1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. momo

    momo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở Hà Nội.
    À đây, chính loại chó này mình thích đây. Nuôi có khó không nhỉ? Mà liệu ở Hà Nội có kiếm được không mà đòi nuôi?
  2. momo

    momo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở Hà Nội.
    À đây, chính loại chó này mình thích đây. Nuôi có khó không nhỉ? Mà liệu ở Hà Nội có kiếm được không mà đòi nuôi?
  3. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ladymeomuop viết : Tớ cũng thích những chú cún con lắm, nhưng chỉ thích ngắm ngiá và chơi với nó thôi. Tớ vẫn thích nuôi mèo nhất.
    for LadyMeoMuop :
    Life is beautiful
  4. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ladymeomuop viết : Tớ cũng thích những chú cún con lắm, nhưng chỉ thích ngắm ngiá và chơi với nó thôi. Tớ vẫn thích nuôi mèo nhất.
    for LadyMeoMuop :
    Life is beautiful
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hi hi 7 em chó lùn này chắc chắc đang ngồi ngắm Bạch Tuyết tắm roài, trông mặt ngây dại lém
    To Momo: Xin lỗi momo vì tớ không phải chuyên gia về chó ạ, đấy là em Buck của Bác tớ, tớ cũng không dám gửi dù chỉ một dòng email để hỏi vì đã có lần tớ hỏi thăm mỗi một câu và ngay lập tức nhận được 5 cái email dài ngoằng chỉ toàn kể chuyện em Buck đại loại như là " Con biết không Buck khôn lắm, hôm nay có con mèo bẩn nhà hàng xóm le te sang nhà Bác, em Buck xông ra tát cho vài tát, chạy te tua rồi" Bác ấy quên là tớ yêu MÈO chứ không phải chó
    Hakunamatata
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hi hi 7 em chó lùn này chắc chắc đang ngồi ngắm Bạch Tuyết tắm roài, trông mặt ngây dại lém
    To Momo: Xin lỗi momo vì tớ không phải chuyên gia về chó ạ, đấy là em Buck của Bác tớ, tớ cũng không dám gửi dù chỉ một dòng email để hỏi vì đã có lần tớ hỏi thăm mỗi một câu và ngay lập tức nhận được 5 cái email dài ngoằng chỉ toàn kể chuyện em Buck đại loại như là " Con biết không Buck khôn lắm, hôm nay có con mèo bẩn nhà hàng xóm le te sang nhà Bác, em Buck xông ra tát cho vài tát, chạy te tua rồi" Bác ấy quên là tớ yêu MÈO chứ không phải chó
    Hakunamatata
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... bà chị mèo này zui qúa ... hờ hờ ...
    Kể cho bà chị mèo nghe câu chuyện về mấy con chó và mèo ở nhà KID nhé ... hì hì ...
    Hồi trước nhà KID có nuôi 1 con chó , được vài tháng thì vác thêm 1 con mèo con vê nuôi nữa ... Con cún con thì zui lém , có bạn nên tha hồ nô đùa với chú mèo , còn con mèo con bé tẹo thì gặp chú cún thì xù lông trợn mắt lên và cứ thích choảng nhau ... Chú cún thì hiền lém , toàn bị mèo bắt nạt thôi , nhưng đến bữa ăn thì mèo con đòi tranh ăn với chó , thế là bị chú cún cắn cho vài fát gãy xương , nằm một cục rên hừ hừ ... tưởng chừng chú mèo die roài nhưng bố KID và KID chăm bón cho chú mèo con đó , cho nó nằm một góc , fa sữa cho nó uống , mèo con chỉ biết nằm chẹt bẹt ( hết từ diễn tả sao cho đúng nhất roài ... hì hì ... ) miệng nó thì chép chép như mút sữa vì không ăn được cơm ạ ... nuôi nó mãi đến 1 tuần sau mới bắt đầu lết đi được , nhưng chỉ lết bằng 2 chân sau đuợc thôi , vì một chân trước bị chú cún cắn gãy mất , còn chân còn lại bị trật khớp , nhìn thương lém ạ ... híc híc ... 1 tuần sau đó thì mèo con mới đứng được bằng 3 chân , còn 1 chân thì chìa hẳn ra 1 bên và khớp cổ tay thì quẹo lại như bị tật ấy , có thể ăn cơm lại được roài và vẫn được bố KID và KID chăm bón kĩ lém ... Đối với chú cún thì sau lần đấy bị đánh cho một trận nên thân nên tỏ ra hối hận lắm ạ ... hì hì ... Mấy tháng sau , chú mèo lớn fổng lên , tuy đi cà nhắc vì một chân bị thọt nhưng bảo đảm chạy nhảy không thua bất cứ chú mèo nào lành lặn đâu ạ ... Tại KID có thói quen luyện cho mèo nhảy nhót ... nên con mèo nào KID nuôi cũng cho nó lên cây cao rồi tự tìm cách mà xuống , nên khả năng vượt tường và leo trèo của các con mèo KID nuôi đều vượt bậc cả ... , ngay cả chú mèo thọt này cũng thế , KID cũng cho nó lên cây tuốt ... hì hì ... KID cũng hay cho chó và mèo chơi chung với nhau lắm ạ ... hì hì ... nhìn chúng ngủ chung với nhau mà zui lém ... hì hì ... , khi nào con chó ngủ KID cũng bét con mèo nằm dưới vòng tay của con chó .. hì hì ... , chúng vẫn ngủ ngon lành và thương yêu nhau lắm ... , chỉ có đến bữa ăn thì ... hơ hơ ... , nhưng sau sự kiện năm xưa thì chú chó có vẻ nhường cho mèo hơn ... hì hì ... Chú mèo cũng quậy lắm ạ ... cà thọt mà nơi nào cũng leo trèo , bắt chuột như ngoé , lại giỡn với chó và thậm chí còn choảng nhau với chó nữa ạ ... hì hì ... Thích nhất là ôm chú mèo mà ngủ ... , nó quen thói quen xưa là mút sữa chùn chụt , nên khi nó ngủ có thói quen rất vui là mút vải ... hay bất cứ thứ gì gần miệng nó ... hì hì ... nhìn dễ thương lém ạ ... hì hì ... Tối nào , nó cũng chui lên giường nằm ngòai tấm màn ngủ hết ... hì hì ... , lâu lâu lăn qua đụng fải chú mèo mà nó vẫn ngủ khò khò ... còn chú chó thì nằm ngoài hiên yên giấc nồng ... Về sau chú mèo bị dính bã mà chít , tội lém ạ ... híc híc ... KID thương con mèo ấy nhất đấy , còn chú chó sống thọ hơn nhiều và cũng died vì bệnh ... híc híc .... Nhà KID đã trãi qua nhiều đời chó và mèo ... , mỗi con vật thân thuơng đều gắn bó với những kỉ niệm hết , nhưng có lẽ không có duyên nuôi bọn nó nên con nào nó cũng ra đi sau một thời gian nuôi hết ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... bà chị mèo này zui qúa ... hờ hờ ...
    Kể cho bà chị mèo nghe câu chuyện về mấy con chó và mèo ở nhà KID nhé ... hì hì ...
    Hồi trước nhà KID có nuôi 1 con chó , được vài tháng thì vác thêm 1 con mèo con vê nuôi nữa ... Con cún con thì zui lém , có bạn nên tha hồ nô đùa với chú mèo , còn con mèo con bé tẹo thì gặp chú cún thì xù lông trợn mắt lên và cứ thích choảng nhau ... Chú cún thì hiền lém , toàn bị mèo bắt nạt thôi , nhưng đến bữa ăn thì mèo con đòi tranh ăn với chó , thế là bị chú cún cắn cho vài fát gãy xương , nằm một cục rên hừ hừ ... tưởng chừng chú mèo die roài nhưng bố KID và KID chăm bón cho chú mèo con đó , cho nó nằm một góc , fa sữa cho nó uống , mèo con chỉ biết nằm chẹt bẹt ( hết từ diễn tả sao cho đúng nhất roài ... hì hì ... ) miệng nó thì chép chép như mút sữa vì không ăn được cơm ạ ... nuôi nó mãi đến 1 tuần sau mới bắt đầu lết đi được , nhưng chỉ lết bằng 2 chân sau đuợc thôi , vì một chân trước bị chú cún cắn gãy mất , còn chân còn lại bị trật khớp , nhìn thương lém ạ ... híc híc ... 1 tuần sau đó thì mèo con mới đứng được bằng 3 chân , còn 1 chân thì chìa hẳn ra 1 bên và khớp cổ tay thì quẹo lại như bị tật ấy , có thể ăn cơm lại được roài và vẫn được bố KID và KID chăm bón kĩ lém ... Đối với chú cún thì sau lần đấy bị đánh cho một trận nên thân nên tỏ ra hối hận lắm ạ ... hì hì ... Mấy tháng sau , chú mèo lớn fổng lên , tuy đi cà nhắc vì một chân bị thọt nhưng bảo đảm chạy nhảy không thua bất cứ chú mèo nào lành lặn đâu ạ ... Tại KID có thói quen luyện cho mèo nhảy nhót ... nên con mèo nào KID nuôi cũng cho nó lên cây cao rồi tự tìm cách mà xuống , nên khả năng vượt tường và leo trèo của các con mèo KID nuôi đều vượt bậc cả ... , ngay cả chú mèo thọt này cũng thế , KID cũng cho nó lên cây tuốt ... hì hì ... KID cũng hay cho chó và mèo chơi chung với nhau lắm ạ ... hì hì ... nhìn chúng ngủ chung với nhau mà zui lém ... hì hì ... , khi nào con chó ngủ KID cũng bét con mèo nằm dưới vòng tay của con chó .. hì hì ... , chúng vẫn ngủ ngon lành và thương yêu nhau lắm ... , chỉ có đến bữa ăn thì ... hơ hơ ... , nhưng sau sự kiện năm xưa thì chú chó có vẻ nhường cho mèo hơn ... hì hì ... Chú mèo cũng quậy lắm ạ ... cà thọt mà nơi nào cũng leo trèo , bắt chuột như ngoé , lại giỡn với chó và thậm chí còn choảng nhau với chó nữa ạ ... hì hì ... Thích nhất là ôm chú mèo mà ngủ ... , nó quen thói quen xưa là mút sữa chùn chụt , nên khi nó ngủ có thói quen rất vui là mút vải ... hay bất cứ thứ gì gần miệng nó ... hì hì ... nhìn dễ thương lém ạ ... hì hì ... Tối nào , nó cũng chui lên giường nằm ngòai tấm màn ngủ hết ... hì hì ... , lâu lâu lăn qua đụng fải chú mèo mà nó vẫn ngủ khò khò ... còn chú chó thì nằm ngoài hiên yên giấc nồng ... Về sau chú mèo bị dính bã mà chít , tội lém ạ ... híc híc ... KID thương con mèo ấy nhất đấy , còn chú chó sống thọ hơn nhiều và cũng died vì bệnh ... híc híc .... Nhà KID đã trãi qua nhiều đời chó và mèo ... , mỗi con vật thân thuơng đều gắn bó với những kỉ niệm hết , nhưng có lẽ không có duyên nuôi bọn nó nên con nào nó cũng ra đi sau một thời gian nuôi hết ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    chó nè:

    Blue Libra
  10. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    chó nè:

    Blue Libra

Chia sẻ trang này