1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích Heavy Metal thì vào đây !!!!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Deathsman_Hell, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Deathsman_Hell

    Deathsman_Hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ai thích Heavy Metal thì vào đây !!!!!

    Chào cả nhà...Tui là 1 fan của Heavy và Death metal nè....
    Ai thích thì nhảy vào đây nhé. hé hé...
  2. phoenixdown

    phoenixdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Vào rồi làm gì? Ngồi chơi xơi nước, nghe metal à?
    Vô Danh Khách
  3. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    heavy la` gi`??? Death là gì?? chẳng hiểu??? làm sao phân biệt????
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hế lô, tui chưa bao giờ thấy một công trình tim óc nào lớn như cái topic này.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  5. Deathsman_Hell

    Deathsman_Hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì chưa có nhưng cứ từ từ khoai mới nhừ.....
    Em mở cái chủ đề này ra để có bác nào cùng sở thích thì nhảy vào mà bàn tán...Hình như ở đây cũng có chủ đề về Nu Metal thì phải.....
  6. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    cuồng hả? Có cả tỉ cái topic để bàn luận về cả khối vấn đề. Lập cái này ra thì bàn về cái gì nữa? Hơn nữa lại chả có chủ đề gì hết. Chật cả chỗ ra
    Hallelujah, Hallelujah


  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bạn gì đó hơi ......đơ!
    nghe rock lắm nó thế à? hic, khổ chưa!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó là bạn nào ? Ở đây có nhiều bạn lắm nha.
    Tui gợi ý là đổi cái này thành "Nơi chit chat của Rock fan" thì có lý hơn. Đảm bảo ăn khách.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  9. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đấy, nó thành một cái chat room rồi đấy thôi.

    Rockfan Đà Nẵng click here: www.dânngrock.com/forums/
  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tôi năm nay 52 tuổi 1 vợ 2 con.
    Cách đây một năm, tôi nghe nhạc Việt Nam, chính xác hơn là Phương Thanh, Cẩm Vân, LamTrườngĐanTrườngVânTrườngvàcácTrườngkhác (xin đọc nhanh).
    Nhưng không may rằng, tôi thường xuyên bị thất nghiệp, những thằng nhóc con choai choai nó bao chúng nghe ROCK, nghe DEATH METAL, chúng chê cười tôi là đồ rỗng ruột, già cà chớn, già mà còn nghe nhạc "chuối". Vợ tôi bỏ tôi để theo một lão già không còn tóc, răng sún nhưng lão tự nhận mình là ROCKER, hai con của tôi cũng nghe ROCK, chúng chê tôi là "sến" và thường ngày vẫn gài một xô nước trên bệ cửa để bẩy tôi. Con chó của nhà hàng xóm thường xuyên dí tôi và cán tơi tả. Tôi thường xuyên bị xe đụng, tôi bị nợ ngân hàng đến vài triệu, căn nhà của tôi phải đem bán vì tôi thiếu tiền uống cà phê sáng 30 năm nay, tệ hơn nữa tôi bị viêm phổi, phế quản, trực tràn mãn tính, liệt tử cung.. à không cái gì ở trong bụng đấy, hình như là ruột thừa, mình gầy nhom còn chỉ khoảng 32 ký lô nếu tính luôn bộ quần áo nặng 15 ký đất lâu ngày không giặt.

    Thế rồi một ngày, một ân nhân giấu mặt đã đến với tôi, ông ta mặc áo chùm màu den, mọi thứ đều màu đen, trừ hàm răng là vàng ngà ngà nhưng vẫn có vài chiếc đen. Ông ta đến và chỉ mặt tôi, nói "ROCK". Đó là một từ mà tôi không bao giờ quên. Tôi bắt đầu nghe ROCK mọi lúc mọi nơi, dần dần theo trào lưu, tôi nghe được tới DEATH METAL.
    Cuộc đời tôi giờ đã thay đổi, tôi sống trong căn villa rộng 30.000 thước vuông, sống chung với tôi là 25 cô bạn gái người mẫu, tôi nặng 70 ký, bắp thịt cuồng cuộng, hằng ngày đều cười vào mũi đám nhóc ranh, đã mua con chó nhà hàng xóm về cho lên nồi, thằng cha cướp vợ của tôi giờ tôi đã bắt nhốt, ngày ngày lão đều phải liếm giày của tôi 3 lần thay cho ăn cơm, tôi có 3 chiếc Jet và một sân bay riêng để tiện việc đi lại. Cuộc sống của tôi sung túc và hạnh phúc. Đó là nhờ ROCK và DEATH METAL
    Cảm ơn ROCK, cảm ơn DEATH METAL cảm ơn HEAVY METAL
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO

Chia sẻ trang này