1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI thích DUYMAS thì vào đây - nơi buôn bán sách giữa các thành viên

Chủ đề trong 'Văn học' bởi winter&ice_cream, 15/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Lục ra được cái hiệu sách cũ của mình, hi hi, nhớ lại cái hồi mình kiếm được mấy trăm nghìn tiền uống cafe, và sách thì không đến nỗi nằm ủ bụi trong xó nhà. Mọi bên cùng có lợi vậy.
    Bây giờ mình chẳng còn ở nhà mà bán sách cũ, khác hàng của mình cũng tung toé 4 phương, và cái hiệu sách lại phủ bụi trong 1 xó xỉnh của Văn học.
    Lôi nó lại lên đây, để bạn nào muốn bán sách mua sách lại vào đây, thổi ít sức sống cho cái hiệu sách từng-là-của-mình, hi hi. Đợi lúc mình về, cái đám chưa bán kia mình lại đem bán tiếp, nhỉ

    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

    www.troixanh.allreal.net
  2. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hề hề,
    Ngày mai ta bỏ đi
    Giá sách xin bỏ lại
    Mạng nhện nào vô tri
    Chết một đời chữ nghĩa

    TIMSELF

    Được pagoda sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 21/05/2003
  3. Todorov

    Todorov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Grass bán sách đi Tây, giờ sang Tây ngồi vỉa hè đường Jourdan tiếp tục bán sách, có tiên tiến hơn vì bán kèm cả mấy cãi đĩa lậu.
    Bán 5.000 đồng một quyển Dumas mà hôm đưa Dumas vào Panthéon cũng tỏ vẻ bùi ngùi thương tiếc "nhà văn nhớn", hehe
  4. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sự khác nhau giữa bạn Todorov và bạn Grass :
    Bạn Grass đem bán đống sách 10 năm nay không còn đọc, vừa có tiền đi uống café, các cháu HSSV nghèo vượt khó lại đỡ phải giơ cổ ra cho hàng sách mới chém.
    Bạn Todorov giữ khư khư đám sách mối mọt 9 năm nay không còn đọc, quyết tâm trở thành cái tủ sách lớn gần nhất HN.
    Nhân dịp Đuyma nghễu nghện vào Panthéon, bạn Todorov chui vào đám đông lăng xăng quanh cái điện này, cố chen lên hàng đầu may ra có cái đài truyền hình nào thu được đưa mặt mình lên TV. Tất nhiên không có đài nào đưa, và trong đám đông đấy tất nhiên chẳng thể thấy mảnh gấu quần nào của Đuyma được cả.
    Bạn Grass thanh thản ngồi nhà xem TV và nhai pop corn, nhìn cái điện Panthéon từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, nhìn quan tài Đuyma từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, nhìn đám đông vô danh lâu xâu bên ngoài, thở dài thương bạn Todorov.
    Bạn Todorov uống cafe giá cắt cổ 4,5 euros/cốc vì tại cái bàn cái ghế này, đã từng có 1 ông Sartre đã chết từ lâu tỏ tình với 1 bà Beauvoir cũng từ lâu đã chết. Bạn Grass uống café chất lượng y xì phoọc với giá 2,4 euros trong khi tâm sự với những người còn sống (chú thích : tất nhiên bạn Grass cũng sẵn lòng uống cái cốc 4,5 kia nếu bạn Todorov trả tiền).
    Các bạn thấy sự khác biệt chưa? Rất rõ ràng phải không ạ. Đây là sự khác biệt của người đem chữ trong bụng ra xài với người ôm cái « mạng nhện vô tri » cho nặng bụng, hi hi

    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

    www.troixanh.allreal.net
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Bổ sung: Gras là đàn bà (í quên là phụ nữ) còn todorov là nam giới không có râu.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  6. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chị Cỏ ơi, em vào đây mở lại phiên giao dịch nè, chị có cuốn nào của bác Cỏ (Gunter Grass) trừ cuốn cái trông thiếc ra thì chị nhắn nhủ em đôi lời nhá, rẻ rẻ thôi chị nhá.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  7. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Grass ngoài Cái trống ra làm gì có cái nào đã dịch ra tiếng Việt hả em ơi. Em đành chịu khó đợi chị dịch quyển nào đấy rồi sẽ bán rẻ cho em, hi hi, tất nhiên rẻ đây có thể rẻ hơn Nguyễn Xí một tý , chứ không có giá 5.000 đâu, hi hi. Để chị nghĩ xem chị dịch quyển nào đã

    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

    www.troixanh.allreal.net
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thế Steinberg vậy chị nhá (trừ Đồng cỏ nhà trời), dưới 10k một quyển được không chị? Hì, chị Grass nổi tiếng bán rẻ mà, khổ nỗi cái list hồi xưa của chị toàn quyển bán đi là đúng đắn, chị lập list mới đê!
    Học tập bà chị Cỏ, em rao bán mấy cuốn:
    1. Những người sinh viên
    2. Nêbít Đắc

    2 cuốn này để mọi người mặc cả
    Tuyển tập truyện ngắn Châu Mỹ: 5 cuốn: 50.000đ
    Tạm thời thế thôi, bán bớt để đầu tư sách của chị Cỏ phát.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chủ đề này chuyển hướng rồi ---> đổi tên nó cho phải đạo + giúp chị grass và mọi người buôn bán phát đạt hơn. Hehe, có khi môt thời gian nữa em cũng đem đống sách đi bán lấy ít tiền còm vậy, dạo này tiền bạc khó khăn qúa, onine on niếc cứ phải xài mấy lần acc chùa, phải tội với nhà chùa chít!

    easy come, easy go
  10. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em toàn đặt hàng khôn thế. Bán hết những thứ bán đi là không đúng thì chị lấy cái gì bày tủ bây giờ? Nghĩ đã. Của nả ở nhà, Chùm nho phẫn nộ đã mất. May ra còn Phía đông vườn địa đàng và Của chuột và người.
    Trong khi nghĩ xem có bán không, khuyến mại em đoạn đề từ của Phía đông vườn địa đàng, do chị của em dịch, vì lão dịch giả láo toét đã vứt quách cái đề từ này đi không dịch.
    Pat thân yêu,
    Mày đến tìm tao trong khi tao đang khắc một thứ đồ gỗ lăng nhăng, và mày bảo: "Sao mày không làm cái gì đó cho tao?".
    Tao hỏi mày thích cái gì, và mày bảo: "Một cái hộp".
    "Để làm gì?"
    "Thì cho các thứ vào"
    "Thứ gì mới được chứ?"
    "Bất cứ thứ gì mày muốn".
    Và cái hộp của mày đây. Gần như tất cả mọi thứ tao có đều ở trong này, nhưng nó vẫn chưa đầy đâu. Trong đó có nỗi đau và niềm say mê, có cảm giác tươi đẹp và tồi tệ, những suy nghĩ xấu xa và tử tế - sự khoái trá, nỗi thất vọng và niềm vui sướng khôn tả của sáng tạo.
    Và trên tất thảy là lòng biết ơn và tình yêu của tao đối với mày.
    Nhưng cái hộp vẫn chưa đầy đâu.
    John


    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

    www.troixanh.allreal.net

Chia sẻ trang này