1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Gấu nhà TYTC đi chích ngừa về bị thuốc nó vật sơ sơ thôi ít hôm sẽ khoẻ.Nhớ xổ giun lãi định kỳ cho cún nhé .Có cho Gấu uống thuốc cẩn thận liều lượng hợp với trọng lượng cún nhé,cho dù là thuốc bổ quá tay là có thể phải mua cún khác đó ! Tìm cho Gấu 1 con vịt plastic có gắn cái còi kêu chít chít khi ta bóp. Tập cho chó chơi gặm vịt cho kêu; ta bóp cho kêu và luôn nhắc lệnh : Bóp còi! Mổi khi cún gặm kêu thì khen và cho cún 1cái bánh biscuit nhỏ. Khi quen mổi lần ta nói :Bóp còi, cún sẻ hiểu và gặm vịt cho kêu, không kêu thì đừng có thưởng nhé,củng vui chán .Tập cún chơi khi nào nó không thích thì ngưng.Đồng thời có thể tập luôn cún lấy đồ chơi mang ra chơi .Và cất vào lại.Tập cún bất cứ tháng tuổi nào củng được, miển lệnh ngắn gọn và ta thật kiên nhẩn và yêu thương cún.Chúc bạn TYTC có những giờ vui bên Gấu cưng, thành công trong huấn luyện em Gấu. Khi nào đi cà phê thì nhớ uống hộ Pug 1 ly. A hèm Pug ghiền cà phê cùng khắp nơi, khắp chốn chổ nào có dịp đi qua...Nhiều hôm suýt trể cả chuyến bay củng vì mãi nhăm nhi cà phê và ngắm các nàng....Mong có dịp ghé HN, để thưởng thức caphê HN
    Với taivểnh ,đám hoa sặc sở sau lưng Pug là Snapdragon. Không phải hoa 10 h Nhật ( Hoa này mình có trồng nhiều quanh nhà, nên hiểu ý bạn) Snap dragon nở mải không có búp lại về đêm như hoa 10 giờ,nhưng chỉ được vài tháng rồi tàn queo ! Được cái rất rẻ và dể trồng màu sắc rất bắt mắt.Còn hoa 10h rất bền , dể trồng và lan nhanh như cỏ.Củng đủ màu , đủ loại có kém gì.Thân ái
    Em Rot này đang cáu sườn ngứa răng đây
  2. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Gấu nhà TYTC đi chích ngừa về bị thuốc nó vật sơ sơ thôi ít hôm sẽ khoẻ.Nhớ xổ giun lãi định kỳ cho cún nhé .Có cho Gấu uống thuốc cẩn thận liều lượng hợp với trọng lượng cún nhé,cho dù là thuốc bổ quá tay là có thể phải mua cún khác đó ! Tìm cho Gấu 1 con vịt plastic có gắn cái còi kêu chít chít khi ta bóp. Tập cho chó chơi gặm vịt cho kêu; ta bóp cho kêu và luôn nhắc lệnh : Bóp còi! Mổi khi cún gặm kêu thì khen và cho cún 1cái bánh biscuit nhỏ. Khi quen mổi lần ta nói :Bóp còi, cún sẻ hiểu và gặm vịt cho kêu, không kêu thì đừng có thưởng nhé,củng vui chán .Tập cún chơi khi nào nó không thích thì ngưng.Đồng thời có thể tập luôn cún lấy đồ chơi mang ra chơi .Và cất vào lại.Tập cún bất cứ tháng tuổi nào củng được, miển lệnh ngắn gọn và ta thật kiên nhẩn và yêu thương cún.Chúc bạn TYTC có những giờ vui bên Gấu cưng, thành công trong huấn luyện em Gấu. Khi nào đi cà phê thì nhớ uống hộ Pug 1 ly. A hèm Pug ghiền cà phê cùng khắp nơi, khắp chốn chổ nào có dịp đi qua...Nhiều hôm suýt trể cả chuyến bay củng vì mãi nhăm nhi cà phê và ngắm các nàng....Mong có dịp ghé HN, để thưởng thức caphê HN
    Với taivểnh ,đám hoa sặc sở sau lưng Pug là Snapdragon. Không phải hoa 10 h Nhật ( Hoa này mình có trồng nhiều quanh nhà, nên hiểu ý bạn) Snap dragon nở mải không có búp lại về đêm như hoa 10 giờ,nhưng chỉ được vài tháng rồi tàn queo ! Được cái rất rẻ và dể trồng màu sắc rất bắt mắt.Còn hoa 10h rất bền , dể trồng và lan nhanh như cỏ.Củng đủ màu , đủ loại có kém gì.Thân ái
    Em Rot này đang cáu sườn ngứa răng đây
  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Sẽ rất vui khi được mời pugbuddy cũng như các đồng chí khác uống cafe. Vào các wán đắt tiền thì hơi chột, chứ cafe bình dân chỉ có 4k/ 1 cốc là kịch kim. Mời các bác hẳn 3 cốc luôn cho xông xênh
  4. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Sẽ rất vui khi được mời pugbuddy cũng như các đồng chí khác uống cafe. Vào các wán đắt tiền thì hơi chột, chứ cafe bình dân chỉ có 4k/ 1 cốc là kịch kim. Mời các bác hẳn 3 cốc luôn cho xông xênh
  5. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    To ckone: chuc mung chuc mung nhe, the la bay gio ckone len thanh ong chủ tiệm rùi , không biết có còn thời gian mà quan tâm đến chó không nữa hehe.
    Hôm qua tai vểnh gặp mấy ông bạn, có nói là nuôi 1 đôi chó PQ ở trên trang trại Láng Hoà Lạc, mình máu quá nên đã thoả thuận là cuối tuần sau sẽ lên chơi. Có gì sẽ chụp ảnh post lên cho mọi người xem chơi. Anh bạn cũng có nói là đã nuôi qua nhiều loại trên đó, Tây có, Nhật có, đủ loại, nhưng có lẽ vì không hợp khí hậu nên cuối cùng chỉ có mấy chú vàng vện Anamit nhà mình là trụ lại được thôi. Thế mới biết là chó nhà mình dẻo dai thật
    To Feb: Mình cũng đang nghi vấn về cái vụ màng chân của CPQ đấy, người nói có , người nói không. Mệt nhỉ Nhưng trông Bi nhà F thuần chủng thế mà không có thì chắc là chuyện cái màng do bà con tưởng tượng ra thôi Thôi kệ.
    To Pug: Cảm ơn Pug đã cho biết tên cái hoa đấy, chắc cú là ở VN không có rùi. Nhà mình cũng có một cái vườn, nhưng chủ yếu là trồng các loại cây ăn quả VN thôi. Mình cũng thích món gardening nên thấy cây gì lạ thì thích lắm.
    Càphê HN cũng ngon lắm (mặc dù mình không biết uống, chỉ thích ngửi mùi thôi). Khi nào Pug ra HN thì nhớ báo, tui sẽ dẫn đi mấy quán caphe ngon nhất HN luôn
  6. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    To ckone: chuc mung chuc mung nhe, the la bay gio ckone len thanh ong chủ tiệm rùi , không biết có còn thời gian mà quan tâm đến chó không nữa hehe.
    Hôm qua tai vểnh gặp mấy ông bạn, có nói là nuôi 1 đôi chó PQ ở trên trang trại Láng Hoà Lạc, mình máu quá nên đã thoả thuận là cuối tuần sau sẽ lên chơi. Có gì sẽ chụp ảnh post lên cho mọi người xem chơi. Anh bạn cũng có nói là đã nuôi qua nhiều loại trên đó, Tây có, Nhật có, đủ loại, nhưng có lẽ vì không hợp khí hậu nên cuối cùng chỉ có mấy chú vàng vện Anamit nhà mình là trụ lại được thôi. Thế mới biết là chó nhà mình dẻo dai thật
    To Feb: Mình cũng đang nghi vấn về cái vụ màng chân của CPQ đấy, người nói có , người nói không. Mệt nhỉ Nhưng trông Bi nhà F thuần chủng thế mà không có thì chắc là chuyện cái màng do bà con tưởng tượng ra thôi Thôi kệ.
    To Pug: Cảm ơn Pug đã cho biết tên cái hoa đấy, chắc cú là ở VN không có rùi. Nhà mình cũng có một cái vườn, nhưng chủ yếu là trồng các loại cây ăn quả VN thôi. Mình cũng thích món gardening nên thấy cây gì lạ thì thích lắm.
    Càphê HN cũng ngon lắm (mặc dù mình không biết uống, chỉ thích ngửi mùi thôi). Khi nào Pug ra HN thì nhớ báo, tui sẽ dẫn đi mấy quán caphe ngon nhất HN luôn
  7. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , thứ hai , ngày 13 tháng 09 năm 2004 ,
    minu à , mày là con chó thứ 3 của tao đặt cùng tên là minu . tới thời điểm giây phút này cũng là gần 4 năm mày sống trong nhà tao. Sáng nay có lẽ khoảng 6h30 mẹ cho mày ra ngoài đường chơi , mày đã đi và đến bây giờ , hơn 5 tiếng rồi mày không trở lại , cả sáng tao đã đi tìm mày khắp nơi , ngõ ngách , đến tận cả những lò làm chó , tao không thấy mày .có lẽ mày bị bắt rồi , tao cũng đã cố gắng để tìm mày , vậy mà không thấy nữa . mới tuần truớc con nhà hàng xóm đẻ ra 3 nhóc giống mày , mày đã thành bố rồi . mấy hôm nay mày có vẻ buồn buồn và trầm tư , tao biết , tao cũng đã có cảm giác , có lẽ đấy là điềm báo trước một điều gì đó, vậy mà học tập , công việc quan hệ tao không quan tâm nhiều đến mày . mày thực sự là một chú chó rất khôn và rất đẹp. lên thiên đàng hạnh phúc nhé con, tao rất yêu mày ...!
    11:19 AM mon 13/09/2004
    ciaominu@

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , thứ hai , ngày 13 tháng 09 năm 2004 ,
    minu à , mày là con chó thứ 3 của tao đặt cùng tên là minu . tới thời điểm giây phút này cũng là gần 4 năm mày sống trong nhà tao. Sáng nay có lẽ khoảng 6h30 mẹ cho mày ra ngoài đường chơi , mày đã đi và đến bây giờ , hơn 5 tiếng rồi mày không trở lại , cả sáng tao đã đi tìm mày khắp nơi , ngõ ngách , đến tận cả những lò làm chó , tao không thấy mày .có lẽ mày bị bắt rồi , tao cũng đã cố gắng để tìm mày , vậy mà không thấy nữa . mới tuần truớc con nhà hàng xóm đẻ ra 3 nhóc giống mày , mày đã thành bố rồi . mấy hôm nay mày có vẻ buồn buồn và trầm tư , tao biết , tao cũng đã có cảm giác , có lẽ đấy là điềm báo trước một điều gì đó, vậy mà học tập , công việc quan hệ tao không quan tâm nhiều đến mày . mày thực sự là một chú chó rất khôn và rất đẹp. lên thiên đàng hạnh phúc nhé con, tao rất yêu mày ...!
    11:19 AM mon 13/09/2004
    ciaominu@

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa, còn bé tí, Cún là con dog đầu tiên nhà tytc nuôi. Cún xinh lắm, lai lung tung cả lên, mẹ là chó Nhật , Bố là chó becjê ~~> Cún màu lông giống becjê, nhưng lông lại dài như chó Nhật. Em ý xinh lắm, được làm bố 2 lần thì làm thái giám. Em béo quay béo tròn, sống ở nhà tytc hơn 8 năm trời, vào 1 buổi sáng xấu trời, Cún được thả ra ngoài sân để đi vệ sinh như mọi khi, nhưng lạ 1 cái là hơn 2 tiếng sau, gọi em ý mãi mà em ý k zề, tytc tìm em loạn cả lên, khi biết em đã bị bắt mất, khóc thút thít 1 ngày trời, dỗi papa gần 1 tuần vì tại papa thả em ra sớm wá. Àh wên, em ý zà đến nỗi bị rụng 1 răng cửa, nhưng vẫn đẹp giai chán
  10. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa, còn bé tí, Cún là con dog đầu tiên nhà tytc nuôi. Cún xinh lắm, lai lung tung cả lên, mẹ là chó Nhật , Bố là chó becjê ~~> Cún màu lông giống becjê, nhưng lông lại dài như chó Nhật. Em ý xinh lắm, được làm bố 2 lần thì làm thái giám. Em béo quay béo tròn, sống ở nhà tytc hơn 8 năm trời, vào 1 buổi sáng xấu trời, Cún được thả ra ngoài sân để đi vệ sinh như mọi khi, nhưng lạ 1 cái là hơn 2 tiếng sau, gọi em ý mãi mà em ý k zề, tytc tìm em loạn cả lên, khi biết em đã bị bắt mất, khóc thút thít 1 ngày trời, dỗi papa gần 1 tuần vì tại papa thả em ra sớm wá. Àh wên, em ý zà đến nỗi bị rụng 1 răng cửa, nhưng vẫn đẹp giai chán

Chia sẻ trang này