1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích dogs??

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Febrari, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Chó của Feb đẹp quá nhé! Cẩn thận bọn câu chó ,không lại phải đi chuộc tức điên lên . Gởi đến Feb ảnh một em Bắc Kinh chuẩn , vô địch Pháp quốc năm qua .
    Tiện đây Pug mình hoan nghênh các bạn có ảnh cún nhà thì poste lên đây nào, giới thiệu cho bạn bè xem.Cún Ta,Tây, Nhật, Tầu gì củng được cả miển là cún bạn thích, bạn yêu là chuẩn rồi nhớ biên thêm ít hàng mô tả đặc tính tốt, và xấu củng được, của cún nhà nhé...Các bạn ở VN không biết ,hay không để ý chứ , ở ngoài nầy là mình nhớ rả ruột những con Vện , Xi , Mốc ,Vàng , Đốm , Mực nhà ta đó...Thân ái.
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  2. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Chó của Feb đẹp quá nhé! Cẩn thận bọn câu chó ,không lại phải đi chuộc tức điên lên . Gởi đến Feb ảnh một em Bắc Kinh chuẩn , vô địch Pháp quốc năm qua .
    Tiện đây Pug mình hoan nghênh các bạn có ảnh cún nhà thì poste lên đây nào, giới thiệu cho bạn bè xem.Cún Ta,Tây, Nhật, Tầu gì củng được cả miển là cún bạn thích, bạn yêu là chuẩn rồi nhớ biên thêm ít hàng mô tả đặc tính tốt, và xấu củng được, của cún nhà nhé...Các bạn ở VN không biết ,hay không để ý chứ , ở ngoài nầy là mình nhớ rả ruột những con Vện , Xi , Mốc ,Vàng , Đốm , Mực nhà ta đó...Thân ái.
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  3. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Cuối tuần xuống vọt xe ra phố nè
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  4. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Cuối tuần xuống vọt xe ra phố nè
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  5. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói đến chuyện đi chuộc mấy em từ lò mổ thì nhà F chắc cũng có đến vài lần rồi. Không biết đã có ai ở SG rơi vào tình cảnh đó chưa nhỉ? Nhà F thì kinh nghiệm lắm, việc đầu tiên khi thấy mất chó thì phải chạy ngay đến các quán thịt chó gần nhà đã, sau đó đến chợ bán chó (giá dao động từ vài trăm đến vài triệu mỗi em, tùy vào tình cảm của gia chủ dành cho mấy nhóc). Sau đó thì phải mau mau chạy đến mấy lò mổ, 30.000-35.000/kg, cứ đem mấy em lên cân, được bao nhiêu kg thì nhân lên, trả tiền rồi dắt về. Nhưng mất tiền mà dắt được mấy chú về được cũng mừng, chứ vì đi trễ mất vài tiếng mà 2 em Bol, Bô nhà F đã đỏ chạch trên xe bán thịt chó rồi .
    Mà nghĩ lại càng tức, hai ku đó đã bị bắt đến mấy lần rồi, mỗi lần chuộc về thì sợ được vài ngày, rồi đâu lại hoàn đó, chỉ chực chờ mở cửa là hai cậu tót ra đường lắng nhắng loạn xị. Căm thù những tên ăn thịt chó .
    Nhà Feb bây giờ nuôi 3 em, nhưng trái ngược với 2 cậu trước, hai cậu mới này ngốc không tưởng tượng nổi, khách vào nhà chỉ mất 5 phút làm quen, sau đó đã thấy 2 chàng tót thẳng lên ghế, lim dim mắt để được vuốt ve . Vậy mà cắn xé đồ đạc thì giỏi lắm, thảy ra bất cứ thứ gì, chỉ mất 30 giây thì thứ đó chỉ còn một đống rác. Từ lúc hai cậu về nhà mỗi người nhà F đã được thay ít nhất 1 đôi dép, riêng F thì đã thay đến đôi thứ 4 rồi . Chả biết lớn lên tí nữa có thay đổi gì không, chứ kiểu này hoài chịu gì nổi .
    Chắc bị mấy người ở nhà đánh riết nên mấy cậu đâm ra khờ, chứ cậu nào cũng có móng đeo, đốm lưỡi, xoáy đầu, và ranh như quỷ, thấy ai thương thương là đu vào liếm láp, xin ăn, nhõng nhẽo thấy ớn luôn.
    Hôm nào rảnh sẽ kể chuyện chó mèo cho mọi người nghe, bọn này nhiều tật nhiều nết lắm, nhưng tình cảm (ai có nuôi chó rồi mới biết được )
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói đến chuyện đi chuộc mấy em từ lò mổ thì nhà F chắc cũng có đến vài lần rồi. Không biết đã có ai ở SG rơi vào tình cảnh đó chưa nhỉ? Nhà F thì kinh nghiệm lắm, việc đầu tiên khi thấy mất chó thì phải chạy ngay đến các quán thịt chó gần nhà đã, sau đó đến chợ bán chó (giá dao động từ vài trăm đến vài triệu mỗi em, tùy vào tình cảm của gia chủ dành cho mấy nhóc). Sau đó thì phải mau mau chạy đến mấy lò mổ, 30.000-35.000/kg, cứ đem mấy em lên cân, được bao nhiêu kg thì nhân lên, trả tiền rồi dắt về. Nhưng mất tiền mà dắt được mấy chú về được cũng mừng, chứ vì đi trễ mất vài tiếng mà 2 em Bol, Bô nhà F đã đỏ chạch trên xe bán thịt chó rồi .
    Mà nghĩ lại càng tức, hai ku đó đã bị bắt đến mấy lần rồi, mỗi lần chuộc về thì sợ được vài ngày, rồi đâu lại hoàn đó, chỉ chực chờ mở cửa là hai cậu tót ra đường lắng nhắng loạn xị. Căm thù những tên ăn thịt chó .
    Nhà Feb bây giờ nuôi 3 em, nhưng trái ngược với 2 cậu trước, hai cậu mới này ngốc không tưởng tượng nổi, khách vào nhà chỉ mất 5 phút làm quen, sau đó đã thấy 2 chàng tót thẳng lên ghế, lim dim mắt để được vuốt ve . Vậy mà cắn xé đồ đạc thì giỏi lắm, thảy ra bất cứ thứ gì, chỉ mất 30 giây thì thứ đó chỉ còn một đống rác. Từ lúc hai cậu về nhà mỗi người nhà F đã được thay ít nhất 1 đôi dép, riêng F thì đã thay đến đôi thứ 4 rồi . Chả biết lớn lên tí nữa có thay đổi gì không, chứ kiểu này hoài chịu gì nổi .
    Chắc bị mấy người ở nhà đánh riết nên mấy cậu đâm ra khờ, chứ cậu nào cũng có móng đeo, đốm lưỡi, xoáy đầu, và ranh như quỷ, thấy ai thương thương là đu vào liếm láp, xin ăn, nhõng nhẽo thấy ớn luôn.
    Hôm nào rảnh sẽ kể chuyện chó mèo cho mọi người nghe, bọn này nhiều tật nhiều nết lắm, nhưng tình cảm (ai có nuôi chó rồi mới biết được )
  7. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Vợ chồng Cún Chihuahua viển Tây (Far West)phiêu lưu ký .
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  8. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Vợ chồng Cún Chihuahua viển Tây (Far West)phiêu lưu ký .
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  9. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện chó làm mình nhớ mấy con chó ở nhà mình từ khoảng 15 nam về trước, bắt đầu là em Mina. Mina là chó Nhật, toàn thân trắng tinh, lông có ánh bạc, mồm vẩu, mắt trố. EM Mina về nhà mình từ bé, cũng tinh nghịch ngứa răng, cắn lung tung cả. NHưng em có một tính xấu là bất kể ai, hể đến giờ ăn là đề nghị mọi người tránh xa em ra, ko thì em cắn tất, ko chừa một ai. Từ ba má mình, đến mình, em cắn tất. Phạt em thì em dỗi, đứng một góc lườm nguýt cả nhà. SAu này về già, em thành lão bà thọ nhất trong nhà, nhưng ko cho bà ăn trước, thì bà dỗi, cơm đưa tận miệng cũng ko thèm. Mina chết vì bị ung thư. Hôm trước gặp một em như thế, tiếc ngẩn ngơ vì nhó nó.
    Uyen
  10. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện chó làm mình nhớ mấy con chó ở nhà mình từ khoảng 15 nam về trước, bắt đầu là em Mina. Mina là chó Nhật, toàn thân trắng tinh, lông có ánh bạc, mồm vẩu, mắt trố. EM Mina về nhà mình từ bé, cũng tinh nghịch ngứa răng, cắn lung tung cả. NHưng em có một tính xấu là bất kể ai, hể đến giờ ăn là đề nghị mọi người tránh xa em ra, ko thì em cắn tất, ko chừa một ai. Từ ba má mình, đến mình, em cắn tất. Phạt em thì em dỗi, đứng một góc lườm nguýt cả nhà. SAu này về già, em thành lão bà thọ nhất trong nhà, nhưng ko cho bà ăn trước, thì bà dỗi, cơm đưa tận miệng cũng ko thèm. Mina chết vì bị ung thư. Hôm trước gặp một em như thế, tiếc ngẩn ngơ vì nhó nó.
    Uyen

Chia sẻ trang này