1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tại sao theo Đạo lại không ăn thịt chó nhỉ . Nhà tớ là Đạo gốc đây ,ông ngoại ông nội tớ đều là 2 ông trùm họ Đạo ,thỉnh thoảng 2 ông rủ nhau làm thịt 1 con chó ăn .Nhưng mà hồi đó lâu rồi,bây giờ ông không làm thịt chó nhà nuôi nữa ,chắc sợ bị con cháu "chửi" mà chỉ thỉnh thoảng bảo bà chạy ra chợ mua ít thịt chó về ăn.Mà thôi ,Ai trả lời được cho tớ cái thắc mắc kia thì trả lời đi ,hỏi lung tung hoài.người ta chỉ ăn chó ta thôi bạn ạ ,thương thật tại sao chó tây kô ăn ngon bằng chó ta để còn thay thế cho những chú chó ta tội nghiệp chứ.

  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    híc , đến chó còn ăn thịt chó nữa là con người , thêthí tội gì mà kô ăn chứ , có vẻ như scarlet_sail thích ăn thịt chó nhỉ , hôm nào thi xong bless mời scarlet 1 trầu nhá , chỉ mình scarlet thôi
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    híc , đến chó còn ăn thịt chó nữa là con người , thêthí tội gì mà kô ăn chứ , có vẻ như scarlet_sail thích ăn thịt chó nhỉ , hôm nào thi xong bless mời scarlet 1 trầu nhá , chỉ mình scarlet thôi
  4. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Lìu tìu quá,làm gì mà lôi chó với người ra đây hả,mà đừng có đĩ thoã cái kiểu đi đến đâu cũng dê gái thế nhá,đừng tưởng người ta không biết gì.
  5. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Lìu tìu quá,làm gì mà lôi chó với người ra đây hả,mà đừng có đĩ thoã cái kiểu đi đến đâu cũng dê gái thế nhá,đừng tưởng người ta không biết gì.
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    híc làm gì mà nói nhau ghê thế hả scarlet , nói thật mà , có phải trêu chọc scar đâu , chẳng lẽ điều như vậy mà cũng kô nhận ra sao ?
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    híc làm gì mà nói nhau ghê thế hả scarlet , nói thật mà , có phải trêu chọc scar đâu , chẳng lẽ điều như vậy mà cũng kô nhận ra sao ?
  8. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    ngủ ngon quá nè
    alleykat
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    ngủ ngon quá nè
    alleykat
  10. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chủ con Đại Bàng đẹp trai thấy nhớ con Jaccu điển trai nhà tớ quá đi !
    Jaccu nhà tớ đẹp trai dã man lắm, mắt nó to đùng to đoàng như hai hột nhãn, mỗi lần nó mà xin ăn cái gì thì nhìn mặt mũi nó sáng rỡ. Lông nó màu trắng, và người nó lùn khủng hoảng.
    Nó thích ăn yaourt lắm. Nó ăn như con nít vậy. Nó lại còn rất ham ăn ham ngủ nữa, bởi vậy nó mập ú ù u, với lại nó là ********* "dê xồm", mỗi lần tớ đi học về là nó lại nằm vật ra chổng vó lên giời bắt tớ phải ve vuốt nó mới thôi, còn ko hả, nó cứ lẵng nhẵng bám theo nằm vật ra !
    Các em chó trong xóm theo nó như đỉa đói, vì chắc nó đẹp trai với lại có phong độ lùn. Tớ nhớ có hôm trời mưa, có em kia cứ đứng ngoài cổng nhìn nó, nó cũng nhìn ra, tớ chả biết hai anh chị đã tình tang tính gì chưa, mà tớ thấy chúng nó nhìn nhau say đắm, làm như tớ tàng hình ở đó vậy. Tớ nhất định ko cho thằng Jaccu nhà tớ ra gặp con người yêu của nó vì sợ với cái tính 35 của nó sẽ hại đời con chó gái nhà người ta, thế là chúng nó tru tréo ư ử, rồi quay ngang quay dọc nhìn tớ cứ như tớ là đứa phạm trọng tội ngăn cách tình yêu của chúng nó vậy.
    Tưởng gì, mấy hôm sau tớ đã lại thấy thằng Jaccu nhà tớ đi hít hít mũi con khác rồi.
    Thằng Jaccu nó rất cưng tớ, ai động đến tớ là nó xông ra bảo vệ, nó xồ xồ như muốn quạp người ta. Nó lại còn thế này nữa này : ai vào phòng tớ nó cũng vào theo rồi nằm đấy canh, hễ mà động đậy hay là cầm cái gì lên coi thì nó gừ gừ, rồi lại còn lườm lườm ra cái đều là ta đây biết tỏng ngươi muốn gì rồi nhá !
    Thằng Jaccu nhà tớ nó rất thích tắm, mỗi lần nó thấy tớ cầm cái khăn lông của nó vào buồn tắm thì nó chạy cong đít theo đến nỗi sàn nhà trơn quá nó trượt chân ngã oạch mấy lần. Nó cuống quýt như được người yêu hẹn đi chơi vậy. Trong lúc tắm thì còn cái màn rên ư ử sung sướng ngất ngây con gà tây khi tớ lấy bàn chải mềm chà lưng cho nó. Tắm xong, sấy lông xong, nó chạy khắp nhà với điệu bộ hạnh phúc, chạy vùn vụt như ngựa, sau đó thì ngủ tít thò lò. Mà nó hay ngáy lắm, ngủ 5 phút là ngáy ầm lên, nghe buồn cười lắm, hihi
    Thằng Jaccu nhà tớ cũng rất thích được chở đi chơi = xe máy . Tớ hay cho nó đứng đằng trước bằng hai chân sau, hai chân trước gác lên tay lái (như con nít hay đứng ấy) rồi phóng xe đi ra đường cho mát. Cứ mỗi lần tớ dắt xe ra là nó nhảy lên xe ngồi sẵn, mặt nó tỉnh bơ. Xe chạy gió mát nó rất khoái chí, lâu lâu nó còn ngoái lại dòm tớ nữa
    Nhớ Jaccu !

Chia sẻ trang này