1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI THÍCH ĐỌC "KHÔNG GIA ĐÌNH" THÌ DƠ TAY LÊN!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Roby_Casper, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi....truyện 4 tập dầy tổ chảng, nhưng hay, xem phim này cũng hai lần rồi..nhưng mừ bây giờ em quyên hết rồi..he.......he........
  2. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    "Còn bác nào muốn nghiêm chỉnh thì đừng có sờ vào" ?
    Sờ vào thì (bẩn) tay phải không reckless_donjuan_hn ?
    lehongphu@ttvnonline.com
  3. snowdrop

    snowdrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lúc Remi phải rời xa người mẹ nuôi em đã khóc đó. Ông bố nuôi thật là độc ác.
    Clematis
  4. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết thế nào là giá trị của gia đình

    NOTHING ELSE MATTER
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.248
    Đã được thích:
    2.696
    Các bác Mod vẫn để cái tên chủ đề sai chính tả này trong box Văn nhỉ? Sửa đi chứ ạ?
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  6. cunmeo

    cunmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm tôi xúc động đậy quá.
    Tôi đọc truyện này lâu, lâu lắm rồi. Từ khi còn bé.
    Hồi đó tôi còn làm một bài thơ. Xin phép các bác trích dẫn một đoạn. (Tôi làm bài thơ này khi còn chưa biết tí "ngại ngữ" nào, cả tiếng Anh và tiếng Pháp nên tên tôi cứ phiên âm như bản dịch trong sách)
    Đọc " Không gia đình"
    Chú bé nhỏ mồ côi Remi
    Rong ruổi trên đường thiên lý
    Người cha già tốt bụng Vi-ta-li
    Quí như con dạy dỗ biết bao điều
    Trên đường dài chú gặp biết bao nhiêu
    Kẻ độc ác và người tôt bụng
    Chú mải miết đi và lao động
    Bằng tiếng hát của mình với điệu nhạc Naplơ
    Một gia đình chú vẫn thường mơ
    Mái ấm thân thương chú hằng mong ước
    Giấc mơ giản dị làm sao có được?
    Chú vẫn đi và vẫn tìm...
    Chú vẫn hy vọng và vẫn tin...
    Nhưng tấm lòng rộng mở đón chú vào tim
    .......
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    "Sans famille" ... khi ở xa nhà đọc truyện này mới thấm.
     
     ... cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương ... nhuộm hồng trái tim ... 
  8. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc.Ấn tượng nhất là cụ già Vitaly,một con người tài hoa mà hết thời.THấy thương cảm và xót xa cho cụ già hơn là cho Remy.Nói chung là trong truyện không thấy ấn tượng lắm về Remy.Có lẽ mình đọc truyện này khi đã lớn.
    Mà cũng có thể là do thấy cách viết truyện của Hector Malot hơi cứng.Cách suy nghĩ của Remy bị ảnh hưởng qua cách nhìn đời, cách viết truyện như một hồi kí của tác giả cho nên mất hết tính hồn nhiên ngây thơ mà một câu chuyện trẻ nhỏ cần phải có.
    Không khí truyện mang đậm tính lãng mạn.Hình dung thấy một nước Ý tươi đẹp.( Chả biết có phải Ý hay ko nữa, hay nhớ nhầm nhỉ?)
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này