1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của mọi người viết về cún nhà mình hay nhỉ. Tiếc là.... chó nhà em mất mất lâu rồi, con thì bị cho, con thì chết, con thì bị bắt huhu Nhà em phải nuôi đến 5, 6 con chó rồi ý, nhưng em không nhớ hết bọn chúng. Cái hồi em học lớp 1, nhà có 3 con, nhưng vì chúng nó nghịch quá nên bố mẹ em đã quyết định cho nhà hàng xóm 1 con. Con này ngoan lắm nhé, mà rất chi là dễ thương, tuy cho nhà hàng xóm rồi nhưng em toàn sang chơi với nó. Mà nói chung là bọn trẻ con xung quanh đây đứa nào cũng quý nó cả. Thế nhưng đến một ngày.... khi em vừa lồm cồm bò dậy sau giấc ngủ thì được thông báo là.... nó bị xe chẹt huhu.... em bàng hoàng quá chạy ngay sang cái nhà hàng xóm đấy, lúc đấy nó vẫn chưa chết.... nhưng đã yếu lắm rồi, huhu.... thấy em sang nó mừng quýnh vẫy đuôi nhặng cả lên (thực ra ko phải nhặng cả lên vì nó còn sức đâu), Trời ơi nhìn con chó đáng thương quá đi mất! Chân nó đầy máu vì bị xe đâm phải..... em ngồi mãi với nó không chịu về nhà, con chó lúc đấy rõ ràng là nó khóc, em nói thật đấy, em thấy nó khóc thật mà, Sau đó thì em bị bố mẹ lôi xềnh xệch về nhà, đến chiều thì nó đã chết mất rồi Cái nhà đấy thật dã man, hình như về sau còn mang con chó bán đi cho mấy hàng thịt chó hay sao ý 10 năm rồi mà vân còn nhớ như in, nhớ cả mặt con chó đáng thương đấy nữa! huhuhuhuhuhuhuhu Cái lão lái xe đâm phải nó cũng không sang xin lỗi lấy một lời và coi đó là một chuyện rất thản nhiên nữa chứ! Sao lại có người vô tình đến thế nhỉ?
    2 con chó còn lại là 2 anh em, một con đực, một con cái đều rất yêu. Cái hôm bố mẹ mang nó về nhà, em nhất định đòi bố mẹ để nó ở phòng của mình, ngày nào cũng cho bọn nó ăn, vui lắm, mà cái gì lúc nhỏ cũng dễ thương vô cùng, chó cũng thế, lúc đấy chúng nó mới có mấy tháng thôi nên yêu lắm lắm ý. Nhưng.... số phận thật hẩm hỉu, bố mẹ đã quyết định cho tiếp con anh đi. Con này rất thông minh, trông rất là đẹp trai ... nói chung là em yêu chó lắm, nên ko nỡ cho đi con nào cả. Lúc cái nhà đấy mang con chó đi em còn khóc gào lên nhất định ko cho mang đi cơ Nhưng bé quá, làm được gì cơ chứ! Bây giờ chả hiểu con chó đó ra sao nữa, nhà hàng xóm nhà em đang nuôi 1 con.... giống hệt con đấy luôn. Tuy cũng đã gần 10 năm từ lúc con chó đó ra khỏi nhà em, nhưng em vẫn nhớ mặt nó như in, vì nó thông minh lắm. Nếu con chó nhà hàng xóm bây giờ đúng là con chó nhà em năm xưa thì.... thật tội nghiệp cho nó, suốt ngày bị xích trông cửa, không được tắm táp gì cả, bẩn thỉu lắm , thỉnh thoảng em cũng mang cho nó mấy miếng thịt ăn.... hic... tội nghiệp con chó ghê
    Một con nữa thì lúc khác kể, con này là con em yêu nhất.... nhưng bị mất mất rồi
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Brit viết hay quá , mèo đọc mà cũng phải khóc đấy, tội nghiệp con chó bị xe chẹt quá ....còn đây là 1 con chó đang đòi măm măm bánh chưng rán nè
    alleykat
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Brit viết hay quá , mèo đọc mà cũng phải khóc đấy, tội nghiệp con chó bị xe chẹt quá ....còn đây là 1 con chó đang đòi măm măm bánh chưng rán nè
    alleykat
  4. _gabeo_

    _gabeo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    úi ..úi nghe mấy chú chó của các bạn hay quá ,
    con chó nhà tớ nó ghét tắm nhất trên đời ,mồi lần tớ đi lấy kéo và lấy khăn tắm của nó là y như rằng nó sẽ chốn vào gầm tủ.mà lôi nó ra đâu phải dễ chứ to lù chân ngắn tũn ..đến mệt .. .nó sợ cắt tóc lắm lông nó dài che mất cái mắt của nó,mắt nó to và đẹp lắm nên mỗi lần tắm là phải tỉa tót tóc tai cho cu cậu ..có lần tớ nghịch hehe tớ tập làm thợ cắt tóc tớ cắt đầu "cua " cho nó ..hí hí cu cậu đang đẹp giai thư sinh tớ xoẹt...xoẹt...mấy nhát thế là cu cậu thành quân khu .. nhìn bùn cười lắm ..đầu thì bé tẹo người thì chòn vo béo núc ních mỗi lúc cắt tỉa lông vậy là mỗi lúc cực hình cửa nó nó toàn chúi đầu vào một góc đợi sơ hở của tớ là nó chuồn đi ngay nếu mà ko chuồn được bằng cách đó là nó bắt đàu chân nó lòi hết móng ra bám chặt vào đất nằm nguyên một vị trí không cho tớ giở mình nó để trải lông ...đúng là đồ béo ..ghét không chịu được ..
    còn đến tiết mục tắm thì thôi khỏi nói ...hic hic nó tắm thành tớ cũng tắm luôn đánh vật với nó trong nhà tắm .nó sợ cái vòi nước lắm ..mỗi lần cho cái mặt nó vào vòi nước đề kỳ cọ sà phòng là nó hắt xì liên tục ..người cứng đơ lại vẩy tung toé ...đánh vật mãi cũng xong cái đầu đến cái mình thì xem ra nhẹ nhàng thanh than hơn ...gãi cho nó thấy cu cậu đứng yên có vẻ khoái chí .xong đến 4 cái chân thì ..hic sao nó bíu thế không biết nặng ơi là nặng (giống chủ phết he he) cho nó nằm vào cái chậu tớ lăn nó ngã xuống chậu để tớ bôi xà phòng rửa chân nó... thôi cả người mình đến giai đoạn này là xong phim ba lan rồi đấy..đến khổ mà vui ghê quát tháo cu cậu ầm hết cả nhà mới xong ...rồi ra khỏi chậu nào bé ...tao lau người cho mày nhé...chà đẹp giai gớm...nó sung sướng khi được chạy ra ban công vẫy lông ...cho phơi nắng 30'..trải chuốt lần nữa cho cu cậu ...thấy yêu ghê..mà mỗi lần tắm xong là nó luôn giành cái quạt của tớ nằm sát quạt lăn ra ngủ tít thò lò
    Nhớ "Bâu" quá ....
    di lanh quanh trong sân ...
  5. _gabeo_

    _gabeo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    úi ..úi nghe mấy chú chó của các bạn hay quá ,
    con chó nhà tớ nó ghét tắm nhất trên đời ,mồi lần tớ đi lấy kéo và lấy khăn tắm của nó là y như rằng nó sẽ chốn vào gầm tủ.mà lôi nó ra đâu phải dễ chứ to lù chân ngắn tũn ..đến mệt .. .nó sợ cắt tóc lắm lông nó dài che mất cái mắt của nó,mắt nó to và đẹp lắm nên mỗi lần tắm là phải tỉa tót tóc tai cho cu cậu ..có lần tớ nghịch hehe tớ tập làm thợ cắt tóc tớ cắt đầu "cua " cho nó ..hí hí cu cậu đang đẹp giai thư sinh tớ xoẹt...xoẹt...mấy nhát thế là cu cậu thành quân khu .. nhìn bùn cười lắm ..đầu thì bé tẹo người thì chòn vo béo núc ních mỗi lúc cắt tỉa lông vậy là mỗi lúc cực hình cửa nó nó toàn chúi đầu vào một góc đợi sơ hở của tớ là nó chuồn đi ngay nếu mà ko chuồn được bằng cách đó là nó bắt đàu chân nó lòi hết móng ra bám chặt vào đất nằm nguyên một vị trí không cho tớ giở mình nó để trải lông ...đúng là đồ béo ..ghét không chịu được ..
    còn đến tiết mục tắm thì thôi khỏi nói ...hic hic nó tắm thành tớ cũng tắm luôn đánh vật với nó trong nhà tắm .nó sợ cái vòi nước lắm ..mỗi lần cho cái mặt nó vào vòi nước đề kỳ cọ sà phòng là nó hắt xì liên tục ..người cứng đơ lại vẩy tung toé ...đánh vật mãi cũng xong cái đầu đến cái mình thì xem ra nhẹ nhàng thanh than hơn ...gãi cho nó thấy cu cậu đứng yên có vẻ khoái chí .xong đến 4 cái chân thì ..hic sao nó bíu thế không biết nặng ơi là nặng (giống chủ phết he he) cho nó nằm vào cái chậu tớ lăn nó ngã xuống chậu để tớ bôi xà phòng rửa chân nó... thôi cả người mình đến giai đoạn này là xong phim ba lan rồi đấy..đến khổ mà vui ghê quát tháo cu cậu ầm hết cả nhà mới xong ...rồi ra khỏi chậu nào bé ...tao lau người cho mày nhé...chà đẹp giai gớm...nó sung sướng khi được chạy ra ban công vẫy lông ...cho phơi nắng 30'..trải chuốt lần nữa cho cu cậu ...thấy yêu ghê..mà mỗi lần tắm xong là nó luôn giành cái quạt của tớ nằm sát quạt lăn ra ngủ tít thò lò
    Nhớ "Bâu" quá ....
    di lanh quanh trong sân ...
  6. LvA

    LvA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất là cún con ,nhưng khi đã thành dog rồi thì hị hị () các bác nào có ăn thịt dog thì vào trong ngoặc nhé còn em thì không đâu
    Cún con rễ thương ,ai ủng hộ tớ thì giơ tay chúng ta làm một phát
  7. LvA

    LvA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất là cún con ,nhưng khi đã thành dog rồi thì hị hị () các bác nào có ăn thịt dog thì vào trong ngoặc nhé còn em thì không đâu
    Cún con rễ thương ,ai ủng hộ tớ thì giơ tay chúng ta làm một phát
  8. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    chủ Beo ơi, tớ thử nãy giờ là 3 lần rồi mà vưỡn chưa chèn được hình Jaccu nhà tớ vào đây, chắc cái hình to quá hay sao ?? khuya rồi tớ ngủ đây, để có gì mai có thời gian tớ chỉnh lại nhé. Tớ vẫn nhớ lời hứa trưng bày mặt mũi đẹp giai của thằng Jaccu nhà tớ cho bà con dòm !
  9. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    chủ Beo ơi, tớ thử nãy giờ là 3 lần rồi mà vưỡn chưa chèn được hình Jaccu nhà tớ vào đây, chắc cái hình to quá hay sao ?? khuya rồi tớ ngủ đây, để có gì mai có thời gian tớ chỉnh lại nhé. Tớ vẫn nhớ lời hứa trưng bày mặt mũi đẹp giai của thằng Jaccu nhà tớ cho bà con dòm !
  10. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ vẫn ko tải file hình lên được, có ai biết chỉ tớ với. Tớ đã làm đúng hết thao tác, chờ hơi lâu, sau đó nhận được trả lời là ko tải file lên được ???
    Được biendep sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 08/07/2003

Chia sẻ trang này