1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Tớ rất thích nuôi mấy em chó Phốc tí hon hoặc loại chó bé bé nhưng chả hiểu sao nuôi con nào là 1 thời gian là bị ỉa ra máu rồi chầu zời luôn(chắc tại mình nuôi ko chăm sóc để chúng nó nghịch đất cát nên bị nhiễm bệnh).Bây giờ đành nuôi mấy em chó to cho dễ nuôi vậy,hic hic....
  2. Guest

    Guest Guest

    Tớ rất thích nuôi mấy em chó Phốc tí hon hoặc loại chó bé bé nhưng chả hiểu sao nuôi con nào là 1 thời gian là bị ỉa ra máu rồi chầu zời luôn(chắc tại mình nuôi ko chăm sóc để chúng nó nghịch đất cát nên bị nhiễm bệnh).Bây giờ đành nuôi mấy em chó to cho dễ nuôi vậy,hic hic....
  3. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Huhu, em bị bỏ rơi 2 tuần đây này. Khóc rồi đây này .
  4. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Huhu, em bị bỏ rơi 2 tuần đây này. Khóc rồi đây này .
  5. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người, dạo này bận bịu quá, chẳng còn thời gian mà tám...
    Ah, báo mọi người một tin mừng nhé, Tiểu cẩu nhà F đã về nhà, hóa ra em bỏ đi qua một nhà hàng xóm, ông í thấy cu chàng to cao vạm vỡ, mà chỗ F làm có nhiều chó quá nên giữ lại nuôi. Ai ngờ, anh chàng chứng nào tật đó, nhà ông có một cô, vừa may 5 bộ đồ đem tặng người quen, lấy về giặt, treo trên sào, anh chàng buồn không có ai chơi chung thế là cắn tan tành 5 bộ đồ.... Kết quả: trả em về nhà .
    Hôm kia F đi ăn cơm, mới lò dò vô thì ở đâu lao ra một thằng đen trùi trũi, nhảy thẳng lên vai, làm F mém té , nhìn kỹ hóa ra là Tiểu cẩu. Chú cứ quấn qua quấn quýt đòi vuốt ve, mấy hôm này trưa nào xuống căn tin ăn cơm cũng chẳng yên với em, nhảy chồm chồm suốt. Nhưng thương lắm, trưa nào cũng tiễn F đi một đoạn thật xa, gần 100 m mới chịu đi về ăn cơm, còn chiều thì em đứng ở cổng nhìn theo đến khi đi khuất mới vào nhà . Cũng do chạy theo F mà đã có 2 em không về được nhà: Foot, Bòn bon. Thương quá là thương, lần nào về cũng khóc hết nước mắt, nhưng cái tội mê đi chơi thì không bỏ được, nên F quyết định sẽ không nuôi chó mèo, rủi đi xa không ai cho mấy em ăn
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người, dạo này bận bịu quá, chẳng còn thời gian mà tám...
    Ah, báo mọi người một tin mừng nhé, Tiểu cẩu nhà F đã về nhà, hóa ra em bỏ đi qua một nhà hàng xóm, ông í thấy cu chàng to cao vạm vỡ, mà chỗ F làm có nhiều chó quá nên giữ lại nuôi. Ai ngờ, anh chàng chứng nào tật đó, nhà ông có một cô, vừa may 5 bộ đồ đem tặng người quen, lấy về giặt, treo trên sào, anh chàng buồn không có ai chơi chung thế là cắn tan tành 5 bộ đồ.... Kết quả: trả em về nhà .
    Hôm kia F đi ăn cơm, mới lò dò vô thì ở đâu lao ra một thằng đen trùi trũi, nhảy thẳng lên vai, làm F mém té , nhìn kỹ hóa ra là Tiểu cẩu. Chú cứ quấn qua quấn quýt đòi vuốt ve, mấy hôm này trưa nào xuống căn tin ăn cơm cũng chẳng yên với em, nhảy chồm chồm suốt. Nhưng thương lắm, trưa nào cũng tiễn F đi một đoạn thật xa, gần 100 m mới chịu đi về ăn cơm, còn chiều thì em đứng ở cổng nhìn theo đến khi đi khuất mới vào nhà . Cũng do chạy theo F mà đã có 2 em không về được nhà: Foot, Bòn bon. Thương quá là thương, lần nào về cũng khóc hết nước mắt, nhưng cái tội mê đi chơi thì không bỏ được, nên F quyết định sẽ không nuôi chó mèo, rủi đi xa không ai cho mấy em ăn
  7. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thêm về chó PQ:
    Hôm nọ TV lên chợ Bưởi có thấy 2 nhà có bán chó PQ. Ở nhà đầu tiên có một em gái, cỡ 10 tháng tuổi, có bộ bờm khá đẹp. Tuy nhiên không hiểu do không được chăm sóc tốt hay sao ấy nên trông gày gò. Và màu lông màu vàng sáng, gần chuyển sang màu trắng nên không được đẹp như em của nhà Feb. Giá bán là 600k. rẻ quá nên nghi là chó ăn cắp hoặc là có vđ về sức khoẻ .
    Ở nhà thứ 2 thì có một em trai, cũng tầm tuổi như vậy và giá cũng cỡ vậy. Em này có màu lông sẫm hơn nhưng trông có vẻ ốm yếu quá, vì toàn nằm thôi, chẳng buồn đứng dậy nữa. Bộ bờm của em này trông kém hơn, ngắn hơn và không rõ ràng. Có thể là do bị lai tạp rồi chăng.
    To Feb: Em gái nhà đầu tiên chân có màng đấy. TV xem kỹ thì thấy vậy. Kể cũng lạ nhỉ
    Em Bi nhà bạn vẫn OK chứ?
  8. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thêm về chó PQ:
    Hôm nọ TV lên chợ Bưởi có thấy 2 nhà có bán chó PQ. Ở nhà đầu tiên có một em gái, cỡ 10 tháng tuổi, có bộ bờm khá đẹp. Tuy nhiên không hiểu do không được chăm sóc tốt hay sao ấy nên trông gày gò. Và màu lông màu vàng sáng, gần chuyển sang màu trắng nên không được đẹp như em của nhà Feb. Giá bán là 600k. rẻ quá nên nghi là chó ăn cắp hoặc là có vđ về sức khoẻ .
    Ở nhà thứ 2 thì có một em trai, cũng tầm tuổi như vậy và giá cũng cỡ vậy. Em này có màu lông sẫm hơn nhưng trông có vẻ ốm yếu quá, vì toàn nằm thôi, chẳng buồn đứng dậy nữa. Bộ bờm của em này trông kém hơn, ngắn hơn và không rõ ràng. Có thể là do bị lai tạp rồi chăng.
    To Feb: Em gái nhà đầu tiên chân có màng đấy. TV xem kỹ thì thấy vậy. Kể cũng lạ nhỉ
    Em Bi nhà bạn vẫn OK chứ?
  9. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với taivenh là ở HN hiếm có chó Phú Quốc zin lắm. Mà có đi chăng nữa cũng k bao giờ có zá ý đâu.
  10. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với taivenh là ở HN hiếm có chó Phú Quốc zin lắm. Mà có đi chăng nữa cũng k bao giờ có zá ý đâu.

Chia sẻ trang này