1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI thích DUYMAS thì vào đây - nơi buôn bán sách giữa các thành viên

Chủ đề trong 'Văn học' bởi winter&ice_cream, 15/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    chào bạn Grass,đúng là nhắn bạn đấy.Tuy nhiên tôi cũng có tương đối nhiều sách và quen dân buôn sách cũng nhiều.Vì vậy bạn có cuốn nào độc độc để lại cho tôi thì tốt quá.Xin lỗi vì đòi hỏi hơi quá nhéVí dụ cái cuốn Cám dỗ cuối cùng của chúa hỏi ông Dư 2-3 lần không có, phải nhờ mãi mới có cô bạn mọt sách tìm được.
    Mattroi
  2. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, khái niệm "độc" nó cũng tuỳ người chứ bạn. Không biết "độc" của bạn là độc đến mức nào và độc thể loại nào. Kể thì tớ không dám chắc bán được cho bạn cái gì, vì nếu không may cái "độc" của bạn lại dẫm chân lên cái "độc" của tớ thì tớ không bán đâu . Tớ bây giờ chả đọc sách mấy , chỉ thích uống cafe tán gẫu, nhưng để bày tủ cho oai, hi hi.
    PS: à quên, đời tớ ghét nhất là ông Dư, ghét cay ghét đắng. Cái thể loại khệnh không thể chịu được, sách thì có cóc đâu nhiều, thế mà hỏi đến thì như bố thiên hạ. Đã thế chiều chiều bố lại còn chạy thể dục ngang ngõ nhà tớ nữa chứ, ghét mà cứ phải nhìn .

    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

    www.troixanh.allreal.net
    Được grass sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 25/05/2003
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Grass để lại cho tớ Phía đông vườn địa đàng đi.

    The show must go on
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chị Grass để em quyển "Của chuột và người nhé".

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  5. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bạn grass à,đúng là "độc "thì vô cùng.Tôi bây giờ hay quan tâmđến mảng VH-NT và lịch sử.VD như bộ Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan H Chú (miền Bắc in chứ miền Nam của uỷ ban dịch thuật gì đó thực ra chưa dịch hết được cả bộ)hay lịch sử thế giới hiện đại của Trần Văn Giàu v.v...1 số cuốn tiểu thuyết loại kinh điển in khoảng 93-98 tương đối đẹp bạn ạ.Có lần tôi nhìn thấy nhà cậu bạn bán sách có 2 cuốn Quo vadis in năm 94 của NXB Văn Học cái chữ QUO VADIS in nổi máu trắng bạc tuyệt đẹp,chữ in bên trong cũng đẹp (chữ nhỏ và hầu như không ó lỗi chính tả)nhưng cậu này cũng thích thế là không dám hỏi mua .Nói vậy thôi,tôi chỉ chủ định mua sách của bạn cho đỡ tiếc thôi cho nên nếu bạn có nhã ý thì thử giới thiệu 1 vài cuốn .Nếu tôi chưa có thì tôi sẽ rất vui được mua sách của bạn.A`, tôi chỉ không thích thể loại viễn tưởng,kinh dị ,trinh thám thôi .Tôi cũng thích đọc cả những truyện như truyện cổ Andecxen hay như Con Bim trắng tai đen (hồn nhiên,trong sáng nhưng vẫn có thể ngẫm nghĩ,nghĩ xong lại được cười rạng rỡ)Tóm lại ,bạn tôi gọi tôi là tạp gia...Tôi có cả 1 cuốn Bên đời hiu quạnh của Quỳnh Dao .Mua cho xứng danh tạp gia chứ chưa đọc Còn nếu có quyển sách nào bạn thích mà đọc rồi ,chúng ta có thể trao đổi.À, bạn có 2 cuốn Chuyện kể năm 2000 không? của Bùi Ngọc Tấn ý.Tôi cũng muốn mua.Sau này ông BNTấn viết thêm cuốn Rừng Xưa Xanh Lá nhưng cũng chỉ là kiểu Hậu Thuỷ Hử thôi Nếu bạn cần cuốn gì khó tìm có thể hỏi tôi .Nhưng bao giờ bạn về ?
    Mattroi
  6. Todorov

    Todorov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn Grasse có lẽ sẽ không về, vì công cuộc kinh doanh ở đường Jourdan vẫn còn thuận lợi lắm, Grasse nhỉ
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, cô em Grass không vào bán hàng à.
    Cuốn Phía đông vườn địa đàng vẫn giá cũ 5000 VND chứ gì (30 cents) ;-))

    The show must go on
  8. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hi hí, đang "nghĩ" cơ mà, đã đồng ý bán đâu, mà cái gì phải nghĩ thì đương nhiên không có giá 5.000.
    Chuyện kể năm 2000 tớ không có bạn gì ạ, tớ đọc trên mạng. Hồi hỏi chị Hoa Nguyễn Xí, chị Hoa bảo 160 000, mà đấy là nói miễn cưỡng lắm, hí hí, kiểu là người quen mới nói giá đấy, chứ bình thường không có chuyện đấy đâu. Tớ thấy có 1 bộ cũng tốt nhưng 160 000 thì đi shopping tốt hơn.
    Quo Vadis hồi xưa tớ đọc chính là bản bạn nói. Hi hi, quyển đấy mất rồi, nếu chưa mất bây giờ chắc cũng đem bán .

    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

    www.troixanh.allreal.net
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ngợi cái gì, thế không bán thì rao hàng làm cái gì?

    The show must go on
  10. Anh-Minh

    Anh-Minh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể năm 2001: Hôm trước vừa đọc xong, hôm sau bạn cùng lớp lại rủ đi tiêu thụ CK2000 - nhà bạn còn chất 1 bao tải trên gác xép. Giá đâu như xê dịch quanh mức 80.000 VND/quyển, khách quen thì có thể lấy đắt hơn
    Chuyện kể năm 2003: Sách đã bán hết từ lâu. Tiền đã tiêu. SV đã ra trường. Bạn cũ đã 1 năm không tin tức gì. Dấu vết cuối cùng - bản CK2000 duy nhất còn lại trong nhà, cũng đã đem cho.

Chia sẻ trang này