1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CadicNT

    CadicNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã xem phim Mặt Nạ (The Mask) và còn nhớ con chó trong phim đấy không? Con Lou ...
    Trước nhà tớ nuôi một con như vậy nhưng chết mất, giờ tìm mua mãi mà không thấy! Ai biết giống đó và biết chỗ bán thì chỉ giùm với (ở HN) ...
    !!!
  2. CadicNT

    CadicNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã xem phim Mặt Nạ (The Mask) và còn nhớ con chó trong phim đấy không? Con Lou ...
    Trước nhà tớ nuôi một con như vậy nhưng chết mất, giờ tìm mua mãi mà không thấy! Ai biết giống đó và biết chỗ bán thì chỉ giùm với (ở HN) ...
    !!!
  3. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chó ! ..............Sầu..!
    Để lại nỗi buồn ghê gớm ,Lại còn được cậu nhắc tới bộ phim "mặt nạ " .và chú chó mailô nữa chứ , trước mình xem fim đó xong và đã đặt tên chú cún nhà mình là mai - lô .(nó khôn vô cùng ).
    Sáng sớm đèo U ra bến ô tô đi thăm bà con ở xa, không để ý , con cún lao ra ngoài cửa .
    Lúc quoay về tìm chẳng thấy đâu !, tìm bới khắp nhà ,đảo vài vòng quoanh khu ở , cũng chẳng tìm thấy đâu ., bùn ghê gớm .(nó sống chung với gia đình từ tấm bé , kể cũng hơn 8 năm .)
    Buồn ghê gớm , đi hết mấy cái chợ to cũng như chợ nhỏ, khuấy đảo mãi rùi cũng tìm được một vài cái lò mổ "xịt chó ".ở gần khu Mai Hương .
    Vừa bồi hồi vừa lo sợ , phải nói khó mãi họ mới cho vô xem mấy chú chó , chờ thịt. ...Họ cũng bảo từ sáng tới giờ mới thịt 3 con nhưng không giống con cún mà mình miêu tả , nỗi buồn tràn chề những chú cún chờ lên bàn mổ, chú nào cũng dễ thương, cũng tội ..../ Nghĩ ..không biết cún nhà mình đang ở đâu ?
    Được vitaminbeo sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 05/06/2004
  4. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chó ! ..............Sầu..!
    Để lại nỗi buồn ghê gớm ,Lại còn được cậu nhắc tới bộ phim "mặt nạ " .và chú chó mailô nữa chứ , trước mình xem fim đó xong và đã đặt tên chú cún nhà mình là mai - lô .(nó khôn vô cùng ).
    Sáng sớm đèo U ra bến ô tô đi thăm bà con ở xa, không để ý , con cún lao ra ngoài cửa .
    Lúc quoay về tìm chẳng thấy đâu !, tìm bới khắp nhà ,đảo vài vòng quoanh khu ở , cũng chẳng tìm thấy đâu ., bùn ghê gớm .(nó sống chung với gia đình từ tấm bé , kể cũng hơn 8 năm .)
    Buồn ghê gớm , đi hết mấy cái chợ to cũng như chợ nhỏ, khuấy đảo mãi rùi cũng tìm được một vài cái lò mổ "xịt chó ".ở gần khu Mai Hương .
    Vừa bồi hồi vừa lo sợ , phải nói khó mãi họ mới cho vô xem mấy chú chó , chờ thịt. ...Họ cũng bảo từ sáng tới giờ mới thịt 3 con nhưng không giống con cún mà mình miêu tả , nỗi buồn tràn chề những chú cún chờ lên bàn mổ, chú nào cũng dễ thương, cũng tội ..../ Nghĩ ..không biết cún nhà mình đang ở đâu ?
    Được vitaminbeo sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 05/06/2004
  5. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Con này thì gọi là chó gì? Chó chồn ah?
  6. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Con này thì gọi là chó gì? Chó chồn ah?
  7. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    TB cũng thích nuôi chó lắm, bây h không có điều kiện nuôi chó nên đi đường thấy người ta dắt chó là mắt long lanh luôn.
    Cược là chó biết yêu đấy nhé, không phải là yêu chủ bình thường đâu mà là fall in love, là tomber amoureux hẳn hoi nhé. Hồi trước TB có một con chó dễ thương hết biết, chả biết giống chó gì nhưng lông xù to, màu vàng lửa, mặt tròn, đuôi thì to như cái chổi chổng ngược. NÓi chung trông nó lạ mắt lắm. Khốn khổ cu cậu thầm yêu trộm nhớ một nàng chó gần nhà, con này tên là Bông. Chắc nó quen tên con này là vì mỗi khi nàng sang nhà TB chơi TB toàn gọi Bông Bông, sau thành phản xạ, cu chó nhà TB cứ nghe đến từ BÔng là mừng rỡ, chạy ra cửa đón, mồm thì rên ư ử. Thỉnh thoảng trêu nó chỉ cần hô BÔng một tiếng, ngay lập tức cu câu ra cổng ngồi chờ. sau cả nhà thống nhất với nhau là khi nói chuyện kể chuyện tránh dùng từ Bông vì thấy nhiều lần cu cậu mừng hụt tội quá. Sau một thời gian dài cô nàng kia bị nhốt không sang, anh giai này cũng quên, ôi mối tình đầu
    Còn nữa, nó còn biết h đi học về của TB nữa . Hồiđấy đang học cấp 3, đi xe đạp, ở đầu ngõ có cái rãnh nhỏ, đi qua nó kêu xạch một tiếng. thế là ở cuối ngõ (xa phết) anh cu đã nhảy chồm chồm mừng rỡ. Mà xe đạp của người khác thì cu cậu mặc kệ nhé, cả nhà để í rồi
    Nó khôn thế nhưng chết lâu rồi, khổ thân.
    Bây h con chó ở nhà ngu lắm, được mỗi cái nhiệt tình, chủ khách người lạ gì cũng như nhau, chỉ vuốt cho một cái là thành thân thiết . Nhưng không sao, ngu nhưng đáng yêu là được rồi
  8. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    TB cũng thích nuôi chó lắm, bây h không có điều kiện nuôi chó nên đi đường thấy người ta dắt chó là mắt long lanh luôn.
    Cược là chó biết yêu đấy nhé, không phải là yêu chủ bình thường đâu mà là fall in love, là tomber amoureux hẳn hoi nhé. Hồi trước TB có một con chó dễ thương hết biết, chả biết giống chó gì nhưng lông xù to, màu vàng lửa, mặt tròn, đuôi thì to như cái chổi chổng ngược. NÓi chung trông nó lạ mắt lắm. Khốn khổ cu cậu thầm yêu trộm nhớ một nàng chó gần nhà, con này tên là Bông. Chắc nó quen tên con này là vì mỗi khi nàng sang nhà TB chơi TB toàn gọi Bông Bông, sau thành phản xạ, cu chó nhà TB cứ nghe đến từ BÔng là mừng rỡ, chạy ra cửa đón, mồm thì rên ư ử. Thỉnh thoảng trêu nó chỉ cần hô BÔng một tiếng, ngay lập tức cu câu ra cổng ngồi chờ. sau cả nhà thống nhất với nhau là khi nói chuyện kể chuyện tránh dùng từ Bông vì thấy nhiều lần cu cậu mừng hụt tội quá. Sau một thời gian dài cô nàng kia bị nhốt không sang, anh giai này cũng quên, ôi mối tình đầu
    Còn nữa, nó còn biết h đi học về của TB nữa . Hồiđấy đang học cấp 3, đi xe đạp, ở đầu ngõ có cái rãnh nhỏ, đi qua nó kêu xạch một tiếng. thế là ở cuối ngõ (xa phết) anh cu đã nhảy chồm chồm mừng rỡ. Mà xe đạp của người khác thì cu cậu mặc kệ nhé, cả nhà để í rồi
    Nó khôn thế nhưng chết lâu rồi, khổ thân.
    Bây h con chó ở nhà ngu lắm, được mỗi cái nhiệt tình, chủ khách người lạ gì cũng như nhau, chỉ vuốt cho một cái là thành thân thiết . Nhưng không sao, ngu nhưng đáng yêu là được rồi
  9. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Này các đồng chí ơi, nhớ chó đã mất đi đến mức ko muốn nuôi con mới liệu đã bị liệt vào những người cổ lai hi chưa nhỉ? Bây giờ tôi nhìn thấy chó con vẫn thích và yêu lắm nhưng sợ ở lâu với nó rồi nó lại chết như mấy đứa trước nên thậm chí ko muốn xông lại vuốt ve nó như mong muốn của mình nữa.
  10. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Này các đồng chí ơi, nhớ chó đã mất đi đến mức ko muốn nuôi con mới liệu đã bị liệt vào những người cổ lai hi chưa nhỉ? Bây giờ tôi nhìn thấy chó con vẫn thích và yêu lắm nhưng sợ ở lâu với nó rồi nó lại chết như mấy đứa trước nên thậm chí ko muốn xông lại vuốt ve nó như mong muốn của mình nữa.

Chia sẻ trang này