1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích ngâm cứu danh ngôn thì nhào dzô.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi alibebeee, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ai thích ngâm cứu danh ngôn thì nhào dzô.

    Mỗi câu danh ngôn là 1 kinh nghiệm sống, việc hiểu tường tận được câu danh ngôn đó sẽ giúp ích cho ta rất nhiều đó các bạn. 'Kinh nghiệm là người thầy giỏi nhất trong tất cả những người thầy, chỉ tiếc là học phí phải trả với giá quá mắc', người ta phải trả 'học phí' như thế mới rút ra được 1 kinh nghiệm sống, và điều đó được đúc kết qua các câu danh ngôn của họ thì tại sao chúng ta không ngâm cứu các câu danh ngôn đó, để tích luỹ được kinh nghiệm mà không cần phải trả 'học phí'. Ali mở cái topic này ra mong nhận đuợc nhiều câu danh ngôn từ các bạn và các ý kiến đúng sai về các câu danh ngôn đó.
    Ali xin bắt đầu với 2 câu đầu tiên(rất tiếc là không biết của ai):
    + Phải suy nghĩ kĩ điều mình nói nhưng không nên nói tất cả những điều mình nghĩ.
    + Tình yêu là ông vua và sự chung thuỷ là cái vương miện.

    nhà U giàu U ăn cơm với thịt; nhà tớ nghèo tớ ăn thịt với cơm
  2. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cả cái web mấy nghìn người mà chả có ma nào có sở thích giống mình hết ta. Vậy thì tự mình nhào dzô - nhào ra vậy.
    + Nuôi 1 đứa con trai mà không dạy dỗ là nuôi 1 con lừa
    Nuôi 1 đứa con gái mà không dạy dỗ là nuôi 1 con lợn
    + Biết mình không biết là 1 bước dài để tiến tới sự hiểu biết.
    nhà U giàu U ăn cơm với thịt; nhà tớ nghèo tớ ăn thịt với cơm
  3. Victorry

    Victorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    " Mọi cuộc đua đều xuất phát từ cái đích của nnó "
    http://www.ttvnol.com/forum/t_220529/?0.6545482
    Được Victorry sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 20/06/2003
  4. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    + Bản chất xâu xa của người phụ nữ là xem thường người yêu họ và yêu người xem thường họ -- Brantome --
    + Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức! -- Khổng Tử --
    + Thời gian có thể làm nguôi ngoai nỗi ân hận về những gì ta đã làm nhưng không có gì có thể làm dịu bớt sự ân hận về những gì ta đã không làm. -- Sydney J. Harris --
    + Có hai cách để đem lại ánh sáng cho người khác: hoặc là ngọn nến thắp sáng, hoặc là tấm gương phản chiếu ánh sáng đó. -- E***h Wharton --
    + Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện -- Vijaya Lakshmi Pan*** --
    nhà U giàu U ăn cơm với thịt; nhà tớ nghèo tớ ăn thịt với cơm
  5. hawks

    hawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ngốc than phiền là mọi người không hiểu hắn
    Kẻ thông thái than phiền là mình không hiểu người

  6. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích danh ngôn lém a, nhưng có điều em ko thích chi đọc danh ngôn ko, ma phai phân tích ra xem no s hay chỗ nào, dở chỗ nào. Như đợt bột giặt Bay tổ chức đó, hay . Bác nào giỏi giỏi văn thì phân tích mấy câu mà các bác tâm đắc cho mọi người học hỏi đi, Tiện thể post nhiều nhiều câu nữa vào, em ủng họ topic này

    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
  7. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    -Thà ngu vì thiếu iốt còn hơn đủ iốt mà vẫn ngu
    -Khi bạn gặp c.h.ó dại hay rắn độc, hãy đứng yên cho nó cắn, vì có chạy thì đằng nào nó cũng cắn
    -Bầu ơi thương lấy bí cùng, mai sau có lúc nấu chung 1 nồi
    -Trèo cao ngã đau, trèo thấp ngã cũng đau
    -Cá không ăn muối cá ươn, con không ăn muối, thiếu iốt rồi con ơi
    -Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, nhưng số khung và số máy thì không bao giờ thay đổi
    -Thuê bao bạn vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng, nằm trong vùng phủ chăn, và nằm bên cạnh một thuê bao khác
    -Một sự nhịn là chín sự nhục
    -Gần mực thì bia, gần đèn thì hút
    Đố ai click trúng được vào đây !!! ^_^
  8. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay, vote cho bác 4 *. Nhưng không biết bác đã đạt trình đọ thông thái chưa? Ngày xưa còn bé cứ hay than phiền sao mọi người không ai hiểu mình, sao bố mẹ chắng chịu hiểu mình. Càng lớn càng thấy rõ c'est la vie! làm gì có chuyện lúc nào người khác cũng thông cảm với mình. Cứ phớt ăng lê là tốt nhất , thích làm gì thì làm!

    Life is beautiful!

  9. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm được cái này có vẻ hay, nhưng bằng tiếng Anh mọi người thông cảm nhé!

    I HAVE LEARNED
    * You can't make someone love you. All you can do is be someone who can be loved. The rest is up to them.
    *It's not what u have in your life but who u have in your life that counts.
    *You shouldn't compare yourself to the best others can do, but to the best you can do.
    *It's not what happens to people that's important. It's what they do about it.
    *No matter how thin you slice it, there are always two sides.
    *You can keep going long after you think you can't.
    *Heroes are the people who do what has to be done when it needs to be done, regardless of the consequences.
    *There are people who love you dearly, but just don't know how to show it.
    *Sometimes when I'm angry, but that doesn't give me the right to be cruel.
    *Just because someone doesn't love you the way you want them to doesn't mean they don't love you with all they have.
    *No matter how good a friend is, they're going to hurt you every once in a while and you must forgive them for that.
    *It isn't always enough to be forgiven by others. Sometimes you have to learn to forgive yourself.
    *No matter how bad your heart is broken, the world doesn't stop for your grief.
    *Our background and circumstances may have influenced who we are, but we are responsible for who we become.
    *Just because two people argue, it doesn't mean they dont love each other. And just because thay don't argue, it doesn't mean they do.
    *Two people can look at the exact same thing and see something totally different.
    *No matter the consequences, those who are honest with themselves get further in life.
    *Your life can be changed in a matter of hours by people who dont even know you.
    *Writing, as well as talking, can ease emotional pains.
    *The people you care most about in life are taken from you too soon.
    *It's hard to determine where to draw the line between being nice, not hurting people's feelings and standing up for what you believe.

    Life is beautiful!

  10. lickitung

    lickitung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghe thử nhé ,nhiều câu em không biết của ai nhưng có vẻ hay đấy :
    Khi ngã người ta thường trách con đường ,con đường có thể là con đường khác nhưng anh vẫn là anh
    Có thể ăn nửa bữa ngủ nửa giấc nhưng không thể đi nửa đường chân lí và yêu bằng nửa trái tim
    Khi anh sinh ra mọi người đều cười chỉ mình anh khóc hãy sống sao cho đến khi chết mọi nguời đều khóc chỉ mình anh mỉm cười
    Chúng ta biết ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó nhưng chúng ta cũng nên biết ơn người cầm đèn đang kiên nhẫn đứng trong đêm -tagore
    Tôi không cần biết chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội .Điều gì tốt cho dân tộc tôi thì tôi làm chủ nghĩa nào tốt cho dân tộc tôi thì tôi theo -lincoln

Chia sẻ trang này