1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Này thì nhăn nhó ,không hiểu chú này có chuyện gì mà mặt mũi đau khổ thế nhỉ.
  2. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Úi chà,chạm đúng chỗ ngứa rồi,tớ yêu chó kinh khủng vì trông bọn nó cute không chịu được.Nhìn con nào xinh xinh thì chỉ muốn cắn thôi!Hì, đùa tí,nghe ghê quá!
    Nhà tớ hiện tại nuôi 3 con chó,hai con thì thuộc giống nhỏ nên chúng nó nhỏ xíu,tớ thường cho ngủ cùng giường vì chó nhà tớ giữ sạch sẽ lắm,với cả ở đây thời thiết không ẩm như ở VN nên bọn nó không có mùi gì hết,toàn mùi thơm thôi.Một con thì là bécgiê nên đành cho nó ngủ ngoài vườn,trong cái nhà của nó.Bọn chó nhà tớ rất thích rúc vào người để ngủ,toàn chui vào chăn tớ thôi.Mùa đông mà có bọn nó để ôm lúc ngủ thì ấm cực kì.Tớ suốt ngày hôn hít bọn nó đến mức có lần nó tức quá suýt cắn tớ.
    Ôi tớ yêu chó lắm,yêu hơn cả con trai!hì
    mấy cái ảnh dưới này trên vnexpress tớ thấy hay nên lấy về.

    How to share?
    Imagine no possession,I wonder if you can...
    Imagine all the people sharing the world...
    Đóa hoa vô thường.
  3. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Úi chà,chạm đúng chỗ ngứa rồi,tớ yêu chó kinh khủng vì trông bọn nó cute không chịu được.Nhìn con nào xinh xinh thì chỉ muốn cắn thôi!Hì, đùa tí,nghe ghê quá!
    Nhà tớ hiện tại nuôi 3 con chó,hai con thì thuộc giống nhỏ nên chúng nó nhỏ xíu,tớ thường cho ngủ cùng giường vì chó nhà tớ giữ sạch sẽ lắm,với cả ở đây thời thiết không ẩm như ở VN nên bọn nó không có mùi gì hết,toàn mùi thơm thôi.Một con thì là bécgiê nên đành cho nó ngủ ngoài vườn,trong cái nhà của nó.Bọn chó nhà tớ rất thích rúc vào người để ngủ,toàn chui vào chăn tớ thôi.Mùa đông mà có bọn nó để ôm lúc ngủ thì ấm cực kì.Tớ suốt ngày hôn hít bọn nó đến mức có lần nó tức quá suýt cắn tớ.
    Ôi tớ yêu chó lắm,yêu hơn cả con trai!hì
    mấy cái ảnh dưới này trên vnexpress tớ thấy hay nên lấy về.

    How to share?
    Imagine no possession,I wonder if you can...
    Imagine all the people sharing the world...
    Đóa hoa vô thường.
  4. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,mình cũng thích chó nhưng mà để ...........thịt
    ttvnol keo thế ko biết
  5. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,mình cũng thích chó nhưng mà để ...........thịt
    ttvnol keo thế ko biết
  6. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tớ thích nói chuyện về chó nhưng tớ không thích kiểu "yêu lắm ,quý lắm,ôm nó vào lòng" thế này thế kia. Ai yêu chó mà chẳng thế Tớ thích nói chuyện về tính cách và đặc điểm của loài chó hơn.Chả là tớ được nhà hàng xóm bầu là "nhà chó học" mà.mình tuy chả biết gì mấy về các giống chó trên thế giới nhưng được cái lại biết nuôi và giáo dục chó ta.Mọi người thường gọi đùa là nhà chó học ,tốt nghiệp ĐH ra trường suốt ngày chỉ suy nghĩ để tìm cách đối phó và dạy chó.Nghe thì có vẻ buồn cưòi nhưng chắc để mai có thời gian rỗi ngồi kể lâu lâu nó mới hay được. Mọi người biết tớ thích làm gì với chó nhất không? hít mùi hôi của người nó và bàn chân nó đấy. Đại khái là như người nghiện thế nào thì thế,cầm đưa lên mũi ngửi suốt ngày."Thơm" lắm............
  7. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tớ thích nói chuyện về chó nhưng tớ không thích kiểu "yêu lắm ,quý lắm,ôm nó vào lòng" thế này thế kia. Ai yêu chó mà chẳng thế Tớ thích nói chuyện về tính cách và đặc điểm của loài chó hơn.Chả là tớ được nhà hàng xóm bầu là "nhà chó học" mà.mình tuy chả biết gì mấy về các giống chó trên thế giới nhưng được cái lại biết nuôi và giáo dục chó ta.Mọi người thường gọi đùa là nhà chó học ,tốt nghiệp ĐH ra trường suốt ngày chỉ suy nghĩ để tìm cách đối phó và dạy chó.Nghe thì có vẻ buồn cưòi nhưng chắc để mai có thời gian rỗi ngồi kể lâu lâu nó mới hay được. Mọi người biết tớ thích làm gì với chó nhất không? hít mùi hôi của người nó và bàn chân nó đấy. Đại khái là như người nghiện thế nào thì thế,cầm đưa lên mũi ngửi suốt ngày."Thơm" lắm............
  8. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể giả thích được cho tớ : Tại sao tớ rất yêu chó ,hiểu chó mà tớ vẫn có thể đưa miếng thịt chó lên ăn ngon lành và thậm chí đôi lúc còn thấy thèm nữa.
    Hay là tại vì khi con chó nó còn sống ,còn nguyên con thì nó là
    " CON CHÓ" .Còn khi đã chín thơm tho ngon lành bày lên đĩa thì nó là "THỊT CHÓ" mất rồi.
  9. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể giả thích được cho tớ : Tại sao tớ rất yêu chó ,hiểu chó mà tớ vẫn có thể đưa miếng thịt chó lên ăn ngon lành và thậm chí đôi lúc còn thấy thèm nữa.
    Hay là tại vì khi con chó nó còn sống ,còn nguyên con thì nó là
    " CON CHÓ" .Còn khi đã chín thơm tho ngon lành bày lên đĩa thì nó là "THỊT CHÓ" mất rồi.
  10. Febrari

    Febrari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    lol.nge nói người hà nội koái ăn thịt chó ko biết ăn dống chó nào vậy .?? chứ mấy con nhăn nhó ăn sao nổi ta ..hehe
    ~Kan Guo Lai~

Chia sẻ trang này