1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI thích DUYMAS thì vào đây - nơi buôn bán sách giữa các thành viên

Chủ đề trong 'Văn học' bởi winter&ice_cream, 15/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    kính thưa quý vị!!! tôi cho rằng một khi đã vào box văn học này thì không ít cũng nhiều. Mọi người đều yêu văn học cã. Nếu cứ làm cái công viêc liệt kê nhàm chán mãi thì tôi e rằng nên đổi thành box thủ thư thì đúng hơn. Nếu cần phãi liệt kê những tác phẩm này nọ ra để chứng tỏ cho mọi người biết rằng " tôi đọc nhiều" thì người không đọc cũng có thể làm hoàn toàn trơn tru. Chỉ cần nhớ tựa sách và tên tác giả là ok.! cái chúng ta cần nói nhiều đến đấy là chính chúng ta. Những con người đang sống chứ không phải những cuốn sách im tre trên giá.

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cái quyển Nhập môn Phân tâm học, sách mới in, bìa cứng, giấy đẹp, ra ngoài Nguyễn Xí chỉ có ba mấy nghìn mà nhà Cỏ đòi bán sách cũ những 70.000. Sợ thật
    Cỏ bán thêm sách đi, chứ mấy quyển cô em đang bày bán chắc chẳng ai mua nữa đâu

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  3. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa quý vị,
    Đặc biệt kính thưa bác daysleeper,
    Tôi cho rằng một khi đã vào box văn học này thì không ít cũng nhiều đều có hiểu biết về các quy tắc ngữ pháp tiếng Việt. Mọi người đều yêu tiếng Việt cả cho nên thứ nhất là đề nghị bác daysleeper không cần sáng tác thêm các quy tắc ngữ pháp mới như trong bài viết trên của bác.
    Thứ hai là topic này không phải là cái thư viện, em cũng không phải là thủ thư, nếu tình cờ bác có ý định nói như thế (em nghĩ chắc là không đâu), mà em có những mục đích ít xã hội và nhiều thương mại hơn là bán bớt ít sách nát đang chứa chật nhà để lấy tiền mua quần áo mới.
    Nếu cái danh sách sách bán của em làm cho bác thấy ngứa mắt và cái mục đích thương mại thô thiển của em làm bác thấy ngậm ngùi, thì em mong bác cứ ngậm ngùi mà quay bước, em không dám giữ. Bác muốn nói gì về bác, con người đang sống, thì bác cứ tự nhiên, em không cấm cản gì cả. Và mong bác cũng không cấm cản gì sự nghiêp luân chuyển sách từ giá sách của em sang giá sách của người khác trong topic này.
    Chân thành cảm ơn bác daysleeper.
    PS: Cái nhà bác VNHL này, quyển Phân tâm này là bản dịch quý, bản in hiếm, lại đầy đủ. Cái bản ở ngoài Nguyễn XÍ hình như có lược mất 1 ít (em nghe nói thế, hì hì, chứ em chưa xem cái bản ở ngoài đấy). Mới lại đây là sách ký gửi, khổ lắm, chủ nhân nó rao giá bao nhiêu em rao lại chứng đấy thôi, thế mà bác cứ ý kiến.

    Gót chân ai qua mùa lá đổ...

  4. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ hồi xưa, nhiều khi có xiền mà cũng chẳng biết mua sách gì. Chẳng biết sách nào hay, sách nào dở. Tiết kiệm muốn mua ở hiệu sách cũ thì lại gặp phải người bán sách hoặc là chẳng biết gì, hoặc là hách dịch như thầy thiên hạ vậy - sách của họ khi đó chả kém vàng là mấy. Mà lời nói cũng họ cũng vậy, vàng ngọc lắm nên chả mấy khi được nghe.
    Hi hi, đằng này gặp đúng cô bán sách dễ tính, dễ xương đủ đường như xế (giảm giá cho anh, em Cỏ nhá). Lại được tư vấn, rùi café-cà pháo nữa chứ! Đúng thời buổi khách hàng là thượng đế có khác. Xời, hay là bác daysleeper đứng ra bán sách nhằm khai hoá văn hoá đọc cho các thành viên TTVNOL vậy? Bác mà bán chắc là chạy lắm đây! Cạnh tranh lành mạnh mà.
    Tìm, đọc và giữ được sách hay đã giỏi. Dám ... bán nó đi cho người xứng đáng và đang cần nó còn giỏi hơn. Như xế mới sớm tu thành chính quả, em Cỏ nhẩy - (tha hồ có xiền đi shopping nhá).
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  5. Quach_Tuong_new

    Quach_Tuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ...
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    kính gửi cô thủ thư Grass! có lẽ cô là người đầu tiên công nhận cái lối viết đường phố của tôi ! Nhưng tôi xin thưa là tôi không sáng tác cái quái gì ở đây cả. Đấy là lối viết của tôi mà một người đọc nhiều ( những thứ trong kghuôn khổ ngữ pháp ) như cô Grass đây có thể hiêu được thì âu cũng là vinh hanh cho tôi quá! và nếu như cô bán sach thì tôi xin đươc gọi cô là cô thủ thư bán sách vậy.! Tôi xin nói lại cho tất cả quý vị ở đây hiểu một cách căn kẽ ý tôi là :
    _ xin đừng có đọc mãi cái tựa sách lên như thế! Nếu các vị nói về cái tựa sách nào đấy và cứ ca thán về cái sự hay ho hay nhằm chán của nó thì tôi e rằng các vị có muốn bán nó đi thì cũng chả còn chút giá trị gì ngoài vài đồng lẻ và sự ca thán của các vị.
    Tôi chưa hề là một người đọc nhiều. Thâm chí là người ít đọc nhất trong số quý vị ở đây. Nhưng tôi hiểu rằng những người đang sống đây , nếu cứ đọc mãi những cuốn sách hay ho ấy, và luôn mồm nhắc đến những cái tựa ấy ( mà chả nói lên được cái quái gì ) thì khi đọc hết sách thì cũng biến thành cái kệ sách hay nhiều hơn là một cái kho chứa sách. Thế đấy!!!

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  7. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác daysleeper ơi, tớ thấy hình như bác hơi quá khắt khe rồi.
    Cuộc đời đó có bao lâu mà...khó khăn với nhau làm chi ạ !
    Chúc chị Grass và mọi người vui vẻ, các bác có thêm nhiều sách hay của chị Grass để đọc .
  8. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Khổ, em đã có lời với bác daysleeper rồi, mong bác để yên cho cái hàng sách nhà em, nhưng, khổ thân em, giống như mấy bà bán rong bị công an đuổi từ ngày này sang tháng khác, em cũng bị bác mộng du ngày săn đuổi từ bài này sang bài khác với dùi cui là sự quái thai về mặt ngữ pháp, ngữ nghĩa và chính tả (như bài này chẳng hạn). Chả lẽ em ăn ở có chỗ nào không phải với bác?
    Em xin trình bày lại ạ, thứ nhất là khái niệm thủ thư bán sách thì đời em chưa nghe bao giờ. Không biết bác dùng nó với ý nào? Thủ thư thì cho mượn sách, bán sách là bán sách, em đây chỉ bán, không cho mượn (nên nếu bác tưởng gọi em là thủ thư thì em sẽ cho bác mượn sách thì, hì hì, em xin lỗi bác nhá)
    Thứ hai là em không biết bác bảo em đọc mãi cái tựa sách ở đâu? Và em nói nó hay ho hay nhàm chán ở chỗ nào? Ở trong danh sách bán của em ạ? Ấy, nếu bác làm thế nào để bán sách trong bị, bán mà không cần nói tên sách, bác chỉ em mấy, em làm ngay, đỡ mất công gõ cái list dài dằng dặc như thế mỏi tay lắm.
    Hi hi, và nhân tiện nói luôn với bác đúng là em bán sách chỉ vì vài đồng lẻ thôi, nên bác không cần mỉa mai nghề nghiệp của em như thế. Lao động là vinh quang bác ạ, kể cả lao động bán sách, bác bảo bác có đọc sách và có yêu văn học, vậy mà cái điều căn bản như thế, chả lẽ bác lại không biết.
    Em xin chân thành đề nghị bác 1 lần nữa là những tư tưởng cao đẹp đầy chất người của bác, bác nên rao giảng ở chỗ phù hợp hơn, và bác cũng nên làm 1 việc đầy chất người khác là để cho 1 người khác (Grass) kiếm ít tiền bán sách ở cửa hàng của cô ấy.
    Trân trọng cảm ơn bác,
    Kính thư

    Gót chân ai qua mùa lá đổ...

  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    hơ ??

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , em muốn sắm mấy quyển này !
    Đấy ! Quyển Tương đồng Văn hoá ... với hai quyển của Kipling .
    Chị lắm sách quý đấy nhỉ . Em mà như chị thì chả bán , dù một đầu sách mình có tới mấy bộ .
    Em gửi mail cho chị ngay đây .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .

Chia sẻ trang này