1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thì ckone kiếm đại đứa bạn nào học NN nhờ dịch hộ đi.
    TV đang bận quá nên không dịch kịp, cứ post thẳng lên mạng.
    Tóm lại là có mấy cách sau đây: (lược dịch thôi nhé):
    1. Dạy cho chó lệnh "Ngồi". Sau khi đã học được thì khi nó chuẩn bị chồm lên ngực khách thì bạn ra lệnh Ngồi. Nếu làm tốt nhớ thưởng cho nó miếng bánh.
    2. Nếu dùng cách trên không hiệu quả (hay kém hiệu quả) thì bạn dùng hiệu ứng âm thanh. Chuẩn bị một lon bia rỗng, bỏ vào đó 1/3 sỏi sao cho lắc kêu thật to. Khi cún chuẩn bị chồm lên người khách, bạn thảy lon bia xuống đất, phía chân sau của nó. Nó sẽ bị tiếng động gây chú ý, khi đó ra lệnh Ngồi. Nếu nghe theo - thưởng.
    3. Dùng bình xịt nước (loại dùng để là quần áo hay tưới hoa) xịt vào mặt cún khi nó chồm lên. Cách này cũng hiệu quả, nhưng không tử tế lắm.
    4. Hạ sách: Đánh nhẹ vào ngực nó khi nó chồm lên. Nói chung là không nên dùng.
    PS: Bạn cần kiên nhẫn và tập luyện với cún nhiều lần. Nhớ đừng sốt ruột mà la mắng chúng tội nghiệp. Theo TV thì bạn nên dịch cẩn thận bài trên ra, vì đọc kỹ sẽ có nhiều thông tin hay.
    Good luck!
  2. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thì ckone kiếm đại đứa bạn nào học NN nhờ dịch hộ đi.
    TV đang bận quá nên không dịch kịp, cứ post thẳng lên mạng.
    Tóm lại là có mấy cách sau đây: (lược dịch thôi nhé):
    1. Dạy cho chó lệnh "Ngồi". Sau khi đã học được thì khi nó chuẩn bị chồm lên ngực khách thì bạn ra lệnh Ngồi. Nếu làm tốt nhớ thưởng cho nó miếng bánh.
    2. Nếu dùng cách trên không hiệu quả (hay kém hiệu quả) thì bạn dùng hiệu ứng âm thanh. Chuẩn bị một lon bia rỗng, bỏ vào đó 1/3 sỏi sao cho lắc kêu thật to. Khi cún chuẩn bị chồm lên người khách, bạn thảy lon bia xuống đất, phía chân sau của nó. Nó sẽ bị tiếng động gây chú ý, khi đó ra lệnh Ngồi. Nếu nghe theo - thưởng.
    3. Dùng bình xịt nước (loại dùng để là quần áo hay tưới hoa) xịt vào mặt cún khi nó chồm lên. Cách này cũng hiệu quả, nhưng không tử tế lắm.
    4. Hạ sách: Đánh nhẹ vào ngực nó khi nó chồm lên. Nói chung là không nên dùng.
    PS: Bạn cần kiên nhẫn và tập luyện với cún nhiều lần. Nhớ đừng sốt ruột mà la mắng chúng tội nghiệp. Theo TV thì bạn nên dịch cẩn thận bài trên ra, vì đọc kỹ sẽ có nhiều thông tin hay.
    Good luck!
  3. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thích xem chương trình TV về các loại chó thì lên kênh ANIMAL PLANET, chưong trình "Breed all about it". Ngày nào cũng phát 2 lần, lúc 7h30 và 8h30 sáng. T7, CN nghỉ. Hơi bị hay đới .....
    Kính mời kính mời ...
  4. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thích xem chương trình TV về các loại chó thì lên kênh ANIMAL PLANET, chưong trình "Breed all about it". Ngày nào cũng phát 2 lần, lúc 7h30 và 8h30 sáng. T7, CN nghỉ. Hơi bị hay đới .....
    Kính mời kính mời ...
  5. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hình Bi nhà F đây, ACD bị hỏng, nên F chỉ resiz được 3 tấm, lần sau sẽ post thêm ảnh Bi và Bà già cho mọi người xem. Hai em này phá kinh khiếp lắm
    Hôm nào F đi làm về hai em cũng sủa inh ỏi, và gây ra một sự hỗn loạn trong bếp, cho đến khi vào vuốt ve hai em mới thôi. Hai em này cực kỳ thích trò leo chồm chồm lên người, và gặm tay. Hai đứa rất cành nanh, không bao giờ có chuyện vuốt một đứa mà đứa kia ngồi yên, nên ngày nào F cũng phải chịu trận giữa hai đứa, chơi xong thì F chỉ còn cách đi tắm, vì cả người toàn mùi chó .
    Bi khôn hơn Bà già, không phải gặp ai cũng vẫy đuôi như Bà già, dạy bảo cũng dễ hơn, Bi đã biết bắt tay, ngồi, nằm, toàn là F dạy đó . Nếu xích em trong bếp thì em vào nhà tắm tè, nhưng hay tè bậy nếu được thả đi rong. Bi khoẻ, chính xác khi đớp thức ăn, khi định hướng (luôn thắng Bà già trong các cuộc đua tranh giành đồ chơi), và rất láu cá, luôn giành ăn với Bà già.
    Móng vuốt Bi nhọn, rất thường xuyên dứt đứt dây chạy đi chơi, và cào tay F trầy trụa khắp nơi, nhưng nói chung ngoan.
    Bi thích chơi với trái banh tennis, và thích giành đồ chơi với Bà già, nhìn hai nhóc giành trái banh thì đến là buồn cười. Bi chính xác hơn, nên hay giành được banh trước, nhưng giành được thì cũng chẳng giữ lâu, vì miệng bé quá, ngậm hoài mỏi, phải nhả ra, lúc đó Bà già thừa cơ đớp lấy, bỏ luôn vào mồm ngậm (miệng BG to lắm, trái banh ngậm không thừa tí nào). Bi giành banh lại bằng cách đeo theo đám da nhăn nheo của bà già, nạy, và kéo cho anh kia mở mồm cho rớt banh ra, giành trái banh rồi, thì vừa ngậm trong miệng, vừa xoay người vòng vòng để che chắn, cứ thế....
    Hôm khác F kể chuyện Bà già nhá.
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hình Bi nhà F đây, ACD bị hỏng, nên F chỉ resiz được 3 tấm, lần sau sẽ post thêm ảnh Bi và Bà già cho mọi người xem. Hai em này phá kinh khiếp lắm
    Hôm nào F đi làm về hai em cũng sủa inh ỏi, và gây ra một sự hỗn loạn trong bếp, cho đến khi vào vuốt ve hai em mới thôi. Hai em này cực kỳ thích trò leo chồm chồm lên người, và gặm tay. Hai đứa rất cành nanh, không bao giờ có chuyện vuốt một đứa mà đứa kia ngồi yên, nên ngày nào F cũng phải chịu trận giữa hai đứa, chơi xong thì F chỉ còn cách đi tắm, vì cả người toàn mùi chó .
    Bi khôn hơn Bà già, không phải gặp ai cũng vẫy đuôi như Bà già, dạy bảo cũng dễ hơn, Bi đã biết bắt tay, ngồi, nằm, toàn là F dạy đó . Nếu xích em trong bếp thì em vào nhà tắm tè, nhưng hay tè bậy nếu được thả đi rong. Bi khoẻ, chính xác khi đớp thức ăn, khi định hướng (luôn thắng Bà già trong các cuộc đua tranh giành đồ chơi), và rất láu cá, luôn giành ăn với Bà già.
    Móng vuốt Bi nhọn, rất thường xuyên dứt đứt dây chạy đi chơi, và cào tay F trầy trụa khắp nơi, nhưng nói chung ngoan.
    Bi thích chơi với trái banh tennis, và thích giành đồ chơi với Bà già, nhìn hai nhóc giành trái banh thì đến là buồn cười. Bi chính xác hơn, nên hay giành được banh trước, nhưng giành được thì cũng chẳng giữ lâu, vì miệng bé quá, ngậm hoài mỏi, phải nhả ra, lúc đó Bà già thừa cơ đớp lấy, bỏ luôn vào mồm ngậm (miệng BG to lắm, trái banh ngậm không thừa tí nào). Bi giành banh lại bằng cách đeo theo đám da nhăn nheo của bà già, nạy, và kéo cho anh kia mở mồm cho rớt banh ra, giành trái banh rồi, thì vừa ngậm trong miệng, vừa xoay người vòng vòng để che chắn, cứ thế....
    Hôm khác F kể chuyện Bà già nhá.
  7. XuanTD

    XuanTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Mo^`m ở đâu :-???
    ?

    ?
  8. XuanTD

    XuanTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Mo^`m ở đâu :-???
    ?

    ?
  9. sago

    sago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    To ckone85 : Anh đang cần mua 1 chu cẩu Phú Quốc, nghe mọi người giới thiệu thèm wúa !!! E có số điện thoại không gửi cho anh ?thanks !
    Ai có địa chỉ chỗ bán chó Phú Quốc gửi cho tôi nhỉ? Một chầu cafê nhe !!!
  10. sago

    sago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    To ckone85 : Anh đang cần mua 1 chu cẩu Phú Quốc, nghe mọi người giới thiệu thèm wúa !!! E có số điện thoại không gửi cho anh ?thanks !
    Ai có địa chỉ chỗ bán chó Phú Quốc gửi cho tôi nhỉ? Một chầu cafê nhe !!!

Chia sẻ trang này