1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Eo, sao mà dã man thế, nhốt mấy em ngoài đường thế mà được à? F là ghét cay ghét đắng những người nuôi chó mà đánh đập dã man, hoặc xích em ngoài sân, đội mưa đội gió.... Đã không nuôi thì thôi, nuôi thì phải đàng hoàng, làm như bọn cún không biết đau í, thật đáng ghét.
    Nhưng nói thế, chứ cưng quá thì bọn cún cũng sinh hư đấy, bọn nó biết nhìn người lắm, biết ai thương là nhõng nhẽo lắm, bảo không chịu nghe lời đâu .
    Bọn cún nhà biết F thương, không nỡ đánh, nên bọn nó giỡn mặt lắm. Cả đám cứ hở ra là rúc thẳng vào người, chả buồn biết là mình đang sạch sẽ đẹp đẽ, sắp đi chơi... gì cả. Feb la thì bọn nó coi như pha, trong khi người khác nói một tiếng là len lén chui xuống ghế trốn liền. Còn thêm cái tội xin xỏ, thấy mặt F là em thì xin nước uống, em thì xin ăn, em thì đòi gãi cổ, cứ rên rỉ, xoắn xít, không lên phòng là không thể nào yên với bọn nó lấy một phút.
    Không biết cún của mọi người ra sao, chứ mấy em nhà F có nhiều trò quỷ quái lắm. Ngày xưa em Bol nhà F, thả ra là le te lên lầu, vào phòng, nằm ườn trên gối ngủ, nếu không em cũng vào phòng khách, leo lên ghế salon, khoanh người, đầu ghếch lên tay ghế mà ngủ. Bol nhà F thì khôn đệ nhất, em toàn vào nhà vệ sinh, ghếch chân lên bồn cầu mà đi thôi, ai thấy cũng phải cười.
    Nhà F còn một em phốc, tên Tiny, em này cũng gian manh vô cùng. Hôm nọ, ba F đang ngồi xem TV, mẹ F đang ăn cơm, em bị chắn đường sang chỗ ba ngồi, vì mẹ không thích chó, em mà lạng quạng lại gần thể nào cũng ăn cốc, thế là em phi thẳng lên giường để chạy sang chỗ ba, em biết có ba ở nhà thì em có "bảo kê" mà .
    Ở nhà chỉ có ba với F là em cho vuốt thôi, người khác lại gần là em gầm gừ liền (người thì nhỏ xíu, nhưng dữ dằn lắm, cắn tùm lum người rồi đó). Ở nhà F mọi người hay thích chọc tiny, vì em hay cậy có ba cưng, không thèm chơi với ai. Em cũng biết thân biết phận, mỗi khi ba F ra ngoài là lấm lét kiếm chỗ nằm, vì đi lang thang thì thế nào cũng bị bắn dây thun .
    Nhưng tiny cũng tội lắm, ba F đi đâu là em chạy đi theo đó, còn ba ra ngoài thì em buồn, không ăn cơm, nhà trộn cơm em cũng chỉ liếm láp một chút, rồi đi kiếm chỗ nằm. Hôm nào có F ở nhà thì em còn chơi giỡn, không thì em cứ lủi thủi rón rén đi lại trong phòng, rồi vào xó nằm buồn hiu, thấy thương lắm.
    Hôm nào chụp ảnh tiny cho mọi người xem, em cũng đẹp trai lắm, nàh F nuôi từ bé, chắc cũng phải 5 tuổi rồi.
    Còn chuyện "chân chó PQ có màng" thì để sáng mai F xem thử, bây giờ mà F đi xuống nhà là mấy em nhặng xị ồn ào cả nhà cho xem . Nhưng F không tin là có chuyện đó đâu, Bi ghếch chân lên người F riết mà F đâu thấy gì lạ, ngoài chuyện móng của Bi sắc quá, cào F trầy trụa hết cả người
  2. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Eo, sao mà dã man thế, nhốt mấy em ngoài đường thế mà được à? F là ghét cay ghét đắng những người nuôi chó mà đánh đập dã man, hoặc xích em ngoài sân, đội mưa đội gió.... Đã không nuôi thì thôi, nuôi thì phải đàng hoàng, làm như bọn cún không biết đau í, thật đáng ghét.
    Nhưng nói thế, chứ cưng quá thì bọn cún cũng sinh hư đấy, bọn nó biết nhìn người lắm, biết ai thương là nhõng nhẽo lắm, bảo không chịu nghe lời đâu .
    Bọn cún nhà biết F thương, không nỡ đánh, nên bọn nó giỡn mặt lắm. Cả đám cứ hở ra là rúc thẳng vào người, chả buồn biết là mình đang sạch sẽ đẹp đẽ, sắp đi chơi... gì cả. Feb la thì bọn nó coi như pha, trong khi người khác nói một tiếng là len lén chui xuống ghế trốn liền. Còn thêm cái tội xin xỏ, thấy mặt F là em thì xin nước uống, em thì xin ăn, em thì đòi gãi cổ, cứ rên rỉ, xoắn xít, không lên phòng là không thể nào yên với bọn nó lấy một phút.
    Không biết cún của mọi người ra sao, chứ mấy em nhà F có nhiều trò quỷ quái lắm. Ngày xưa em Bol nhà F, thả ra là le te lên lầu, vào phòng, nằm ườn trên gối ngủ, nếu không em cũng vào phòng khách, leo lên ghế salon, khoanh người, đầu ghếch lên tay ghế mà ngủ. Bol nhà F thì khôn đệ nhất, em toàn vào nhà vệ sinh, ghếch chân lên bồn cầu mà đi thôi, ai thấy cũng phải cười.
    Nhà F còn một em phốc, tên Tiny, em này cũng gian manh vô cùng. Hôm nọ, ba F đang ngồi xem TV, mẹ F đang ăn cơm, em bị chắn đường sang chỗ ba ngồi, vì mẹ không thích chó, em mà lạng quạng lại gần thể nào cũng ăn cốc, thế là em phi thẳng lên giường để chạy sang chỗ ba, em biết có ba ở nhà thì em có "bảo kê" mà .
    Ở nhà chỉ có ba với F là em cho vuốt thôi, người khác lại gần là em gầm gừ liền (người thì nhỏ xíu, nhưng dữ dằn lắm, cắn tùm lum người rồi đó). Ở nhà F mọi người hay thích chọc tiny, vì em hay cậy có ba cưng, không thèm chơi với ai. Em cũng biết thân biết phận, mỗi khi ba F ra ngoài là lấm lét kiếm chỗ nằm, vì đi lang thang thì thế nào cũng bị bắn dây thun .
    Nhưng tiny cũng tội lắm, ba F đi đâu là em chạy đi theo đó, còn ba ra ngoài thì em buồn, không ăn cơm, nhà trộn cơm em cũng chỉ liếm láp một chút, rồi đi kiếm chỗ nằm. Hôm nào có F ở nhà thì em còn chơi giỡn, không thì em cứ lủi thủi rón rén đi lại trong phòng, rồi vào xó nằm buồn hiu, thấy thương lắm.
    Hôm nào chụp ảnh tiny cho mọi người xem, em cũng đẹp trai lắm, nàh F nuôi từ bé, chắc cũng phải 5 tuổi rồi.
    Còn chuyện "chân chó PQ có màng" thì để sáng mai F xem thử, bây giờ mà F đi xuống nhà là mấy em nhặng xị ồn ào cả nhà cho xem . Nhưng F không tin là có chuyện đó đâu, Bi ghếch chân lên người F riết mà F đâu thấy gì lạ, ngoài chuyện móng của Bi sắc quá, cào F trầy trụa hết cả người
  3. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Baby này thì thế nào
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Baby này thì thế nào
  5. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Bác phù thủy của cháu lại tìm đâu ra một em xinh tươi thế để chụp ảnh ấy nhỉ . Em ý tên gì hử bác. Cháu thấy bác lúc nào cũng đi tăm tỉa các em chó ở đâu đâu, còn chó nhà mình thì định bỏ rơi cho người khác nuôi .
    Bác mèo ơi, thế em đen đấy có vật nhau với mèo Fifi được ko nhỉ . Mà 2 tên đấy có thân nhau ko hả bác mèo?
    Được Peanut_butter sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 03/09/2004
  6. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Bác phù thủy của cháu lại tìm đâu ra một em xinh tươi thế để chụp ảnh ấy nhỉ . Em ý tên gì hử bác. Cháu thấy bác lúc nào cũng đi tăm tỉa các em chó ở đâu đâu, còn chó nhà mình thì định bỏ rơi cho người khác nuôi .
    Bác mèo ơi, thế em đen đấy có vật nhau với mèo Fifi được ko nhỉ . Mà 2 tên đấy có thân nhau ko hả bác mèo?
    Được Peanut_butter sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 03/09/2004
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hì hì dĩ nhiên là 2 nhóc đó không thân với nhau rồi ..chỉ vì Fi Fi đi ngang gần thấy chú kia thì cứ đứng lại, rồi xù lông đuôi lên, ném ra những tia nhìn khinh bỉ , rồi nhe răng khà lên 1 tiếng thật chói tai rồi ù té chạy mất ...cứ như thế thì không thể nào giảng hoà 2 đứa này đuợc Bơ Lạc ạ
    đây là hình 1 chú Rottweiler đực , đầu to và nhìn dễ sợ hung dữ hơn là những rottweiler cái , đầu nhỏ hơn nhiều Bên này họ hay dùng giống này để huấn luyện làm police dogs, đi ngửi bom hay tìm thuốc phiện ...hôm nay nghe radio họ kể 1 người nuôi chó ở Houston, Texas đã bị kết án 10 năm tù , vì đã xúi con chó pitbull của mình cắn chết con chó hàng xóm nhỏ hơn và không can thiệp ...vậy mà bị 10 năm tù đấy !
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 03/09/2004
  8. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hì hì dĩ nhiên là 2 nhóc đó không thân với nhau rồi ..chỉ vì Fi Fi đi ngang gần thấy chú kia thì cứ đứng lại, rồi xù lông đuôi lên, ném ra những tia nhìn khinh bỉ , rồi nhe răng khà lên 1 tiếng thật chói tai rồi ù té chạy mất ...cứ như thế thì không thể nào giảng hoà 2 đứa này đuợc Bơ Lạc ạ
    đây là hình 1 chú Rottweiler đực , đầu to và nhìn dễ sợ hung dữ hơn là những rottweiler cái , đầu nhỏ hơn nhiều Bên này họ hay dùng giống này để huấn luyện làm police dogs, đi ngửi bom hay tìm thuốc phiện ...hôm nay nghe radio họ kể 1 người nuôi chó ở Houston, Texas đã bị kết án 10 năm tù , vì đã xúi con chó pitbull của mình cắn chết con chó hàng xóm nhỏ hơn và không can thiệp ...vậy mà bị 10 năm tù đấy !
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 03/09/2004
  9. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nhà Feb sao nhiều chó thế? sướng thật đấy. Thế tổng cộng bây giờ là có mấy chú? BG này, Bi này, Tiny này.... Choáng
    Không biết là cai quản hết lũ chúng nó như thế nào ha, chắc là cũng hao sức lắm hè hè...
    Post tiếp ảnh đi F nhé.
  10. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nhà Feb sao nhiều chó thế? sướng thật đấy. Thế tổng cộng bây giờ là có mấy chú? BG này, Bi này, Tiny này.... Choáng
    Không biết là cai quản hết lũ chúng nó như thế nào ha, chắc là cũng hao sức lắm hè hè...
    Post tiếp ảnh đi F nhé.

Chia sẻ trang này