1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI thích DUYMAS thì vào đây - nơi buôn bán sách giữa các thành viên

Chủ đề trong 'Văn học' bởi winter&ice_cream, 15/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    tôi!!!! Quả thật là cái kệ sách thật rồi cô Grass ạ! Thực sự quá thất vọng ! Tôi nghĩ là cô có thể nói được gì nhiều hơn là về vài cái lổi chính tả.! Bởi vì tôi là kẻ ít học mà! Tuy nhiên với cái bàn phiếm chi chít này thì tôi củng không đủ kiên nhẩn và tiền bạc để chỉnh sửa nhửng cái lổi vớ vẩn ấy ( viêc ấy có cô grass làm rồi) . ! cô thực sự không hiểu cô thủ thư bán sách là cái gì à??!! vậy thì tôi xin cút cho cô bán sách mà kiếm tiền vậy ! Nhân tiện nhờ bác Mod VNHL khoá giúp tôi cái username.! Vào đây tôi thấy ngứa mắt lại sủa lung tung như con chó điên mà không cho các cô bán sách thì chết! thôi ! chúc ! các vị vui vẽ!

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hề hề , lại vô tình chạm vào nỗi đau của bác VNHL rồi !
    Khổ thân bác !

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!
    Cuộc chiến giữa các trường phái. Các bác sống ở những thế giới khác nhau, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chỉ vin vào giới tính thôi thì hẳn thấy các bác khác nhau quá rồi. Ha ha! Các bác "choảng nhau" (xin lỗi, chả còn biết dùng từ nào cho nó bong bóng một chút), mà choảng nhau cũng là ving quang đấy các bác ạ. Vì choảng nhau, bằng mọi hình thức của vũ lực và vũ khí, đều là lao động, mà lao động là vinh quang. Đúng không nhờ???
    Hê hê! (Xin lỗi các bác, dạo này em mắc cái bệnh này, mọi hình thái tình cảm của em bây giờ đều quy vào tiếng cười "Hê hê" đểu giả). Với tay lang thang đường phố như bác Daysleeper thì em hiêu hiểu đôi chút về các "thuật ngữ" của bác ấy. Em xin giải nghĩa thuật ngữ "thủ thư bán sách" của nhà bác ấy cho nhà cô Cỏ hiểu thế này :
    Thủ thư = Giữ, quản lý sách, người giữ sách, quản lý các hoạt động về sách trong thư viện.
    Bán sách = Người bán sách, hành động bán sách = Đưa sách đi, lấy tiền về, kiếm sống bằng sự lời ra.
    Thủ thư bán sách = Người quản lý sách ở thư viện bán sách của thư viện để kiếm vài đồng lời ra (giá trị này bằng đúng với giá trị thương mại bị giảm sút ngay lúc bán lại của cuốn sách, nghĩa là sau khi sau khi chuyển đổi thời giá của tiền tệ, cộng với kết quả thương lượng cuối cùng giữ thủ thư và người mua sách cũ trực tiếp với thủ thư).
    Thú thật với các bác các cô, nhà em đây cũng có nhiều cuốn có đóng dấu thư viện đấy chứ ạ. Mà không phải em chôm chỉa ở thư viện đâu nhá, em mua ở hàng sách cũ đấy ạ! Em chúc cho các cuộc chiến thú vị luôn luôn tiếp diễn ạ. Thân chào các bác các cô! Hê hê!

    Tin mới lượm : Bác Egoist nhà em dạo này chuyển sang sinh hoạt ở box Điện Ảnh. Bác Yasunari đã trở thành thông tấn viên tích cực của box Thiên Văn Học nhà em. Bác Tequila thỉnh thoảng cũng lang thang nơi Mỹ Thuật. Cô VC_latmetal thấy lấp ló bên Nhạc Rock... Hic! Các bác sao hôm nay sương gió nơi giang hồ thế??? Hê hê!!!

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

    Được sửa chữa bởi - Irish vào 19/05/2002 13:19
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hic, chị Grass ơi, quyển "Nhập môn phân tâm học" có thể giảm giá xuống khoảng 40N-50N được không chị? 70 e chừng đắt quá quá!
    Nếu giảm được thì cho em đăng ký nhá (dưng mà phải đến khi thi xong em mới lấy được cơ!). Đồng ý nhá chị?!
    Hị hị, thôi bác đây-sờ-líp-pờ ơi, bác mà ngăn cản chị cháu bán sách thì cháu lấy đâu ra kiến thức mà nói chuyện với các bác bi rờ?! À, mà bác còn quên cái vụ tường thuật... cho cháu nghe đấy! Chà, cái chữ ký của bác sến nhỉ?!
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Thấy cháu Pittypat gọi nick của bác Ngủ ngày mà tớ đỏ hết cả mặt.
    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 19/05/2002 23:43
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bác Ngủ ngày làm gì mà nhạy cảm thế.
    Nàng Grass thích bán sách thì cứ kệ nàng ấy bán. Cũng như việc bác thích ngủ ngày ấy. Thằng dở hơi nào lên mạng viết mấy bài bảo bác là không được ngủ ngày, bởi vì ngủ ngày là trái với quy luật sinh học, là biểu hiện sự suy đồi, xuống cấp trong lối sống, là không biết sử dụng món quà mà Thượng đế ban cho con người... thì bác cứ việc bạt tai nó một nhát.
    Tớ mất quyền mod rồi, hì hì, từ giờ trở đi sẽ đi nhẹ, nói khẽ, không dám gây thù chuốc oán với ai đâu nhé.
    Hì hì, tớ thấy bác cũng nên thay cái chữ ký của bác đi. Chữ ký ấy để em VC Metal hay em Pittypat dùng thì nó hợp chứ bác dùng thì lại đâm ra hơi khó hiểu.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Thú thực em chả hiểu bác Ngủ ngày với cô Cỏ cãi nhau về cái gì???
    Hehe, xem ra cái thằng hói đầu làm khổ bác Ngủ ngày quá nhỉ!
    À, mà Grass rao bán cái cuốn gì của Thu Bồn. Quyển đó có đáng đọc không? Nếu đọc được thì cho bạn đăng ký với, đề nghị giảm giá. Tớ khoái Thu Bồn vì mỗi cái bài thơ Hà Nội ngày nào. Bây giờ thử đọc truyện của lão xem sao.

    Tequila Sunrise
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bác VNHL làm ơi bỏ cái tên em ra khỏi chỗ cạnh VC_latmetal cái ạ, không chẳng may ngày nào đó đi ngoài đường... thì bỏ xừ ạ! hị hị. Em là em không muốn phải tập chạy việt dã giảm cân đâu, bác ơi!
    ...Who knows where the road will lead us... Only a fool would say...
  9. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, về quyển Phân tâm học chị sẽ thảo luận với chủ nhân quyển sách và thông báo kết quả cho em pitty vào thời gian sớm nhất.
    Bạn Tequila ơi, nói thật là tớ đọc cái Thu Bồn ấy hồi bé tý, và nói chung tớ cũng không ưa cái văn học thời kỳ đó lắm cho nên Chúa biết là tớ hoàn toàn không nhớ nó viết cái gì và viết như thế nào. Hôm nay tớ giở ra tìm lời giới thiệu, có gì gõ giúp bạn vài dòng, nhưng cái quyển đấy lại còn không có lời giới thiệu nữa cơ, hi hi. Thế bạn có mua không đây? Giá 10.000 / 2 quyển là rẻ không thể rẻ hơn nữa rồi, ai lại còn mặc cả tớ.
    Danh sách update của hiệu GRASS:
    MALOT
    Không gia đình (2 tập): Hơi cũ 1 tý nhưng không thiếu trang nào: 12.000
    MAUROIS (ông mà viết Hoa từng mùa ý)
    Gia đình luẩn quẩn: 6.000
    SHAW (IRWIN)
    Người giàu người nghèo (2 tập): 18.000
    HARDY:
    Xa đám đông điên loạn: 6.000
    Tào TUYẾT CẦN
    Hồng Lâu Mộng bản thu gọn (hi hi, do bác Trương Chính thu gọn các bác ạ) : 6.000
    PUSHKIN
    Truyện thơ Evghenhi Onheghin: 12.000
    Truyện ngắn Nga của RAXPUTIN, BONĐAREV, P?"ƠROXIAN:
    Xin cô tha lỗi cho chúng em: 6.000
    SCOTT:
    Aivanhô (2 tập): 10.000
    RIPLEY:
    Hậu cuốn theo chiều gió (4 tập) 30.000
    PAUSPTOVSKY:
    - Bông hồng vàng, bản in năm 1982, giấy đen và rất đúng chính tả, 9.000 (chú thích là chỉ có Bông hồng vàng thôi, không in kèm thêm Bình minh mưa đâu)
    MILES:
    Trở về Eden (2 tập) 25.000
    DELLY
    - Giữa hai linh hồn: 5.000
    - Nô lệ hay nữ hoàng: 5.000
    - Bước gian truân: 5.000
    GUIMARAES:
    Nô tỳ Isaura: 5.000
    SHARP:
    Kiệt tác ái tình: 5.000
    TRANLINS
    Madam Cairo: 6.000
    SHELDON
    Ký ức nửa đêm (2 tập): 10.000
    NEVILLE
    Đam mê (2 tập): 13.000
    *********
    Truyện phiêu lưu thám hiểm, khoa học viễn tưởng, trinh thám
    OBRUTREV
    Plutonhia - xứ sở của Diêm vương: 7.000
    RUCKMAN
    Những vụ án chính trị nổi tiếng thế giới (2 tập): 15.000
    CHRISTIE (AGATHA)
    1, 2, 3 những cái chết bí ẩn: 5.000
    VERNE:
    Ngọn đèn biển nơi tận cùng thế giới: 4.000
    BLAIĐƠ
    Kho báu trên đảo nhỏ: 5.000
    BELAIEV:
    - Đảo tàu đắm: 5.000
    - Người tìm thấy mặt: 6.000
    *****
    Văn học Việt Nam:Tuyển tập Nguyên Hồng: 10.000
    NGUYỄN KHẢI:
    - Xung đột: 10.000
    - Mùa lạc: 6.000
    VŨ THỊ THƯỜNG:
    Câu chuyện bắt đầu từ những đứa trẻ
    NGUYỄN THỊ NGỌC Tú
    Buổi sáng
    Sách ký gửi:
    ALVIN TOFLER
    Làn sóng thứ 3: 70.000
    SIGMUND FREUD
    Nhập môn phân tâm học (in từ thời SG cũ, bản quý hiếm): 70.000

    Gót chân ai qua mùa lá đổ...

  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mua đại vậy. Ai đời bán hàng lại không cho mặc cả bao giờ.
    Muồn trả tiền múc cháo thì đến đâu đây hả Grass?

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này