1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Febrari

    Febrari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    con này của bạn BienDep lông mày đậm ha .cho nó qua box LàmĐẹp mấy mods make-up cho
    ~Lai Lai Lai~
  2. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhà Feb cũng nuôi nhiều chó lắm, tính từ hồi Feb còn nhỏ xíu đến giờ tổng cộng chắc cũng hơn chục em rồi. Kể chuyệ chó thì F kể đến mấy ngày còn chưa hết chuyện.
    Đầu tiên là nhóc Trà Bol, vì nhà tớ bắt nó ở Trà Bồng về. Anh này khôn kinh khủng, chiều nào cũng ra tận đầu ngõ đón ba mẹ đi làm về. Ở nhà kêu tên hắn thì không sao, chứ trẻ con quanh xóm chỉ cần réo tên cu chàng lên là y như rằng sẽ bị rượt chạy lòng vòng khắp xóm, cho đến khi có ai kêu hắn vào nhà thì đứa nhỏ đó mới thoát nạn được. Sau đó nhà tớ phải chuyển đi xa, không dắt đi được, gửi anh chàng cho hàng xóm nuôi giúp, thế là anh chàng bỏ nhà đi lang thang, bị bắt mất.
    Thứ hai là một chị, tên Belgi, cũng khôn kỷ lục, chuyên gia đánh thức mọi người trong nhà bằng "tuyệt chiêu" liếm vào mặt. Nhà F nuôi được 1 năm, sau đó có người quen xin, ba cho mất. Chị này đẻ được 4 nhóc, người đó nuôi 3, còn một anh thì nhà F bắt. Cách đây 6 năm cả đàn bị bệnh chết, nghe kể lại cả bốn mẹ con đều nằm suốt đêm ngoài cửa phòng, đợi đến sáng, chủ thức dậy rồi mới chết (hic, thương quá..)
    Mới đây nhất là 3 anh: Bol, Bô, Tini
    Chuyện dài nhiều tập là anh chàng Bol, "truyền nhân đời thứ hai" của con Bel. Nhà tớ gọi him là "anh đẹp trai" (mà him đẹp trai thiệt tình ), loại chó ta, cao lớn, lông hơi xù, tai cụp, mắt sáng, đẹp trai hết biết . Nhà tớ nuôi hắn từ năm 95, lúc cu cậu mới được 5 tuần tuổi. Anh chàng đó nịnh lắm, mỗi lần xin ăn thì phải biết, thế nào cũng phải cho ảnh cái gì, nếu không thì ảnh ngồi chầu riết kế bên. Ảnh không ăn hỗn, chỉ ngồi nhìn mọi người bằng cặp mắt "thảm" không chịu được, lâu lâu còn lấy chân khều khều nhắc nhở. Anh chàng ăn tạp lắm, cái gì cũng ăn, nhưng khoái nhất 2 món: cà rem và sơ ri, ăn sơ ri "chùm" luôn, không chừa một cái hột nào luôn (hehe ...)
    Hắn còn có tật nhiều chuyện, mỗi lần có khách đến nhà chơi, nhất là con gái (hehe, chó cũng mê gái ), thế nào ảnh cũng phải chàng ràng kế bên, õng a õng ẹo, không ai dòm tới là ảnh đi luôn xuyên qua chỗ mọi người ngồi, đi qua, rồi đi lại, rồi dụi dụi đầu, khều khều chân... Cuối cùng cũng phải rờ tới ảnh một cái, không là không được. Mà rờ tới ảnh là ảnh làm cái đuội, không thèm nhìn luôn, ngã một cách ịch vô người mình, thế là phải xoa đầu, nói với ảnh mấy câu, đại khái bảo "Lên lầu chơi đi, biết rồi...", lúc đó mới chịu đi cho. Đáng ghét nhất là cái tật ngã phịch lên người người khác, có hôm tớ thay đồ chuẩn bị đi chơi rồi, ảnh tới õng ẹo một hồi, rồi ngã phịch vào người, rồi liếm láp, cắn xé... thế là phải đi thay đồ thôi, chứ cả người toàn mùi chó với lông hcó, còn đi đâu được nữa?
    Sau đó một năm nhà nuôi thêm một anh, Bô, không biết thuộc giống gì mà cái mặt đần hết chỗ chê. Anh này thì hiền, chỉ mỗi cái tội người quen lạ gì vô nhà cũng ve vẩy đuôi, ai cho ăn cái gì thì mê tít thò lò, lẵng nhẵng bám theo. Anh này là chuyên gia ăn hùa, nhỏ con hơn anh kia, nên ăn phải nhường anh kia ăn trước, sủa cũng đợi anh kia sủa trước, rồi lấp ló sủa hùa Sủa thế thôi, chứ ai dậm chân một cái là chui vào gầm ghế liền, đợi bao giờ anh kia cắn thì nhào ra cắn hùa. Ha ha, anh chàng này là boy chăm phần chăm luôn, nhưng tè y như con gái, ngồi không eh. Cho nên anh này mới hay bị anh chàng kia ăn hiếp. Tên kia ỷ mình cao, nên mỗi lần thả ra "đánh dấu lãnh địa" bao giờ ảnh cũng "tè" lên người anh này (chơi kỳ vậy á ). Anh này thì rình rình, chờ cơ hội là ngoạm cổ anh kia (hehe, hèn, nhưng mà ranh...).
    Nhà F còn một anh chó Nhật, thua anh láu cá 9 tháng tên là Tini (tí nị ấy mà), nhỏ con, nhưng cũng có nhiều thành tích đáng nể lắm. Anh này tanh phải biết, hôm nào rảnh tớ kể cho nghe.
    Ba anh này dữ dằn lắm, ai vào nhà mang ra thứ gì là cả bọn nhảy xổ lên liền, đứa sủa, đứa níu quần đứa cắn. Khôn lắm, đố anh nào giỡn mặt ở nhà F được. Đi vào nhà mà đi tuột ra sau là chết với bọ hắn. Chỉ cần ai đó trong nhà tớ la lên một tiếng, không cần biết lý do gì, cả bọn nhảy xồ vào người kia liền. Anh đẹp trai mà đứng hai chân lên thì cũng ngang vai đàn ông, thêm hàm răng sắc lẻm, ai cũng sợ. Nhưng nhà tớ thì vô cùng yên tâm... Hic, tháng 5 vừa rồi nhà F có đám giỗ, đông đúc không để ý, thế là hai anh lớn đi ra đường chơi, bị bắt mất. Nhà F đi kiếm 3 ngày, sau đó mới được cho biết anh lớn cân được 25 ký, anh nhỏ được 15 ký (hu hu hu... )
    Bây giờ nhà F còn lại anh Tini, thêm 3 cậu mới xách về, một tên Sôcôla (tại him đen thui è), một tên Bò (lại cũng là một thằng nhóc tinh ranh và ngu đần), còn một đứa mới có 6 tuần tuổi, tên Bobo.
    Nói về chó thì F có thể kể đến mấy ngày. F là người giữ kỷ lục trong nhà, nuôi 3 em chết hết 3 em, hic... Cũng tại cái tội ham đi chơi, mà toàn đi xa cả tuần...., mấy nhóc một đứa chạy theo xe tớ đi chơi bị bắt, một đứa bỏ ăn ----> chết, còn một đứa bị bịnh. Huhuhu, F đã thề với lòng sẽ không bao giờ nuôi chó nữa, ai nuôi tui ké thôi, chứ nhất quyết không nuôi nữa. Ôi mỏi tay quá...
    Mọi người đọc có mỏi mắt không? F không viết nữa nhá, hôm nào rảnh lại kẻ chuyện chó mèo
    Anh đẹp trai của tớ giống giống anh này, nhưng màu vàng, và mập hơn nữa
  3. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhà Feb cũng nuôi nhiều chó lắm, tính từ hồi Feb còn nhỏ xíu đến giờ tổng cộng chắc cũng hơn chục em rồi. Kể chuyệ chó thì F kể đến mấy ngày còn chưa hết chuyện.
    Đầu tiên là nhóc Trà Bol, vì nhà tớ bắt nó ở Trà Bồng về. Anh này khôn kinh khủng, chiều nào cũng ra tận đầu ngõ đón ba mẹ đi làm về. Ở nhà kêu tên hắn thì không sao, chứ trẻ con quanh xóm chỉ cần réo tên cu chàng lên là y như rằng sẽ bị rượt chạy lòng vòng khắp xóm, cho đến khi có ai kêu hắn vào nhà thì đứa nhỏ đó mới thoát nạn được. Sau đó nhà tớ phải chuyển đi xa, không dắt đi được, gửi anh chàng cho hàng xóm nuôi giúp, thế là anh chàng bỏ nhà đi lang thang, bị bắt mất.
    Thứ hai là một chị, tên Belgi, cũng khôn kỷ lục, chuyên gia đánh thức mọi người trong nhà bằng "tuyệt chiêu" liếm vào mặt. Nhà F nuôi được 1 năm, sau đó có người quen xin, ba cho mất. Chị này đẻ được 4 nhóc, người đó nuôi 3, còn một anh thì nhà F bắt. Cách đây 6 năm cả đàn bị bệnh chết, nghe kể lại cả bốn mẹ con đều nằm suốt đêm ngoài cửa phòng, đợi đến sáng, chủ thức dậy rồi mới chết (hic, thương quá..)
    Mới đây nhất là 3 anh: Bol, Bô, Tini
    Chuyện dài nhiều tập là anh chàng Bol, "truyền nhân đời thứ hai" của con Bel. Nhà tớ gọi him là "anh đẹp trai" (mà him đẹp trai thiệt tình ), loại chó ta, cao lớn, lông hơi xù, tai cụp, mắt sáng, đẹp trai hết biết . Nhà tớ nuôi hắn từ năm 95, lúc cu cậu mới được 5 tuần tuổi. Anh chàng đó nịnh lắm, mỗi lần xin ăn thì phải biết, thế nào cũng phải cho ảnh cái gì, nếu không thì ảnh ngồi chầu riết kế bên. Ảnh không ăn hỗn, chỉ ngồi nhìn mọi người bằng cặp mắt "thảm" không chịu được, lâu lâu còn lấy chân khều khều nhắc nhở. Anh chàng ăn tạp lắm, cái gì cũng ăn, nhưng khoái nhất 2 món: cà rem và sơ ri, ăn sơ ri "chùm" luôn, không chừa một cái hột nào luôn (hehe ...)
    Hắn còn có tật nhiều chuyện, mỗi lần có khách đến nhà chơi, nhất là con gái (hehe, chó cũng mê gái ), thế nào ảnh cũng phải chàng ràng kế bên, õng a õng ẹo, không ai dòm tới là ảnh đi luôn xuyên qua chỗ mọi người ngồi, đi qua, rồi đi lại, rồi dụi dụi đầu, khều khều chân... Cuối cùng cũng phải rờ tới ảnh một cái, không là không được. Mà rờ tới ảnh là ảnh làm cái đuội, không thèm nhìn luôn, ngã một cách ịch vô người mình, thế là phải xoa đầu, nói với ảnh mấy câu, đại khái bảo "Lên lầu chơi đi, biết rồi...", lúc đó mới chịu đi cho. Đáng ghét nhất là cái tật ngã phịch lên người người khác, có hôm tớ thay đồ chuẩn bị đi chơi rồi, ảnh tới õng ẹo một hồi, rồi ngã phịch vào người, rồi liếm láp, cắn xé... thế là phải đi thay đồ thôi, chứ cả người toàn mùi chó với lông hcó, còn đi đâu được nữa?
    Sau đó một năm nhà nuôi thêm một anh, Bô, không biết thuộc giống gì mà cái mặt đần hết chỗ chê. Anh này thì hiền, chỉ mỗi cái tội người quen lạ gì vô nhà cũng ve vẩy đuôi, ai cho ăn cái gì thì mê tít thò lò, lẵng nhẵng bám theo. Anh này là chuyên gia ăn hùa, nhỏ con hơn anh kia, nên ăn phải nhường anh kia ăn trước, sủa cũng đợi anh kia sủa trước, rồi lấp ló sủa hùa Sủa thế thôi, chứ ai dậm chân một cái là chui vào gầm ghế liền, đợi bao giờ anh kia cắn thì nhào ra cắn hùa. Ha ha, anh chàng này là boy chăm phần chăm luôn, nhưng tè y như con gái, ngồi không eh. Cho nên anh này mới hay bị anh chàng kia ăn hiếp. Tên kia ỷ mình cao, nên mỗi lần thả ra "đánh dấu lãnh địa" bao giờ ảnh cũng "tè" lên người anh này (chơi kỳ vậy á ). Anh này thì rình rình, chờ cơ hội là ngoạm cổ anh kia (hehe, hèn, nhưng mà ranh...).
    Nhà F còn một anh chó Nhật, thua anh láu cá 9 tháng tên là Tini (tí nị ấy mà), nhỏ con, nhưng cũng có nhiều thành tích đáng nể lắm. Anh này tanh phải biết, hôm nào rảnh tớ kể cho nghe.
    Ba anh này dữ dằn lắm, ai vào nhà mang ra thứ gì là cả bọn nhảy xổ lên liền, đứa sủa, đứa níu quần đứa cắn. Khôn lắm, đố anh nào giỡn mặt ở nhà F được. Đi vào nhà mà đi tuột ra sau là chết với bọ hắn. Chỉ cần ai đó trong nhà tớ la lên một tiếng, không cần biết lý do gì, cả bọn nhảy xồ vào người kia liền. Anh đẹp trai mà đứng hai chân lên thì cũng ngang vai đàn ông, thêm hàm răng sắc lẻm, ai cũng sợ. Nhưng nhà tớ thì vô cùng yên tâm... Hic, tháng 5 vừa rồi nhà F có đám giỗ, đông đúc không để ý, thế là hai anh lớn đi ra đường chơi, bị bắt mất. Nhà F đi kiếm 3 ngày, sau đó mới được cho biết anh lớn cân được 25 ký, anh nhỏ được 15 ký (hu hu hu... )
    Bây giờ nhà F còn lại anh Tini, thêm 3 cậu mới xách về, một tên Sôcôla (tại him đen thui è), một tên Bò (lại cũng là một thằng nhóc tinh ranh và ngu đần), còn một đứa mới có 6 tuần tuổi, tên Bobo.
    Nói về chó thì F có thể kể đến mấy ngày. F là người giữ kỷ lục trong nhà, nuôi 3 em chết hết 3 em, hic... Cũng tại cái tội ham đi chơi, mà toàn đi xa cả tuần...., mấy nhóc một đứa chạy theo xe tớ đi chơi bị bắt, một đứa bỏ ăn ----> chết, còn một đứa bị bịnh. Huhuhu, F đã thề với lòng sẽ không bao giờ nuôi chó nữa, ai nuôi tui ké thôi, chứ nhất quyết không nuôi nữa. Ôi mỏi tay quá...
    Mọi người đọc có mỏi mắt không? F không viết nữa nhá, hôm nào rảnh lại kẻ chuyện chó mèo
    Anh đẹp trai của tớ giống giống anh này, nhưng màu vàng, và mập hơn nữa
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nhà Feb cứ như một trại nuôi chó ý nhở. Thế có anh chị em gì không mà cứ suốt ngày chơi với chó không thế???
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nhà Feb cứ như một trại nuôi chó ý nhở. Thế có anh chị em gì không mà cứ suốt ngày chơi với chó không thế???
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Đấy, anh chị em đấy còn gì nữa
    đọc bài của Feb nhớ con Dingo nhạc trưởng của mình quá, chỉ vì quá tích cực với công việc bảo vệ mà hắn đã bị hạ độc thủ một cách tàn bạo
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Đấy, anh chị em đấy còn gì nữa
    đọc bài của Feb nhớ con Dingo nhạc trưởng của mình quá, chỉ vì quá tích cực với công việc bảo vệ mà hắn đã bị hạ độc thủ một cách tàn bạo
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  8. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , Chó à , tớ không quan trọng giống chó tây hay ta ,hay cho lai , miễn là tai to - cdàng to càng tốt , mõm ngắn - càng to càng ngắn càng tốt và chó càng béo càng tốt , nhưng cần nhất là chó phải thông minh và tình cảm
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  9. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , Chó à , tớ không quan trọng giống chó tây hay ta ,hay cho lai , miễn là tai to - cdàng to càng tốt , mõm ngắn - càng to càng ngắn càng tốt và chó càng béo càng tốt , nhưng cần nhất là chó phải thông minh và tình cảm
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    TỚ lại thích cho ta nhưng mà mõm phải càng dài càng tốt, vì tớ có 1 sở thích tàn bạo là tóm mõm chó lắc như người ta bắt tay vậy. Con chó nhà bạn tớ, cứ thấy tớ đi qua là y như rẳng chúi cái mõm nó xuống dấu không để tớ tóm được. Thế là cậu chàng khôn quá đi rồi còn gì.
    Kể ra nhà ít anh em mà có con chó bầu bạn cũng vui.

Chia sẻ trang này