1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích ngắm hay nuôi chim không ? (bird watching)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mikiki, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0

    chà chà,em cũng nuôi vẹt HK đây,nuôi tới 8 con rồi ,chung 1 cái ***g như thế có đông quá ko nhỉ
    Bác nói cái vụ mai mực ấy mà,người ta hay bán ở đâu thế.Mấy con vẹt nhà em ko chịu ăn ngô khoai hoa quả gì cả,chỉ ăn kê với các loại rau xanh thân mập ,nhiều nước thôi.Như vậy có ổn ko ạ
    Tặng bác 5* vì đã cho biết kinh nghiệm,tặng cả chungtathuocvebiencanua
    Click ~~~~> Hội Học Sinh TTVN <~~~~ Click​
  2. benmtie

    benmtie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ôi !
    cô bé nghèo khổ mà nuôi nhiều vẹt ghê,thế để dành thức ăn cho vẹt à.
    Còn mai mực thì ra mấy cửa hàng chim chóc có ngay.Vẹt HK do nuôi lai tạo trong ***g lên,trong quá trình đó đã khá thích nghi với thức ăn con người cho,tuỳ xem người nuôi nó trước kia co cho nó ăn gì....toàn kê cũng không sao.
    Nuôi 8 con một ***g đối với VHK là rất dở hơi .........................nếu cái ***g đó không đủ chỗ cho chúng!!!

    death is never die<-to live is to die...
  3. benmtie

    benmtie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ôi !
    cô bé nghèo khổ mà nuôi nhiều vẹt ghê,thế để dành thức ăn cho vẹt à.
    Còn mai mực thì ra mấy cửa hàng chim chóc có ngay.Vẹt HK do nuôi lai tạo trong ***g lên,trong quá trình đó đã khá thích nghi với thức ăn con người cho,tuỳ xem người nuôi nó trước kia co cho nó ăn gì....toàn kê cũng không sao.
    Nuôi 8 con một ***g đối với VHK là rất dở hơi .........................nếu cái ***g đó không đủ chỗ cho chúng!!!

    death is never die<-to live is to die...
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    cobengeokho ơi - chủ khổ rồi thì cũng phải cho chim nó ở rộng rãi một chút chứ, phải tách chúng ra bớt đi nếu không thì chúng cắn nhau đấy cái lũ vẹt ấy ầm ĩ lắm cứ như cái chợ suốt ngày.
    Nếu bạn ở hà nội thì ra những chỗ này : ngã tư Giảng võ đê LaThành; Chợ Mơ; Chợ Hàng Da; Tăng Bạt Hổ hoặc cóa một vài hàng bán chim ở các khu vùng ven như Trương định, Ngọc Hồi ...thì không thiếu mai mực đâu có 1khìn/2cái thôi, rẻ rề
    Nuôi chim quan trọng nhất vẫn là yếu tố luôn đầy đủ thức ăn, kê không được để ẩm mốc nước uống luôn sạch, trời nắng ráo thì cho chúng phơi nắng, cái lũ vẹt hongkong thì mùa đông hình như phải thắp đèn cho chúng đấy. Ở nhà mình nuôi con chim Yến, nó ăn kén lắm kê mà không ngon nó không ăn đâu, nước uống có vài con kiến bò vào nó cũng không uống tệ thế cơ chứ đã thế lại còn lười tắm, hôm nào mà ông chọi con ấy tắm thì trời cứ là mưa to..
    To Ben: Nói thật là mình cũng thích nhìn lũ chim ở ngoài thiên nhiên hơn. Mình ước mơ làm một cái ***g thật to để có thể thả vài con vào đấy như ở trong vương Bách thú ấy nhưng ở Hà nội người còn không có chỗ ở huống chi là chim với cò. Đành phải nuôi vài con nhốt trong ***g nghe nó hót cho vui tai vậy!
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    cobengeokho ơi - chủ khổ rồi thì cũng phải cho chim nó ở rộng rãi một chút chứ, phải tách chúng ra bớt đi nếu không thì chúng cắn nhau đấy cái lũ vẹt ấy ầm ĩ lắm cứ như cái chợ suốt ngày.
    Nếu bạn ở hà nội thì ra những chỗ này : ngã tư Giảng võ đê LaThành; Chợ Mơ; Chợ Hàng Da; Tăng Bạt Hổ hoặc cóa một vài hàng bán chim ở các khu vùng ven như Trương định, Ngọc Hồi ...thì không thiếu mai mực đâu có 1khìn/2cái thôi, rẻ rề
    Nuôi chim quan trọng nhất vẫn là yếu tố luôn đầy đủ thức ăn, kê không được để ẩm mốc nước uống luôn sạch, trời nắng ráo thì cho chúng phơi nắng, cái lũ vẹt hongkong thì mùa đông hình như phải thắp đèn cho chúng đấy. Ở nhà mình nuôi con chim Yến, nó ăn kén lắm kê mà không ngon nó không ăn đâu, nước uống có vài con kiến bò vào nó cũng không uống tệ thế cơ chứ đã thế lại còn lười tắm, hôm nào mà ông chọi con ấy tắm thì trời cứ là mưa to..
    To Ben: Nói thật là mình cũng thích nhìn lũ chim ở ngoài thiên nhiên hơn. Mình ước mơ làm một cái ***g thật to để có thể thả vài con vào đấy như ở trong vương Bách thú ấy nhưng ở Hà nội người còn không có chỗ ở huống chi là chim với cò. Đành phải nuôi vài con nhốt trong ***g nghe nó hót cho vui tai vậy!
  6. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn Yêu Chim và Thích Chim!
    Tôi hiện nay đang khốn khổ vì Chim đây này. Tôi hiện đang nuôi 1 con Chim Cắt, nó con nhỏ thôi nhưng nó ăn tốn quá. Mỗi ngày nó xơi của tôi tới 2.000đ tiền thịt Bò hoặc thịt Lợn.
    Trước đây tôi mua nó định để huấn luyện cho nó... thi thoảng đi chơi cùng (đậu trên vai) hoặc đậu giỏ xe máy đi dạo... phố,... nhưng nó khá hung dữ. Tôi đã bị nó mấy lần làm cho đổ máu bởi mỏ và móng vuốt của nó quá sắc và... làm nhanh quá! Tôi hiện nay đang muốn tống khứ "cái của nợ" này đi... dù rằng phải lỗ... nặng!
    Nếu bạn nào có nhu cầu thực sự thì tôi sẵn sàng nhượng chú Chim "báo hại" này cho bạn với giá: 295.000đ (tặng bạn cả chiếc ***g sắt đang nhốt chú Chim Cắt này). Bạn sẽ được xem chú Chim Cắt này trực tiếp nếu bạn ở Hà Nội.
    Tôi hiện nay ở quận Thanh Xuân - Hà Nội.
    Liên lạc với tôi qua Email: travuvivn@hotmail.com
    Website: www.tranvuongviet.net
  7. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn Yêu Chim và Thích Chim!
    Tôi hiện nay đang khốn khổ vì Chim đây này. Tôi hiện đang nuôi 1 con Chim Cắt, nó con nhỏ thôi nhưng nó ăn tốn quá. Mỗi ngày nó xơi của tôi tới 2.000đ tiền thịt Bò hoặc thịt Lợn.
    Trước đây tôi mua nó định để huấn luyện cho nó... thi thoảng đi chơi cùng (đậu trên vai) hoặc đậu giỏ xe máy đi dạo... phố,... nhưng nó khá hung dữ. Tôi đã bị nó mấy lần làm cho đổ máu bởi mỏ và móng vuốt của nó quá sắc và... làm nhanh quá! Tôi hiện nay đang muốn tống khứ "cái của nợ" này đi... dù rằng phải lỗ... nặng!
    Nếu bạn nào có nhu cầu thực sự thì tôi sẵn sàng nhượng chú Chim "báo hại" này cho bạn với giá: 295.000đ (tặng bạn cả chiếc ***g sắt đang nhốt chú Chim Cắt này). Bạn sẽ được xem chú Chim Cắt này trực tiếp nếu bạn ở Hà Nội.
    Tôi hiện nay ở quận Thanh Xuân - Hà Nội.
    Liên lạc với tôi qua Email: travuvivn@hotmail.com
    Website: www.tranvuongviet.net
  8. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Chà,các bác lạ thật,nuôi tới 8 con thì đương nhiên phải đủ chỗ cho nó chứ,ko thì làm sao ở được
    Click ~~~~> Hội Học Sinh TTVN <~~~~ Click​
  9. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Chà,các bác lạ thật,nuôi tới 8 con thì đương nhiên phải đủ chỗ cho nó chứ,ko thì làm sao ở được
    Click ~~~~> Hội Học Sinh TTVN <~~~~ Click​
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    to cobengheokho: Nếu đủ chỗ thì còn lo gì nữa, lo thức ăn cho chúng đi cho nó béo.....Thế đã mua được mai mực chưa?
    To bác gì định bán Chim Ưng: con Ưng nhà bác màu gì đấy ạ, lông lá có tốt không? nhưng bác mua con này ở đâu ạ? chim dực hay cái, mình chim có thon nhỏ không? nặng bao nhiêu
    nếu đủ điều kiện em có thể rước hộ bác cái của nợ ấy đi

Chia sẻ trang này