1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI thích DUYMAS thì vào đây - nơi buôn bán sách giữa các thành viên

Chủ đề trong 'Văn học' bởi winter&ice_cream, 15/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ lấy thêm quyển này
    MAUROIS (ông mà viết Hoa từng mùa ý)
    Gia đình luẩn quẩn: 6.000


    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  2. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thông báo là hội chợ bán sách được tổ chức vào 5h chiều thứ 3 (21/5) tại quán Cây Đa cạnh Cung Thiếu Nhi HN. Ai thích sách, thích người thích sách hay thích người thích người thích sách thì xin mời đến nhé.
    Note: ai uống (ăn) gì thì tự giả tiền lấy. Bạn Tequila đã đồng ý giả tiền cho cốc trà đá của nhà Cỏ. Các thoả thuận tương tự đều được coi là hợp pháp, hi hi
    Được sửa chữa bởi - grass vào 21/05/2002 02:01
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    1. Ở quán Cây Đa không bán trà đá
    2. Nếu thích người bán sách thì sao?

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    1. Không có trà đá truyền thống thì trà đá cải biên (Lipton, Dilmah...) chắc bạn Teq cũng mời thôi, hi hi.
    2. Thì thích.
    Danh sách update của hiệu GRASS:
    MALOT
    Không gia đình (2 tập): Hơi cũ 1 tý nhưng không thiếu trang nào: 12.000
    SHAW (IRWIN)
    Người giàu người nghèo (2 tập): 18.000
    HARDY:
    Xa đám đông điên loạn: 6.000
    Tào TUYẾT CẦN
    Hồng Lâu Mộng bản thu gọn (hi hi, do bác Trương Chính thu gọn các bác ạ) : 6.000
    PUSHKIN
    Truyện thơ Evghenhi Onheghin: 12.000
    Truyện ngắn Nga của RAXPUTIN, BONĐAREV, P?"ƠROXIAN:
    Xin cô tha lỗi cho chúng em: 6.000
    SCOTT:
    Aivanhô (2 tập): 10.000
    RIPLEY:
    Hậu cuốn theo chiều gió (4 tập) 30.000
    PAUSPTOVSKY:
    - Bông hồng vàng, bản in năm 1982, giấy đen và rất đúng chính tả, 9.000 (chú thích là chỉ có Bông hồng vàng thôi, không in kèm thêm Bình minh mưa đâu)
    MILES:
    Trở về Eden (2 tập) 25.000
    DELLY
    - Giữa hai linh hồn: 5.000
    - Nô lệ hay nữ hoàng: 5.000
    - Bước gian truân: 5.000
    GUIMARAES:
    Nô tỳ Isaura: 5.000
    SHARP:
    Kiệt tác ái tình: 5.000
    TRANLINS
    Madam Cairo: 6.000
    SHELDON
    Ký ức nửa đêm (2 tập): 10.000
    NEVILLE
    Đam mê (2 tập): 13.000
    *********
    Truyện phiêu lưu thám hiểm, khoa học viễn tưởng, trinh thám
    OBRUTREV
    Plutonhia - xứ sở của Diêm vương: 7.000
    RUCKMAN
    Những vụ án chính trị nổi tiếng thế giới (2 tập): 15.000
    CHRISTIE (AGATHA)
    1, 2, 3 những cái chết bí ẩn: 5.000
    VERNE:
    Ngọn đèn biển nơi tận cùng thế giới: 4.000
    BLAIĐƠ
    Kho báu trên đảo nhỏ: 5.000
    BELAIEV:
    - Đảo tàu đắm: 5.000
    - Người tìm thấy mặt: 6.000
    *****
    Văn học Việt Nam:Tuyển tập Nguyên Hồng: 10.000
    NGUYỄN KHẢI:
    - Xung đột: 10.000
    - Mùa lạc: 6.000
    VŨ THỊ THƯỜNG:
    Câu chuyện bắt đầu từ những đứa trẻ
    NGUYỄN THỊ NGỌC Tú
    Buổi sáng
    *******
    Truyện tình báo:
    MIKHAIN
    Nam tước Phôn Gônrinh (3 tập): 20.000
    NGUYỄN SƠN TÙNG
    Bộ ba: Miền đất lạ, Viên đạn ngược chiều, Một mình nơi đất khách: 20.000
    TRIỆU HUẤN
    Cái tẩu: 6.000

    Gót chân ai qua mùa lá đổ...

    Được sửa chữa bởi - grass vào 21/05/2002 11:00
  5. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    To Grass : Hơ cũng muộn quá kô vào tiệm sách của cô. Kiếp người đã được Upgrade xong, English đàng hoàng, bi giờ còn tập truyện ngắn Cô gái gì gì đó kô hiểu có còn không. À mà chỉ mua thôi không mượn, nếu mượn e lòng hươu dạ vượn nổi lên thì mang tiếng chết
  6. Quach_Tuong_new

    Quach_Tuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chi Cỏ à, nếu Ko gia đình không rách nát, mất mát gì thì em xin đăng kí luôn.
    Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ...
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nào nào chị Cỏ ơi , " Ngọn đèn biển nơi tận cùng thế giới " - J. Verner .
    " Con đường đau khổ " nếu chị có . Hic hic , bộ này em lỡ cho mượn tập 1 rồi mất luôn , không biết mua lẻ có được không ?
    Hôm nọ ghé qua lão Dư . Lão khoe một quyển tuyển tập Shakespeare của NhXB Nguyễn Du hay trường viết Văn Nguyễn Du gì đấy , bìa đỏ và trắng , thèm nhỏ dãi nhưng lão bảo sách mẫu không bán . Chị có không hỉ ?
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  8. gaiguy

    gaiguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    -----o0o-----
    BIÊN BẢN​
    Hôm nay, ngày 22 tháng 05 năm 2002 - tại số 17 phố Dumas, phường Văn Học, quận Nghệ Thuật, thành phố Tình Tứ Với Nhau - chúng tôi gồm:
    - Ngủ ngáy (vắng mặt) (đại diện bên bức xúc);
    - CuoihayMeu (đại diện giới thông tin);
    - Tôi (đại diện ban Chọc ngoáy); cùng
    - Bà con cô bác, họ hàng gần xa, thân bằng cố hữu, cơ quan chức năng, hàng xóm láng giềng củ tỏi .......
    Cùng nhau chứng kiến và tiến hành lập biên bản.
    Lý do để bên bức xúc lấy làm bức xúc:
    Cô Winter&ice_cream (một con người hiền lành, chăm chỉ và sống rất phải lẽ với những người xung quanh) có một căn nhà cấp 4 tại phố Dumas (mặt tiền 5m, diện tích 30m2, giá thị trường 12 cây vàng bốn số chín/m2). Gia đình cô đang sinh sống êm ấm trong căn nhà mà hai vợ chồng cô phải lao công khổ tứ xây dựng nên. Nhưng (đấy, đời có rất nhiều cái "nhưng" oan trái), vào một ngày đẹp trời thị Trương Thị Cỏ (tên giao dịch: Grass,.......) tự tiện chiếm dụng căn nhà của gia đình cô Winter&ice_cream nhân dịp hai vợ chồng cô này đi .....bán kem và nhẫn tâm đuổi hai cháu nhỏ ra đường. Thị Cỏ đã nhảy dù vào căn nhà và ngang nhiên mở cửa hàng buôn bán chữ (không có giấy phép của bộ Chữ Nghĩa). Do nói năng dẻo kẹo, khả năng đưa đẩy và những mối quan hệ sẵn có của Thị Cỏ nên Cửa hàng của Thị làm ăn khá phát đạt. Tại địa điểm trên thường xuyên có nhiều người ra vào tấp nập, nhộn nhịp gây cản trở cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân xung quanh, gây chướng mắt cho nhà chức trách. Do diện tích chật hẹp Thị Cỏ đã ngang nhiêm chiếm dụng nốt vỉa hè để bày bán, phơi chữ và làm luôn nơi tiếp khách.
    Đã vậy Thị lại không biết điều, từ ngày mở cửa hàng tới nay, do ỷ vào những mối quan hệ với nhiều quan chức cao cấp nên Thị không thèm uý lạo cho phường sở tại, không nộp thuế cho ngân sách nhà nước.....
    Sự việc trên như cái gai đâm vào mắt người chung quanh nhưng do cái ô trên đầu Thị Cỏ quá to, che kín cả một góc phố. Nhưng (lại thêm một cái nhưng) "lưới trời ***g lộng, tuy thưa nhưng khó thoát" một tay Thị Cỏ làm sao che được cả bầy trời. Giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly, sau một số lần bị đánh thức vì tiếng ồn của cửa hàng Thị Cỏ vọng sang, anh Ngủ Ngày - một công dân gương mẫu của khu phố, lao động tiền tiến 20 năm liền tại bộ Năng Lượng - đã mắc phải một căn bệnh nguy hiểm, anh bị măc chứng mất ngủ trầm trọng. Sau một đêm lao động cật lực (xúc than) đáng nhẽ anh phải được hưởng một giấc ngủ ngon lành vào ban ngày nhưng thay vào đó là một không khí nóng bức, ồn ào và giọng nói điêu ngoa của con mụ chủ quán sát vách làm anh không thể nào ngon giấc, hễ nhắm mắt lại là anh lại thấy hình ảnh Thị Cỏ đon đả chào mời. Quá kinh hoàng, anh đã muốn bán căn nhà yêu quí của mình đi chỗ khác để đảm báo sức khoẻ, tiếp tục cống hiến cho nền năng lượng nước nhà. Tuy nhiên, do giá đất trời ơi hiện nay nên anh không thể nào thu xếp được (công nhân xúc than thì sao mà đủ tiền) một món tiền lớn như vậy. Thêm nữa, khi nghe phong thanh tin tức trên Thị Cỏ lại càng làm già, ngoài giọng nói chua ngoa của mình Thị lại tiếp tục đầu độc người hàng xóm đáng thương bằng loại nhạc "lai căng, nhảm nhí, rẻ tiền và nội dung rất nguy hiểm với thế hệ trẻ". Suốt cả ngày, đôi loa bự bên nhà Thị Cỏ cứ ông ổng thứ nhạc lai căng đó, từ The Wall - Pink Floyd lại đến loại nhạc bệnh hoạn The Doors, thi thoảng hứng lên Thị lại đầu độc mọi người bằng thứ nhạc "moans" (như lời Thị khoe) của Enigma. Mưu đồ của Thị Cỏ hết sức thâm hiểm, Thị muốn thôn tính nốt nhà anh Ngủ Ngày để mở rộng việc buôn bán chữ của mình.
    Con giun xéo mãi cũng quằn nữa là anh Ngủ Ngày, anh quyết định phải làm cho ra nhẽ. Anh tập trung bà con khối phố lại, trình bày vấn đề (tuy nhiên hơi rời rạc do ảnh hưởng của nhiều ngày không ngủ và bị đầu độc quá sức) và kêu gọi mọi người cùng thống nhất hành động. Mọi người nghe anh Ngủ Ngày trình bày xong cũng lấy làm đắc trí lắm (lòng vả cũng như lòng sung mà) vì mọi người đều không thể chịu nổi tình trạng hiện này và cũng vì một lý do nữa đó là từ ngày Thị Cỏ xuất hiện anh Ngủ Ngày không ngủ được nữa, tiếng Ngáy du dương của anh Ngủ Ngày cũng tắt từ đó. Nghĩ thì như vậy nhưng do hình ảnh cái Ô quá lớn nên hành động lại khác hẳn. Cô Daisy tốt bụng thì khuyên anh Ngủ Ngày nên dĩ hoà vi quí, bớt khắt khe đi thì hơn. Còn những người còn lại cư xử ngược hẳn; Người Chăn Cừu Gallivant thì ra sức nói đỡ cho Thị Cỏ và còn cạnh khóe anh Ngủ Ngày: "Xời, hay là bác daysleeper đứng ra bán sách nhằm khai hoá văn hoá đọc cho các thành viên TTVNOL vậy? " ; em bé Pitty do tuổi còn trẻ lại bị chữ nghĩa của Thị Cỏ làm hoa mắt nên cũng nhất thời hồ đồ đứng về phe Thị Cỏ; tên tham quan VNHL (đang trong tình trạng bị điều tra nên bị treo hàm mod) lại lên tiếng chỉ trích anh hùng lao động Ngủ Ngày là "trái với quy luật sinh học, là biểu hiện sự suy đồi, xuống cấp trong lối sống, là không biết sử dụng món quà mà Thượng đế ban cho con người..."; một số khác thì hết sức bàng quang (ý chết, bàng quan chứ nhỉ), cứ tiếp tục mua bán, giao dịch tiếp tay thêm cho Thị Cỏ; số còn lại tuy không trắng trợn như vậy nhưng do bản tính dút dát nên quay vào nhà đóng cửa lại, cài then thật chắc, nhìn trước nhìn sau rồi vào WC lên tiếng đồng ý với anh Ngủ Ngày. Riêng nhà báo CườivănMếu nhà ta rơi vào tình trạng nguy hiểm thập phần, anh bị cấm khẩu tức thì, mồm méo lệch, mọi người chẳng biết anh đang cười hay đang mếu nữa (sau buổi đấy, vì vấn đề bức xúc không được giải quyết kịp thời, anh bị một cơn ốm liệt dương ....huyền giường liệt chiếu, đến nay vẫn còn di chứng ).
    Được thể, Thị Cỏ lại càng làm già. Tức tối, bất lực anh Ngủ Ngày thất thểu bước về nhà.... thu xếp đồ đạc rồi ra đi (đến nay chưa về).
    Lấy làm đắc trí, Thị Cỏ đã rủ đồng bọn ra nhậu nhẹt tại quán Cây Đa (đèn mờ có tiếng) bên hông Cung Thiếu Nhi (nhằm đầu độc thế hệ măng non). Sự việc tại đó diễn ra xế nào cần được điều tra rõ hơn (do nên tôi không dám chui vào đó).
    Tôi, trưởng ban Chọc Ngoáy Trung Ương, thấy sự bất bình nên không thể nào bỏ qua. Sau khi xác minh, điều tra, làm rõ sự việc tôi làm biên bản này với sự chứng kiến của các thành viên nói trên. Vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh tôi yêu cầu các cơ quan chức năng, cán bộ có thẩm quyền xem xét và giải quyết hợp tình, hợp lý. Sau khi giải quyết phải có văn bản báo cáo ngay.
    Đã kí.
    ------------------------------------------------------------
    see me, feel me, touch me, heal me
    see me, feel me, touch me, heal me......
    Được sửa chữa bởi - gaiguy vào 23/05/2002 17:20
  9. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    một số khác thì hết sức bàng quang (ý chết, bàng quan chứ nhỉ), cứ tiếp tục mua bán, giao dịch tiếp tay thêm cho Thị Cỏ; số còn lại tuy không trắng trợn như vậy nhưng do bản tính dút dát nên quay vào nhà đóng cửa lại, cài then thật chắc rồi vào WC sau đó lên tiếng đồng ý với anh Ngủ Ngày.
    Hihi,bác gaiguy đừng hòng chọc ngoáy lộn sòng,dù bác có chào chân dung hay trích lời văn cụ Mác thì em vẫn ra vào hiệu sách nhà Cỏ (nhưng không đến quán Cây Đa đâu ạ,bức xúc lắm ) Là vì dạo nọ em đã cúng cho bác Cỏ một khoản nhơn nhớn xiền(mất toi xiền đi may cái áo sờ mi) để được cái thẻ VIP,chưa kịp đem ra sử dụng là em ấm ức chít Mà bác ạ,diệt Cỏ là diệt tận gốc,cho nên chỉ có một con đường thôi,một triết học thôi,một tôn giáo cứu sinh thôi,là rủ càng đông càng tốt đến mau sạch cái hiệu sách của thị Cỏ.Hết sách thì bán giời hả bác
    Hic,hai ngày ngồi vuốt râu(í quên vuốt tóc) cai net mà thiệt trăm đường,giờ hiệu sách còn có mấy cuốn này thui hả bác Cỏ.Bác xem cái Những vụ án chính trị nổi tiếng thế giới (2 tập): 15.000 có hấp dẫn thì để lại cho em (có discount đuờng hoàng chứ),còn không hấp dẫn thì bác cứ chào bán tiếp rồi trước khi đi đâu anh em đến chia chác dọn nhà lấy về giúp bác cũng được
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cỏ ơi, Cỏ ới, Cỏ à, chuyện thương lượng, thảo luận của chị ra sao rồi? Chẳng nhẽ chỉ vì mấy lời càn rỡ, nói sảng của cái nhà bác gaiguy (thành viên thường xuyên của box hót sờ pi tồn) mà chị nỡ bỏ em ra đi, và cùng với việc đó là tước quyền được đọc của em sao? Hic.
    Cỏ ơi, Cỏ ới, Cỏ à, mau về giảm giá sách cho em đi nào!
    ...Who knows where the road will lead us... Only a fool would say...

Chia sẻ trang này