1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    To ckone85:
    Thanks for the link. Nhưng mà trông em PQ trong đấy không được khí thế cho lắm, nhỉ. Hay là vì ảnh đen trắng.
    Mình cũng được biết là ông Biện trong bài của ckone có ý định làm riêng một trang web về chó PQ , có địa chỉ là www.phuquocdog.com. Tiec là còn đang ở giai đoạn xây dựng.
    Thường thì ckone rỗi vào buổi nào? Mình thì buổi chiều dễ chuồn đi chơi hơn. Tuy vậy, ckone cứ rỗi thì ới mình một tiếng nhé.
  2. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    To ckone85:
    Thanks for the link. Nhưng mà trông em PQ trong đấy không được khí thế cho lắm, nhỉ. Hay là vì ảnh đen trắng.
    Mình cũng được biết là ông Biện trong bài của ckone có ý định làm riêng một trang web về chó PQ , có địa chỉ là www.phuquocdog.com. Tiec là còn đang ở giai đoạn xây dựng.
    Thường thì ckone rỗi vào buổi nào? Mình thì buổi chiều dễ chuồn đi chơi hơn. Tuy vậy, ckone cứ rỗi thì ới mình một tiếng nhé.
  3. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    oà , lấy chuồn chuồn cắn rốn đê . Mang chó đi bơi ý , cứ ôm lấy cổ nó đảm bảo ko bao giờ chết đuối
  4. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    oà , lấy chuồn chuồn cắn rốn đê . Mang chó đi bơi ý , cứ ôm lấy cổ nó đảm bảo ko bao giờ chết đuối
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    huhu, hồi bé cho chuồn chuồn cắt lòi rún ra rùi... toàn chuồn chuồn ngô mà vữn chưa bít bơi, khổ thế đây
  6. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    huhu, hồi bé cho chuồn chuồn cắt lòi rún ra rùi... toàn chuồn chuồn ngô mà vữn chưa bít bơi, khổ thế đây
  7. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ui trời !đúng tủ rùi!Từ bé tui đã có ý muốn sở hữu một cửa hàng hoặc vườn thú của riêng mình với lực lượng đông đảo là các chú cún!!!!!!!!!!
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ui trời !đúng tủ rùi!Từ bé tui đã có ý muốn sở hữu một cửa hàng hoặc vườn thú của riêng mình với lực lượng đông đảo là các chú cún!!!!!!!!!!
  9. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng như taivenh nói, Bi là chó PQ thật đấy, nhà F nuôi từ lúc em còn bé xíu, tính đến nay mới được 5 - 6 tháng tuổi thôi, nên trông nhỏ là phải. Bi ngoan lắm, đang làm cái gì mà bị la là ngưng ngay, nên chẳng ai nỡ đánh bao giờ (không phải như Bà già, quậy hết chỗ chê, bảo không bao giờ được ). Về tính khí hai em, khôn hay không thì bây giờ cũng chưa rõ ràng, vì còn bé quá. Nhưng về khoản dạy làm trò thì Bi học nhanh lắm, độ 1-2 buổi là thuộc bài ngay, có điều nhà F không ai rảnh để "huấn luyện" thôi.
    Về nguồn gốc của Bi thì nhà F được một người khách ở Kiên Giang mua tặng một cặp PQ, nhà giữ 1 em trai, là Bi, còn em gái màu vàng sáng (coi điệu bộ còn khôn hơn Bi nữa) thì ba F không chịu nuôi chó cái, nên tặng lại cho một người bà con. Em ở được 3 tháng thì nuốt trúng một con rắn, chết mất.
    Còn Bà Già thì do một người bạn của ba F tặng, F không rõ lắm, nhưng nghe nói là giống đấy chó con bán khoảng 3-400 USD một con (ở HCM). Nhà F đặt tên him là Ngao, nhưng vì hay giỡn với F, nên him vẫn quen tên bà già do F đặt (tại vì mặt him chảy xệ, nhăn nheo, trông y như bà già ).
    Thế đã, hôm nào rảnh F sẽ kể tính nết mấy chú cẩu nhà cho mọi người nghe, từ bé đến giờ lúc nào F cũng phải liên can đến vài chú , nên biết nhiều chuyện của bọn nó lắm
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng như taivenh nói, Bi là chó PQ thật đấy, nhà F nuôi từ lúc em còn bé xíu, tính đến nay mới được 5 - 6 tháng tuổi thôi, nên trông nhỏ là phải. Bi ngoan lắm, đang làm cái gì mà bị la là ngưng ngay, nên chẳng ai nỡ đánh bao giờ (không phải như Bà già, quậy hết chỗ chê, bảo không bao giờ được ). Về tính khí hai em, khôn hay không thì bây giờ cũng chưa rõ ràng, vì còn bé quá. Nhưng về khoản dạy làm trò thì Bi học nhanh lắm, độ 1-2 buổi là thuộc bài ngay, có điều nhà F không ai rảnh để "huấn luyện" thôi.
    Về nguồn gốc của Bi thì nhà F được một người khách ở Kiên Giang mua tặng một cặp PQ, nhà giữ 1 em trai, là Bi, còn em gái màu vàng sáng (coi điệu bộ còn khôn hơn Bi nữa) thì ba F không chịu nuôi chó cái, nên tặng lại cho một người bà con. Em ở được 3 tháng thì nuốt trúng một con rắn, chết mất.
    Còn Bà Già thì do một người bạn của ba F tặng, F không rõ lắm, nhưng nghe nói là giống đấy chó con bán khoảng 3-400 USD một con (ở HCM). Nhà F đặt tên him là Ngao, nhưng vì hay giỡn với F, nên him vẫn quen tên bà già do F đặt (tại vì mặt him chảy xệ, nhăn nheo, trông y như bà già ).
    Thế đã, hôm nào rảnh F sẽ kể tính nết mấy chú cẩu nhà cho mọi người nghe, từ bé đến giờ lúc nào F cũng phải liên can đến vài chú , nên biết nhiều chuyện của bọn nó lắm

Chia sẻ trang này