1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Hoa hậu (con giai) Bull dog tên là Bruiser tại Iowa năm nay
    Bruiser sits on the throne after being crowned the winner of the 25th annual Drake Bulldog Beauty Contest, Monday, April 19, 2004, in Des Moines, Iowa.
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Hoa hậu (con giai) Bull dog tên là Bruiser tại Iowa năm nay
    Bruiser sits on the throne after being crowned the winner of the 25th annual Drake Bulldog Beauty Contest, Monday, April 19, 2004, in Des Moines, Iowa.
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ nuôi 1 con chó, cũng từa tựa thế này, suốt ngày nó cứ ngồi thè ra thụt vào cái lưỡi, trông như con rắn ấy quái ko chịu được, mà không biết nó học ở đâu cái kiểu : bố tớ về nó ngoáy đuôi ra đón, mẹ tớ về nó cũng ưỡn ẹo ra mừng, riêng tớ mà về á, cứ đứng đấy mà đợi nhé, nó ngồi nguyên trên ghế, trố mắt ra nhìn rồi canh đúng lúc tớ đi qua thì thở dài đánh thượt một cái Có ai biết cách dạy dỗ chó cho nó ngoan ngoãn dễ bảo tí thì chỉ giúp tớ cái
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ nuôi 1 con chó, cũng từa tựa thế này, suốt ngày nó cứ ngồi thè ra thụt vào cái lưỡi, trông như con rắn ấy quái ko chịu được, mà không biết nó học ở đâu cái kiểu : bố tớ về nó ngoáy đuôi ra đón, mẹ tớ về nó cũng ưỡn ẹo ra mừng, riêng tớ mà về á, cứ đứng đấy mà đợi nhé, nó ngồi nguyên trên ghế, trố mắt ra nhìn rồi canh đúng lúc tớ đi qua thì thở dài đánh thượt một cái Có ai biết cách dạy dỗ chó cho nó ngoan ngoãn dễ bảo tí thì chỉ giúp tớ cái
  5. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng có 1 chú cún rất dễ thương,đi đâu về chú ta cũng nhảy vào lòng tớ với đôi mắt tròn xoe ,ngơ ngác...nó chẳng ngờ cuộc đời ko đẹp như nó tưởng...nhìn nó lúc hấp hối mà tớ cảm thấy thật xót xa,bác sĩ đã ko thể giúp gì được cho nó và lần đầu tiên tớ cảm nhận được sự mất mát của 1 người bạn thân.....iu mày nhiều lắm milu à
  6. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng có 1 chú cún rất dễ thương,đi đâu về chú ta cũng nhảy vào lòng tớ với đôi mắt tròn xoe ,ngơ ngác...nó chẳng ngờ cuộc đời ko đẹp như nó tưởng...nhìn nó lúc hấp hối mà tớ cảm thấy thật xót xa,bác sĩ đã ko thể giúp gì được cho nó và lần đầu tiên tớ cảm nhận được sự mất mát của 1 người bạn thân.....iu mày nhiều lắm milu à
  7. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, nhà F mới được cho đến 3 em cún con: 2 em Phú Quốc (một cái, một đực), một em Bull. Hic, hai em PQ thì gầy giơ xương, còn anh chàng Bull lại mập tròn quay, dù mới có 1 tháng tuổi.
    Hai anh PQ nhỏ xíu, mới vô nhà cứ im thin thít nằm trong hốc, nhưng dữ dễ sợ lắm, cứ đùng đùng nhào vào táp anh chàng mập, làm F cứ sợ chúng nó bị đè ngạt thở thôi. Anh chàng Bull thì mặt mày nhăn như cái bị rách, khoái giỡn số 1, vừa vuốt vuốt vài cái là chàng đã nhặng xị lên, xấu phải biết . Vừa được dẫn vào phòng chàng đã hí hửng nhào vô tấm nệm, vừa hít vừa liếm, không chịu ra ngoài luôn. Chàng cứ rên ư ử lúc kéo ra, nhất quyết không chịu đi, đến nỗi phải để anh chơi thêm một chặp nữa, lại phải có người đi theo chơi cùng mới chịu đi ra. .
    Lúc mọi người trong nhà lên hết nhà trên, để 3 anh ở nhà bếp thì nhà F biến thành cái chợ, 3 anh thay phiên nhau rên rỉ, sủa váng cà lên, phải chạy xuống vuốt vuốt mấy cái mới chịu yên cho.
    Hic, sắp đến F phải đi xa gần 10 ngày, ở nhà chắc mấy em bị đánh tơi bời thôi. Thương quá
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, nhà F mới được cho đến 3 em cún con: 2 em Phú Quốc (một cái, một đực), một em Bull. Hic, hai em PQ thì gầy giơ xương, còn anh chàng Bull lại mập tròn quay, dù mới có 1 tháng tuổi.
    Hai anh PQ nhỏ xíu, mới vô nhà cứ im thin thít nằm trong hốc, nhưng dữ dễ sợ lắm, cứ đùng đùng nhào vào táp anh chàng mập, làm F cứ sợ chúng nó bị đè ngạt thở thôi. Anh chàng Bull thì mặt mày nhăn như cái bị rách, khoái giỡn số 1, vừa vuốt vuốt vài cái là chàng đã nhặng xị lên, xấu phải biết . Vừa được dẫn vào phòng chàng đã hí hửng nhào vô tấm nệm, vừa hít vừa liếm, không chịu ra ngoài luôn. Chàng cứ rên ư ử lúc kéo ra, nhất quyết không chịu đi, đến nỗi phải để anh chơi thêm một chặp nữa, lại phải có người đi theo chơi cùng mới chịu đi ra. .
    Lúc mọi người trong nhà lên hết nhà trên, để 3 anh ở nhà bếp thì nhà F biến thành cái chợ, 3 anh thay phiên nhau rên rỉ, sủa váng cà lên, phải chạy xuống vuốt vuốt mấy cái mới chịu yên cho.
    Hic, sắp đến F phải đi xa gần 10 ngày, ở nhà chắc mấy em bị đánh tơi bời thôi. Thương quá
  9. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Trước tiên chúc mừng Feb đả có những 3 cún mới thích nhé .Tập tành mấy cún sớm chừng nào , khoẽ chừng nấy đó, nhưng có chó tốt như thế kiên nhẩn tập, đừng đánh chúng nhé ! Nó như con nít ấy mà, tập rồi lại quên, nên ta cứ phải tập đi tập lại mãi đến khi thuộc.
    Nhớ trước kia Golden Canary có hỏi chổ mua chó PQ , bạn Feb có thể chia sẽ chổ bán và poste hình lên khoe bà con yêu chó tí, hì hì cả lúc chó còn gấy còm vì mới đem về ,sau nầy mập lên thì đem ra so sánh thích lắm ...Chịu khó ra thư viện hay tìm vào các Web pages huấn luyện chó dễ ẹt hà, mấy ông dạy chó ưa hù mình lắm( vì còn phải kiếm tiền ăn bánh chứ). Thân ái PUG
  10. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Trước tiên chúc mừng Feb đả có những 3 cún mới thích nhé .Tập tành mấy cún sớm chừng nào , khoẽ chừng nấy đó, nhưng có chó tốt như thế kiên nhẩn tập, đừng đánh chúng nhé ! Nó như con nít ấy mà, tập rồi lại quên, nên ta cứ phải tập đi tập lại mãi đến khi thuộc.
    Nhớ trước kia Golden Canary có hỏi chổ mua chó PQ , bạn Feb có thể chia sẽ chổ bán và poste hình lên khoe bà con yêu chó tí, hì hì cả lúc chó còn gấy còm vì mới đem về ,sau nầy mập lên thì đem ra so sánh thích lắm ...Chịu khó ra thư viện hay tìm vào các Web pages huấn luyện chó dễ ẹt hà, mấy ông dạy chó ưa hù mình lắm( vì còn phải kiếm tiền ăn bánh chứ). Thân ái PUG

Chia sẻ trang này