1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manyfriends2005

    manyfriends2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

  2. manyfriends2005

    manyfriends2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

  3. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi tớ ở nhà không có sân vườn cũng không to lắm có thể nuôi được chó không?Mà tớ sợ nhất là nó làm tùm lum bãi hôi rình cái nhà.Có cách nào không tớ rất thích nuôi chó.Tớ có bà chị bên mỹ bà ấy nói bên này nó quí chó lắm.Chó của họ mất họ khóc rồi nói là nó mất đi chứ không nói chết
  4. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi tớ ở nhà không có sân vườn cũng không to lắm có thể nuôi được chó không?Mà tớ sợ nhất là nó làm tùm lum bãi hôi rình cái nhà.Có cách nào không tớ rất thích nuôi chó.Tớ có bà chị bên mỹ bà ấy nói bên này nó quí chó lắm.Chó của họ mất họ khóc rồi nói là nó mất đi chứ không nói chết
  5. xu195

    xu195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là như vậy. Tớ cũng khoái nuôi chó hơn nuôi mèo. Ngày xưa cũng nuôi 2 em mèo cái dễ thương lắm, nhưng khi các em ý lơn lên một tí là tối nào cũng có bạn rủ đi chơi. Nhiều hôm đã đắp chăn đi nggủ rồi mà có bạn gọi là các em y trốn đi liền. Làm tớ lo suốt đêm chỉ sợ các em ý bị câu trộm hoặc dính vào máy cái vụ thuốc lắc thì nguy. Bi giờ tớ nuôi 2 nhóc cún đẹp trai lắm, tên là Bi và Xù. 20-12 này là Bi tròn 3 tuổi còn Xù ba tuổi rưỡi. @ em này ngoan lắm, sáng nào mẹ tớ đi chợ về cũng mua trứng vịt lộn cho các em ý. Bi với Xù không bao giờ tự ý đi chơi một mình như mấy em mèo đâu,chỉ khi nào tớ rủ đi thì mới đi đấy. Khi nào tớ post ảnh của các em ý lên cho mọi người xem mặt nhá. Hôm qua mẹ cắt tóc cho Xù rồi nên Xu k được đẹp lắm, chờ mấy hôm nữa tóc mọc lai, trông lãng tử ra fết. Lúc ấy sẽ chụp ảnh hi hi
  6. xu195

    xu195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các you oi, hôm nay mình trả lời mục này mấy lần mà chẳng thấy bài viết lên, hic. Quá tam ba lần mình viết lại vậy. Mình rất tán thành quan điểm của You này. MÌnh cũng thich nuôi chó hơn nuôi mèo. Có lẽ một fần vì sở thích truyền thống của gia đình. Từ khi mình sinh ra mình đã được làm quen với các em cún. Ghớm, ngay xưa mình cũng tập toạng nuôi mèo, nhưng khi mấy em ý lơn lên là đi chơi suốt ngày. Có hôm khuya rồi, cả nhà đi ngủ thế mà có ấy bạn mèo hàng xóm rủ đi chơi, các em ý giả vờ lượn đi lượn lại dưới chân mình rồi chuồn mất, làm mình lo suốt đêm, chỉ sợ các em ấy dính vào dăm ba cái vụ thuốc lắc hay là bi câu trộm thì nguy. Bi giờ minh chỉ nuôi chó thôi. Mình có 2 em là Bi và Xù. 20-12 này là Bi tròn 3 tuỏi, Xù 3,5 tuổi. Các em này đẹp giai mà ngoan lắm. Không dám tự ý đi chơi một mình đâu, chỉ khi nào mình rủ đi thì mới đi đấy. Chà chà,tiếc quá, hôm nay chủa có ảnh của các em ý để mình giới thiệuvới các bạn. Hôm nào mình sẽ giới thiệu sau vậy.
  7. soi_lua

    soi_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào xuxu có chó xù
    Chúc mừng bạn đến với Box yêu chó. Box mình chuyển nhà 2 lần rồi bạn ạ, nên bạn post bài lên mà không có người trả lời. Bạn click vào link này để xem nhà mới của box yêu chó nhé:
    Phần 1: http://ttvnonline.net/Sothich/221811.ttvn
    Phần 2: http://ttvnol.com/Sothich/440303.ttvn

    Phần 3: http://www.ttvnol.com/Sothich/548154.ttvn
    Mời bạn đến tham nhà mới của Box để chia sẻ kinh nghiệm và tình yêu với mọi người nhé.
    Soi_lua
  8. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    cho carrot tham gia với nhé, tớ cũng yêu mấy con cún lắm. Hồi ở VN tớ có 2 con , lúc ấy bên VN có fong trào nuôi chó Nhật ấy mà, mami cũng mua cho chị em tớ 1 con, đặt tên là Lílì, sau này lilì có thêm baby la TiTi nhưng mà tội nghiệp em Lilí mất khi sinh bé con TiTi, chị em tớ khóc mất mấy ngày ...... cả nhà ai cũng buồn.......2 con ấy thông minh và ngoan cực kì, có lần tớ đi chơi xa, dặn Lilí ở nhà ko được xuống lầu nếu không người ta bắt đi mất, khi về mami kể cả ngày nó nằm trên lầu, gọi cũng chẳng buồn xuống ăn cơm, mà lilí có tính như baby ấy, ăn được tí cwm là bỏ đi chơi, tí nữa quay lại ăn tiếp, mà fải dùng muỗng đút từng chút, mami fải dỗ dành mời chịu ăn, ko thì bỏ cơm.tớ chăm sóc nó từ bé thế nhưnng nó lại yêu thằng cháu của tớ nhiều hơn, cứ giả vờ đánh thằng bé là nó nhảy ra ngay, ngay cả tớ cũng ko ngoại lệ.....bé Titi thì nghịch như quỉ, cú thấy mami lấy vải trải trên sàn nhà may quàn áo là nhảy lên nằm, bảo thế nào cũng ko chịu đi, chị em tớ đi học xa nhà, mỗi lần về là nó vui thấy rõ nhưng mà lúc bọn tớ đi thì nó bỏ ăn cả mấy ngày...thương ko chịu được.......sau đó gia đìn tớ đi Mỹ, để nó lại cho ông cậu, 2 năm sau mami về nó vẫn còn nhớ .......
    bây giờ bên này tớ cũng có 2 em, 1 con Fox Terrier thì cousin cho, 1 con chihuahua mua $150, ko thông minh như 2 con hồi trước nhưng làm bạn cũng đỡ buồn
    [​IMG]

    con lớn là Fox Terrier, tên là Donut, con nhỏ là chihuahua ( nhưng mà chắc bị lai giống) tên Sunny, sis của tớ cưng chìu lắm nên nó cứ bám chân suốt.....trước khi có Sunny, Donut la #1, đi đâu tớ cũng dẫn nó theo...đặc biệt là nó chỉ hiểu Chinese với English thôi ( cousin của tớ nói chuyện với nó bằng 2 thứ tiếng này)
    Được carrot_vn sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 13/08/2005
    Được carrot_vn sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 13/08/2005
  9. gaston

    gaston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em tìm thây một chú chó con, lông xù màu trắng, bị lạc mẹ.
    em tạm gọi nó là Buri. nhưng nhà em ko nuôi được. rất mong anh chị có thể nhận nuoi Buri.
    em là Thúy ( ở Hà Nội) - dt:0912322806. em rất cám ơn.
    thực sự đây là 1 chuyện rất nghiêm túc, em chỉ được nuôi Buri đến thứ 3 tuần sau...
  10. KIMQUIUFC

    KIMQUIUFC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thân mời các bạn tham gia vào ngôi nhà mới nhé :
    www.chophuquoc.org

Chia sẻ trang này