1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chólangthang

    chólangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Khoe với Bạn gì đó ,con PUG bồ tèo của tớ .
  2. chólangthang

    chólangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  3. chólangthang

    chólangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  4. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    đây là hình 1 con chó không nhà đang nằm ngủ ngoài công viên , chụp tại đảo Cozumel , Mexico ...bên này rất nhiều chó hoang chạy ngoài đuờng , nhưng chúng ngoan lắm, không cắn hay làm phiền ai cả
    Mk3
  5. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    đây là hình 1 con chó không nhà đang nằm ngủ ngoài công viên , chụp tại đảo Cozumel , Mexico ...bên này rất nhiều chó hoang chạy ngoài đuờng , nhưng chúng ngoan lắm, không cắn hay làm phiền ai cả
    Mk3
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Nhìn mấy con chó ghét nhỉ
    Hồi xưa nhà cũng nuôi 1 con,
    Mỗi khi về đến nhà , chỉ đang tra chìa vào ổ, nó đã rúc mũi xuống khe cửa hít lấy hít để, sảu loạn lên rối rít. Vì ở nhà cả ngày ko có ai mà
    Mỗi khi mẹ giả vờ mắng hay cho ăn đòn là nó lại cắn gấu quần mẹ kéo ra, he he, sủa inh ỏi nữa
    Khi nào mình buồn, nằm dài , nó như hiểu, cũng ằnm đó, ke ke, trông mặt thiệt là ngu


    The time you rely
    I''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no fool !
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Nhìn mấy con chó ghét nhỉ
    Hồi xưa nhà cũng nuôi 1 con,
    Mỗi khi về đến nhà , chỉ đang tra chìa vào ổ, nó đã rúc mũi xuống khe cửa hít lấy hít để, sảu loạn lên rối rít. Vì ở nhà cả ngày ko có ai mà
    Mỗi khi mẹ giả vờ mắng hay cho ăn đòn là nó lại cắn gấu quần mẹ kéo ra, he he, sủa inh ỏi nữa
    Khi nào mình buồn, nằm dài , nó như hiểu, cũng ằnm đó, ke ke, trông mặt thiệt là ngu


    The time you rely
    I''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no fool !
  8. Febrari

    Febrari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    lại bulldog

    ~Lai Lai Lai~
  9. Febrari

    Febrari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    lại bulldog

    ~Lai Lai Lai~
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chuyện con chó nữa mà tớ muốn kể là con chó nhà bạn tớ. Ngày đầu mới mang về nó được đặt tên là con Beo giống con chó nhà bạn sweet_tonado nhưng về sau mẹ bạn tớ sợ nó dữ quá nên đổi tên thành con Heo. Tên làm sao người chiêm bao làm vậy, nó suốt ngày chỉ biết ăn thịt nước thịt và nằm ườn như con heo chính cống vậy. Đã thế lại còn mắc tật bậy bạ trong nhà nữa chứ. Hồi đầu tiên tớ thấy khó chịu lắm, chó gì mà vô tổ chức thế không biết.
    Chiêu đầu tiên, tớ xui nó mang cái giẻ lau nước *** ra ngoài hành lang để. Cu cậu trúng mưu lần sau cứ đi tìm chỗ nào nhiều mùi mình đã đánh dấu nhất để ***. Nhưng *** ra hành lang cũng không tiện vì vẫn phải đi giặt giẻ.
    Tớ nghĩ ra cách thứ 2, xui nó vứt cái giẻ đi và thay vào đó là 1 cái khay nhựa, đúng chỗ chàng ta hay bậy. Quả không sai, chàng Heo mắc bẫy cứ nhè cái khay mà xịt. Nhưng cũng không được lâu , vì hình như xịt vào cái khay nó có tiếng kêu tong tong nên chàng cảm thấy không được thoải mái lắm.
    Lần thứ 3 tớ xui bạn tớ chỉ chỗ cho chàng vào buống tắm,nghĩa là cứ khi nào áng chừng gần đến giờ G thì giả vờ đùa nhau với chàng 1 lúc rồi chạy lại gần buồng tắm chỉ tay vào trogn đó.lần đầu tiên chàng ngỡ ngàng,nhưng đến lần thứ 2 thì chàng hiểu ra ngay va nhanh nhẹn chạy vào trogn đó làm việc luôn. May mắn cho nhà bạn tớ, bây giờ nhà nó vẫn dùng phương pháp cổ điển đó, nghĩa là cứ thấy khách đến thì cử ra một người chuyên đứng ở cửa buồng tắm để chỉ chỗ cho nó.

Chia sẻ trang này