1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích đố vui thì vào đây !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Le_na_new, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vh

    vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Các chú kém quá, để ông đố tiếp:
    Có một ông bố trước khi chết để lại di chúc rằng: Nếu vợ đẻ con trai thì nó được hưởng 2/3 số tài sản (TS), phần còn lại là của mẹ. Nếu đẻ con gái thì được hưởng 1/3 TS, phần còn lại là của mẹ. Không ngờ vợ ông ta sinh đôi 01 trai & 01 gái. Vậy phải chia như thế nào để các con và vợ ông ta vẩn thực hiện đúng theo di chúc.
    Bill Gates
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Cháu giải đây nè !!!
    - ( Phân chia tài sản ) - 1/6 , 2/6 , 3/6
    - ( Cân đường ) - Nếu cân không cân bằng thì đổ đường lên cho nó cân bằng là được chứ gì !hiiii...
    --------------------------------------------------------------------------------[red]
    1 chủ xưởng đúc thuê 10 thợ kim hoàn. Mỗi ngày ông ta giao cho mỗi thợ 1 kg vàng để làm 100 đồng tiền vàng 10g. 1 hôm ông ta phát hiện ra rằng có 1 anh chàng láu cá, làm các đồng tiền vàng chỉ có 9g và biển thủ số vàng thừa. Ông ta nghĩ và cuối cùng tìm ra được cách xác định ai trong số thợ là tay gian lận chỉ bằng 1 phép cân mà thôi. Bạn có biết cách ấy không ?[/red] ( Lena )
    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt.
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
  3. friendly_star

    friendly_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------
    ]1 chủ xưởng đúc thuê 10 thợ kim hoàn. Mỗi ngày ông ta giao cho mỗi thợ 1 kg vàng để làm 100 đồng tiền vàng 10g. 1 hôm ông ta phát hiện ra rằng có 1 anh chàng láu cá, làm các đồng tiền vàng chỉ có 9g và biển thủ số vàng thừa. Ông ta nghĩ và cuối cùng tìm ra được cách xác định ai trong số thợ là tay gian lận chỉ bằng 1 phép cân mà thôi
    *****************************
    tất cả những bài Le Na gửi lên đều thuộc loại nhẹ ko đáng phải suy nghĩ nhưng cũng phải giải một bài nếu ko lại bảo ko có...
    đánh số các ông thợ theo thứ tự từ 1 đến 10. sau đó lấy của ông thứ nhất một dồng ong thứ hai 2 đồng ... ông thứ 10 10 đông và cân tông tất cả các đồng tiền này lên. xem dược kết quả là bao nhiêu.
    từ đây co the suy ra được kết quả. hehehe đúng chưa nao?
    chỉ giải thich dến đây thôi chứ khong giải thich nữa đồng ý ko hả?
    đê phần cho người khác suy nghĩ tiêp chứ

  4. friendly_star

    friendly_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    [Có một cô bé đi mua đường, cô muốn mua 01 kg đường, chủ tiệm đường vô tình bị hỏng mất cân đỉa, tức là cân không còn cân bằng nữa. Chủ tiệm có 02 quả cân mỗi quả nặng 500g, vậy làm thế nào để cô bé đó mua được 1kg đường.
    Chú thích: Ông bán đường đó có duy nhất loại cân đỉa cân bằng, loại mà các cô bán hàng hay dùng.
    Bill Gates
    ************************************
    đê hai quả cân vào hai bên đĩa cân. sau đó thêm đương vào bên nhẹ cho đến lúc cân bằng. cất số đường đó đi. làm lai một lần như vậy nữa ta đươc một số đường đây chính là số đường se bị cân thiếu.
    sau đó cho quả cân bên nhẹ ra cho đường vào đến lúc cân bằng. chúng ta lấy số dường này cất đi va tiep tục cho đương vào cho dến lúc cân bằng. tổng số dường 4 lần cân nay chính là 1kg qua đúng rui hahhahahahaha
  5. friendly_star

    friendly_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    []Có một ông bố trước khi chết để lại di chúc rằng: Nếu vợ đẻ con trai thì nó được hưởng 2/3 số tài sản (TS), phần còn lại là của mẹ. Nếu đẻ con gái thì được hưởng 1/3 TS, phần còn lại là của mẹ. Không ngờ vợ ông ta sinh đôi 01 trai & 01 gái. Vậy phải chia như thế nào để các con và vợ ông ta vẩn thực hiện đúng theo di chúc.[/red][/size=4][/size=6]
    Bill Gates
    xem đây chăng kém đâu vi lâu nay ko lên mạng thôi:
    tài sản của con gái bằng 1/2 tài sản của mẹ
    tài sản của mẹ bằng 1/2 tài sản của con trai
    như vậy tài sản con gai được 1 phần tài sản của mẹ được 2 phần và tài sản con trai được 4 phần. và số tài sản dể lại cần chia 7. quá đúng hen.
  6. friendly_star

    friendly_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    còn bây giờ là một câu đố của tơ loại xoàng thôi quan trọng là thời gian giải là bao nhiêu?
    có một người đàn ông qua mang một bó cỏ một con cừu và một con cáo sang sông. cáo sẽ an mất cừu, cừu ăn mất cỏ nếu ko có người đàn ông ở đó. vậy mà mỗi lần người đàn ông đó chỉ có thể mang theo một vật sang sông. hoặc cừu, hoặc cỏ, hoặc cáo.
    hỏi làm cách nào người dàn ông có thể dưa cả 3 thứ sang sông mà ko mất một thứ nao.
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    friendly_star viết lúc 17:30 ngày 26/06/2002-]còn bây giờ là một câu đố của tơ loại xoàng thôi quan trọng là thời gian giải là bao nhiêu?
    có một người đàn ông qua mang một bó cỏ một con cừu và một con cáo sang sông. cáo sẽ an mất cừu, cừu ăn mất cỏ nếu ko có người đàn ông ở đó. vậy mà mỗi lần người đàn ông đó chỉ có thể mang theo một vật sang sông. hoặc cừu, hoặc cỏ, hoặc cáo.
    hỏi làm cách nào người dàn ông có thể dưa cả 3 thứ sang sông mà ko mất một thứ nao
    ------------------------------------------------------------------------
    Bến đổ --------------Bến đậu
    - empty --------------cỏ, cáo, cừu
    - cừu <---------------cỏ, cáo
    - cỏ <<----------->> cáo, cừu
    - cỏ, cáo <-----------cừu
    - cỏ, cừu, cáo ------ sạch trơn
    ...câu này đúng là dể thiệt ! hèn gì mà VS giải được
    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt.
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
    Được hoavosac sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 22:00
  8. friendly_star

    friendly_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn câu tra lời và đây là một câu nữa nhé.
    có 3 người đàn ông dưa 3 con quỷ qua sông: Nhưng con sông này chỉ có một con thuyên thôi. Và con thuyền này mỗi chuyến chỉ chơ được hai người hoặc hai quy hoặc một người một quỷ.
    nếu ở trên một bờ sông nào đấy số quỷ nhiều hơn người thì quỷ sẽ ăn thit người. ba người đàn ông đó có thể đưa được 3 con quỷ qua sông ko một cách an toang ko?
    giải thich tai sao?
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    --------
    Trời ơi ! Đã 3 ngày rồi, vậy mà VS tưởng là đã có người chịu giải câu đố đơn giản này của bạn - Đưa ra một câu đố mà chẳng ai ngó ngàn tới, chắc là buồn lắm ! Bạn Connguoinhantao ở bên kia chắc còn buồn hơn cả bạn Friendly_star ở đây . Thôi để VS giải luôn cho bạn vui lòng vậy , câu hỏi này giống câu trên thì VS cũng giải, giải để chấm dứt nỗi buồn 30giây của bạn ! hihi...
    Bên này ------------> bên kia
    3 người, 3 quỷ ------------>
    3 người, 1 quỷ-------------> 2 quỷ
    1 người, 1 quỷ-------------> 2quỷ, 2 người
    empty --------------> 3 N + 3 Q
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  10. friendly_star

    friendly_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Đã 3 ngày rồi, vậy mà VS tưởng là đã có người chịu giải câu đố đơn giản này của bạn - Đưa ra một câu đố mà chẳng ai ngó ngàn tới, chắc là buồn lắm ! Bạn Connguoinhantao ở bên kia chắc còn buồn hơn cả bạn Friendly_star ở đây . Thôi để VS giải luôn cho bạn vui lòng vậy , câu hỏi này giống câu trên thì VS cũng giải, giải để chấm dứt nỗi buồn 30giây của bạn ! hihi...
    Bên này ------------> bên kia
    3 người, 3 quỷ ------------>
    3 người, 1 quỷ-------------> 2 quỷ
    1 người, 1 quỷ-------------> 2quỷ, 2 người
    empty --------------> 3 N + 3 Q
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
    [/quote]
    troi oi cậu giải kiểu gi vậy?
    ai dưa thuyền về bên này sông vây?
    chẳng nhẽ thuyền tự về dược bên này sông sao?
    ko biết thế nào ma le na ko còn câu đố để gửi nữa rồi.

Chia sẻ trang này