình có nhiều nhân tài lắm đó, chẳng qua họ thấy Le na ra câu đố dễ quá nên họ ko thèm giải đấy thôi
  8. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Delta ơi ! - người chết đi, chôn rồi, vẫn còn " sống " 49 ngày nữa đó...hiiiiiiiii...VS có từng đọc qua cuốn Thân Trung Ấm ( sự sống sau khi chết ) nên mới biết được là vì sao có chuyện làm tuần 49 ngày của nhân dân ta ...Chỉ tiếc một điều là chưa được đọc về vấn đề 49 ngày này trên các cuốn sách khoa học !
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt.
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
  9. Le_na_new

    Le_na_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Delta nói thật hay đùa vậy, nếu thật thì để Le na này ra 1 một câu đố cho các nhân tài khác của Box ĐN xem thử họ có giải được ko?(nhưng Delta, hoavosac và boy2682 ko được tham dự vào đấy) .
    -------------------------------
    1 chủ xưởng đúc thuê 10 thợ kim hoàn. Mỗi ngày ông ta giao cho mỗi thợ 1 kg vàng để làm 100 đồng tiền vàng 10g. 1 hôm ông ta phát hiện ra rằng có 1 anh chàng láu cá, làm các đồng tiền vàng chỉ có 9g và biển thủ số vàng thừa. Ông ta nghĩ và cuối cùng tìm ra được cách xác định ai trong số thợ là tay gian lận chỉ bằng 1 phép cân mà thôi. Bạn có biết cách ấy không ?
    Bài này thuộc vào loại "nhẹ" đấy , mời các anh tài Box ĐN giải đi nào(trừ delta, hoavosac, boy2682)
  10. vh

    vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ông đố các chú đây:
    Có một cô bé đi mua đường, cô muốn mua 01 kg đường, chủ tiệm đường vô tình bị hỏng mất cân đỉa, tức là cân không còn cân bằng nữa. Chủ tiệm có 02 quả cân mỗi quả nặng 500g, vậy làm thế nào để cô bé đó mua được 1kg đường.
    Chú thích: Ông bán đường đó có duy nhất loại cân đỉa cân bằng, loại mà các cô bán hàng hay dùng.
    Bill Gates

Chia sẻ trang này