1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị bắt tay chú rể
    [​IMG]
    Và đây là lúc đang diễn trò, bắt nhảy qua nhảy lại để chụp ảnh mỗi tội bấm máy muộn quá làm cái mẹt tớ lại nằm hơi sai vị trí .
    [​IMG]
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  2. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị bắt tay chú rể
    [​IMG]
    Và đây là lúc đang diễn trò, bắt nhảy qua nhảy lại để chụp ảnh mỗi tội bấm máy muộn quá làm cái mẹt tớ lại nằm hơi sai vị trí .
    [​IMG]
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  3. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    hello.mình mới tham gia vào forum này ngày hôm nay thui. tai thích chó quá mà.mình đang định tìm mua 1 con bulldog , nhung ko biết phân biệt chó thuần chủng thế nào cả.sọ mua phải chó lai lắm. co nhà bác nào nuôi bull ko,,chỉ tui với......thèm quá ko chịu đuợc rôì
  4. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    hello.mình mới tham gia vào forum này ngày hôm nay thui. tai thích chó quá mà.mình đang định tìm mua 1 con bulldog , nhung ko biết phân biệt chó thuần chủng thế nào cả.sọ mua phải chó lai lắm. co nhà bác nào nuôi bull ko,,chỉ tui với......thèm quá ko chịu đuợc rôì
  5. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Pug Bồ Tèo xin chào mọi người, Hình logo làm sao thì Pug nhà mình như thế . Póst lên để tặng bạn gì gọi nó là chó mặt quỹ .Giống nầy rất freindly , ngoan , hiền, dể tập. Nhưng không biết giữ nhà.Pug nuôi mục đích để cho có bạn vì bám tò tò theo chân chủ 24/24. Kể cả khi ngủ ! Nó ưa leo lên lòng bạn ngũ, tánh bẩm sinh con Pug nào củng thế. Nếu bạn không có thời gian nhiều để săn sóc , chơi đùa thì không nên nuôi loại nầy, vì nó sẽ buồn và mau chết. Nếu bạn nuôi đúng cách thì loại nầy sẽ đem lại những thích thú mà những loại chó kiểng khác ( toy dog) không thể sánh được. Đó là qua sách vở của hội nuôi chó thế giới. bạn có thể tìm đọc ở các thư viện . Kinh nghiệm bản thân củng nuôi nhiều loại , thì thấy đúng như thế. Bạn nào ở VN có nuôi loại Pug thì mình sẽ sẵng sàng chia sẽ kinh nghiệm nuôi và tập Pug. Thân ái
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  6. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Pug Bồ Tèo xin chào mọi người, Hình logo làm sao thì Pug nhà mình như thế . Póst lên để tặng bạn gì gọi nó là chó mặt quỹ .Giống nầy rất freindly , ngoan , hiền, dể tập. Nhưng không biết giữ nhà.Pug nuôi mục đích để cho có bạn vì bám tò tò theo chân chủ 24/24. Kể cả khi ngủ ! Nó ưa leo lên lòng bạn ngũ, tánh bẩm sinh con Pug nào củng thế. Nếu bạn không có thời gian nhiều để săn sóc , chơi đùa thì không nên nuôi loại nầy, vì nó sẽ buồn và mau chết. Nếu bạn nuôi đúng cách thì loại nầy sẽ đem lại những thích thú mà những loại chó kiểng khác ( toy dog) không thể sánh được. Đó là qua sách vở của hội nuôi chó thế giới. bạn có thể tìm đọc ở các thư viện . Kinh nghiệm bản thân củng nuôi nhiều loại , thì thấy đúng như thế. Bạn nào ở VN có nuôi loại Pug thì mình sẽ sẵng sàng chia sẽ kinh nghiệm nuôi và tập Pug. Thân ái
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình cũng love dog lắm.
    Nhà mình có một con beg gốc, rất to cao, có khi còn hơn cả con Rex trong chú chó thám tử ấy chứ. Hồi mới rước về mặt nó trông dữ dằn và nghịch ngợm lắm. Nhưng hai năm rồi, chủ nào tớ nấy nên mặt nó hiền ơi là hiền, ngoan ơi là ngoan đó.
    Nó là một con cún ranh ma nhất mà mình từng biết, ham kẹo vô cùng. Cứ thấy kẹo là mờ cả mắt, chẳng thèm phân biệt là ai cho đâu. Nó rất chi là lười nữa, ăn rồi chỉ nằm một góc chăn êm nệm ấm, chẳng thèm biết gì cả.Ghét nhất là mọi thành viên trong gia đình mình mà đi đâu thì khi về nó mừng lắm, chỉ mỗi mình, nó chẳng thèm đón mình nếu mình không mua bánh quy cho nó. Ngày nào cũng tốn tiền mua bánh quy về, có khi cả con Cún cả mình ngồi tranh nhau ăn một cái bánh quy. Mà mẹ mình thì hay bênh con Cún lắm, mình cho nó ăn hết cả, còn có mấy cái nữa để mình ăn, nó cũng không tha, tranh ngay trên mồn mình. Thế mà mẹ cứ nhằn là sao lại dành ăn với em Cún, tức ơi là tức. Nó đẻ một lần rồi, được bốn em xinh ơi là xinh, nhưng cái số chẳng may mắn chút nào cả. Mới sinh thì hai bé chết. Nuôi được hai bé còn lại to lên, bé Milky thì mẹ cho bác nhà mình, còn bé Harry được 2tháng rưỡi thì ăn phải chuột bị thuốc mà chết. Cún nhà mình khi con Harry chết buồn lắm, mình cũng ốm hai ngày. Hôm nào chụp ảnh, mình sẽ tặng mọi người, con Cún nhà mình là con Cún xinh nhất thế gian.
    Còn đây là lý lịch trích ngang của Cún :
    1 Tên khai sinh : Mick
    2 Tên thường gọi : Rex, Cún
    3. Bố : là chó Beg giống Đức được đưa từ bên đó về nuôi
    4. Mẹ : cũng là một con chó giòng này.
    5. Sở thích : Bánh kẹo, đồ ngọt, nằm ngủ được vuốt ve
    6, Ghét : Tắm, bị nạt
    7.Thói quen : Hay nằm trước cửa để ngắm người qua đường.
    Có ai muốn kiếm bạn cho chó của mình ( Phải là chó Beg gốc Đức )
    8. À, chồng của Cún là một chú beg cùng giống và là chó trinh sát của trại cảnh khuyển tỉnh đấy ( Oai lắm ! )
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình cũng love dog lắm.
    Nhà mình có một con beg gốc, rất to cao, có khi còn hơn cả con Rex trong chú chó thám tử ấy chứ. Hồi mới rước về mặt nó trông dữ dằn và nghịch ngợm lắm. Nhưng hai năm rồi, chủ nào tớ nấy nên mặt nó hiền ơi là hiền, ngoan ơi là ngoan đó.
    Nó là một con cún ranh ma nhất mà mình từng biết, ham kẹo vô cùng. Cứ thấy kẹo là mờ cả mắt, chẳng thèm phân biệt là ai cho đâu. Nó rất chi là lười nữa, ăn rồi chỉ nằm một góc chăn êm nệm ấm, chẳng thèm biết gì cả.Ghét nhất là mọi thành viên trong gia đình mình mà đi đâu thì khi về nó mừng lắm, chỉ mỗi mình, nó chẳng thèm đón mình nếu mình không mua bánh quy cho nó. Ngày nào cũng tốn tiền mua bánh quy về, có khi cả con Cún cả mình ngồi tranh nhau ăn một cái bánh quy. Mà mẹ mình thì hay bênh con Cún lắm, mình cho nó ăn hết cả, còn có mấy cái nữa để mình ăn, nó cũng không tha, tranh ngay trên mồn mình. Thế mà mẹ cứ nhằn là sao lại dành ăn với em Cún, tức ơi là tức. Nó đẻ một lần rồi, được bốn em xinh ơi là xinh, nhưng cái số chẳng may mắn chút nào cả. Mới sinh thì hai bé chết. Nuôi được hai bé còn lại to lên, bé Milky thì mẹ cho bác nhà mình, còn bé Harry được 2tháng rưỡi thì ăn phải chuột bị thuốc mà chết. Cún nhà mình khi con Harry chết buồn lắm, mình cũng ốm hai ngày. Hôm nào chụp ảnh, mình sẽ tặng mọi người, con Cún nhà mình là con Cún xinh nhất thế gian.
    Còn đây là lý lịch trích ngang của Cún :
    1 Tên khai sinh : Mick
    2 Tên thường gọi : Rex, Cún
    3. Bố : là chó Beg giống Đức được đưa từ bên đó về nuôi
    4. Mẹ : cũng là một con chó giòng này.
    5. Sở thích : Bánh kẹo, đồ ngọt, nằm ngủ được vuốt ve
    6, Ghét : Tắm, bị nạt
    7.Thói quen : Hay nằm trước cửa để ngắm người qua đường.
    Có ai muốn kiếm bạn cho chó của mình ( Phải là chó Beg gốc Đức )
    8. À, chồng của Cún là một chú beg cùng giống và là chó trinh sát của trại cảnh khuyển tỉnh đấy ( Oai lắm ! )
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  9. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    angelo oiii..dung` kể nữa...tớ thèm lắm...tớ phải nói là cực kì cực kì thích nuôi chó cơ...nhưng mà nhà tớ ko có sân..với lại chật quá nên mẹ tớ ko cho nuôi chó...chỉ có 1 con mèo thui...ngày xưa tớ cũng nuôi 1 con dogberman đẹp lắm ...ko ngờ nuôi nó mới được hơn 1 tháng thì nó bị ốm ...hơn 1 tuần đó ngày nào tớ cũng gọi taxi đưa nó ra nguyễn du để bác sĩ tiêm cho nó...nhưng mà cũng phải đến lúc nó ra đi...tớ buồn mất nửa năm...đến bây h cứ nhìn thấy chó là tớ xổ vào xem....giá mà nhà tớ có 1 mảnh đất nho nhỏ thì có lẽ nhà tớ thành cái trại ch''o từ lâu rồi
  10. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    angelo oiii..dung` kể nữa...tớ thèm lắm...tớ phải nói là cực kì cực kì thích nuôi chó cơ...nhưng mà nhà tớ ko có sân..với lại chật quá nên mẹ tớ ko cho nuôi chó...chỉ có 1 con mèo thui...ngày xưa tớ cũng nuôi 1 con dogberman đẹp lắm ...ko ngờ nuôi nó mới được hơn 1 tháng thì nó bị ốm ...hơn 1 tuần đó ngày nào tớ cũng gọi taxi đưa nó ra nguyễn du để bác sĩ tiêm cho nó...nhưng mà cũng phải đến lúc nó ra đi...tớ buồn mất nửa năm...đến bây h cứ nhìn thấy chó là tớ xổ vào xem....giá mà nhà tớ có 1 mảnh đất nho nhỏ thì có lẽ nhà tớ thành cái trại ch''o từ lâu rồi

Chia sẻ trang này