1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Bác này nói làm em buồn cười quá đi mất. . Không biết phòng bên cạnh có nghe thấy cái tiếng cười ha ha đấy không .
    Bác nói chí phải đấy ạ, vì thế nên em hiện giờ chưa có ý định nuôi chó ạ. Sau này chắc phải tìm cách nào đó chứ em không dám làm cái việc vô cùng thơm tho kia đâu ạ. Cứ.....nhão nhão thế nào ấy ạ. .
  2. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Bác này nói làm em buồn cười quá đi mất. . Không biết phòng bên cạnh có nghe thấy cái tiếng cười ha ha đấy không .
    Bác nói chí phải đấy ạ, vì thế nên em hiện giờ chưa có ý định nuôi chó ạ. Sau này chắc phải tìm cách nào đó chứ em không dám làm cái việc vô cùng thơm tho kia đâu ạ. Cứ.....nhão nhão thế nào ấy ạ. .
  3. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vừa post một bài về chó, chả hiểu sao không gửi được. Nhà mình ngày trước có một "Anh" chó ( " anh" ấy hơn tuổi mình mà, bằng tuổi anh trai mình, năm nay là vừa tròn 30 rồi đấy, nhưng " anh" ấy đã ra đi rồi).

    Đó quả là một chú chó thông minh và bản lĩnh như một Anh hùng, Nó đã từng chiến đấu với rắn hổ mang. Bố Mình bảo sẽ ngồi nhớ lại từng kỷ niệm để viết truyện về Nó, sau này cho bọn trẻ con đọc. KHi Nó chết, Nhà mình đã chôn và hiện giờ ở vườn nhà mình có một ngôi mộ với một tượng con chó ( Anh em mình mua ở Bát Tràng) để gắn vào Mộ. Nhà mình coi nó như thành viên, Mình coi Như " Anh" vì hồi bé đi học, " Anh" cứ luôn đi theo mình đến trường để bảo vệ mình, bọn học cùng không dám bắt nạt. Anh cũng bảo vệ cả gia đình mình trước một con chó dại, Mình còn nhớ rõ " anh" đã chiến đấu với con chó hoang, như chó dại đó, cả xóm rất sợ con chó này vì nó đi lang thang. " Anh" đã đánh nhau với con chó và con chó này đã bị chết. Mình tiếc là lúc " Anh" còn sống, mình còn bé quá không nhớ hết được về " anh". " Anh" còn cùng nhà mình đi sơ tán chiến tranh mà, Bố Mình đã kể cho mình nghe về " anh" như một huyền thoại.
    Mình có Ảnh của " Anh" nhưng chưa Scan, hôm nào mình sẽ gửi. Lúc đó " Anh" già lắm rồi. Đó là ngày chị Gái mình vào Đại Học, và Cả gia đình mình chụp ảnh kỷ niệm ( ẢNh đen trắng), Bố mình đã phải gọi mãi " anh" mới ra chụp vì " Anh" không thích chụp Ảnh, " anh" đững cùng hàng ngũ anh em nhà mình. Hồi nhỏ mình toàn nằm dưới người " Anh", tức là " anh" thì đứng, xong rồi mình thì chui đầu qua 4 chân của " Anh". nghịch lông hì hì, Ui, mình bỗng nhớ tuổi thơ của mình quá.
    CÒn đây là ảnh của một người bạn của mình, cậu ấy phải lục tìm mãi trong đống Ảnh mới tìm được cái bức Ảnh quý giá này đấy! he ehhêh , trông như cowboy,
  4. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vừa post một bài về chó, chả hiểu sao không gửi được. Nhà mình ngày trước có một "Anh" chó ( " anh" ấy hơn tuổi mình mà, bằng tuổi anh trai mình, năm nay là vừa tròn 30 rồi đấy, nhưng " anh" ấy đã ra đi rồi).

    Đó quả là một chú chó thông minh và bản lĩnh như một Anh hùng, Nó đã từng chiến đấu với rắn hổ mang. Bố Mình bảo sẽ ngồi nhớ lại từng kỷ niệm để viết truyện về Nó, sau này cho bọn trẻ con đọc. KHi Nó chết, Nhà mình đã chôn và hiện giờ ở vườn nhà mình có một ngôi mộ với một tượng con chó ( Anh em mình mua ở Bát Tràng) để gắn vào Mộ. Nhà mình coi nó như thành viên, Mình coi Như " Anh" vì hồi bé đi học, " Anh" cứ luôn đi theo mình đến trường để bảo vệ mình, bọn học cùng không dám bắt nạt. Anh cũng bảo vệ cả gia đình mình trước một con chó dại, Mình còn nhớ rõ " anh" đã chiến đấu với con chó hoang, như chó dại đó, cả xóm rất sợ con chó này vì nó đi lang thang. " Anh" đã đánh nhau với con chó và con chó này đã bị chết. Mình tiếc là lúc " Anh" còn sống, mình còn bé quá không nhớ hết được về " anh". " Anh" còn cùng nhà mình đi sơ tán chiến tranh mà, Bố Mình đã kể cho mình nghe về " anh" như một huyền thoại.
    Mình có Ảnh của " Anh" nhưng chưa Scan, hôm nào mình sẽ gửi. Lúc đó " Anh" già lắm rồi. Đó là ngày chị Gái mình vào Đại Học, và Cả gia đình mình chụp ảnh kỷ niệm ( ẢNh đen trắng), Bố mình đã phải gọi mãi " anh" mới ra chụp vì " Anh" không thích chụp Ảnh, " anh" đững cùng hàng ngũ anh em nhà mình. Hồi nhỏ mình toàn nằm dưới người " Anh", tức là " anh" thì đứng, xong rồi mình thì chui đầu qua 4 chân của " Anh". nghịch lông hì hì, Ui, mình bỗng nhớ tuổi thơ của mình quá.
    CÒn đây là ảnh của một người bạn của mình, cậu ấy phải lục tìm mãi trong đống Ảnh mới tìm được cái bức Ảnh quý giá này đấy! he ehhêh , trông như cowboy,
  5. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tại các bác thích ở thành phố lớn, chứ hàng xóm nhà tớ sáng sáng cứ dắt chó sang khu rừng sát nhà là xong, nhàn tênh. Nhưng chó bên này cũng nhiều con bẩn lắm, thằng Ba Lan cạnh nhà tớ nuôi một con cún đen xì, trông cute lắm, nhưng nó chẳng chịu chăm sóc gì cả, toàn để con này đi bới rác, hehe. Đã thế con cún này cứ thấy tớ về là lại lao tới, nghĩ cũng ghê ghê, chẳng biết nó ăn gì ở thùng rác rồi.
  6. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tại các bác thích ở thành phố lớn, chứ hàng xóm nhà tớ sáng sáng cứ dắt chó sang khu rừng sát nhà là xong, nhàn tênh. Nhưng chó bên này cũng nhiều con bẩn lắm, thằng Ba Lan cạnh nhà tớ nuôi một con cún đen xì, trông cute lắm, nhưng nó chẳng chịu chăm sóc gì cả, toàn để con này đi bới rác, hehe. Đã thế con cún này cứ thấy tớ về là lại lao tới, nghĩ cũng ghê ghê, chẳng biết nó ăn gì ở thùng rác rồi.
  7. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cai này mình lấy trên mạng, Có ai thích nghe chuyện chó, mình sẽ kể nào!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cai này mình lấy trên mạng, Có ai thích nghe chuyện chó, mình sẽ kể nào!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. pugbuddy

    pugbuddy Guest



    Người nhõ "việc" nhõ. Pug củ nhà em 3 tháng tuổi
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  10. pugbuddy

    pugbuddy Guest



    Người nhõ "việc" nhõ. Pug củ nhà em 3 tháng tuổi
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC

Chia sẻ trang này