1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích ngắm hay nuôi chim không ? (bird watching)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mikiki, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Khuyên thì hầu hết là lộn cầu, 10 con thì 8 con lộn 2 con soi gương, nhất là mùa này là mùa đang động đực, sinh sản cho nên chim rất căng, cho ăn tốt nữa thì con chim nó khoẻ quá, nhảy nhót tưng bừng là chuyện bình thường. Anh em mình mà như thế còn làm đủ trò chứ đừng nói gì là chim . Soi gương thì cũng là bản năng của loài chim hay ăn sâu mặt lá nên nó phải ngửa thôi, đấy là tuỳ con, nhưng những con soi gưong thì ít hơn con lộn cầu. Mình theo dõi thì những con người dài trông đẹp như treo tranh rất hay bị soi gương, có lẽ là do cái hình dáng cơ thể của nó không phù hơp với đôi chân, và do dài quá nên tầm nhìn của mắt bị ảnh hưởng, khi nó nhảy từ cầu lên bám vào vanh và nhảy lộn lại lại phải nhìn ngắm xem chỗ nào chắc chắn mới đậu xuống. Chơi con Khuyên rất khó, có người nuôi con tuy xấu và có nhược điểm về hình dáng nhưng lại được tiếng hót và ngược lại. Luật bù trừ rồi, có cái gì là hoàn hảo đâu, mình cầu toàn làm gì, có ông dang chơi con chim hót hay nhưng chẳng may lộn cầu có ông khác chê thế là bán là cho. Mình thích và yêu con chim được rồi, vả lại lộn cầu thì chữa đơn giản, đừng lộn kiểu jacky chan lộn không bám nóc ***g là được, lộn kiểu đấy với soi gương ngoảnh mặt thì thả chúng lại với thiên nhiên luôn.
    Ông buồn cười thật, chim mộc thì nó đâm ***g là đúng rồ, cứ từ từ mà nuôi việc gì mà phải vội. Chơi chim mộc thì phải chịu, mà có khi ông xem để dưói đát lại bị chuột hay mèo thăm hỏi thì nó càng sợ. Cứ bịt áo ***g lại mấy hôm, có khi nó cũng nhát người quá. 2 con Khuyên mộc của tôi hôm mới mang về cũng nhảy loạn xạ, 1 con thì ổn rồi(cái con lộn cầu ấy) còn con kia thì vẫn nhát lắm, đem ở quê ra mà . Cứ treo chỗ nào cao ngang mặt người một chút, để chỗ hay có người qua lại, cho mày nhảy thoả thích, vài bữa là quen. Mà ông type tiếng Việt đi nhé, đọc đau hết cả mồm
  2. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Khuyên thì hầu hết là lộn cầu, 10 con thì 8 con lộn 2 con soi gương, nhất là mùa này là mùa đang động đực, sinh sản cho nên chim rất căng, cho ăn tốt nữa thì con chim nó khoẻ quá, nhảy nhót tưng bừng là chuyện bình thường. Anh em mình mà như thế còn làm đủ trò chứ đừng nói gì là chim . Soi gương thì cũng là bản năng của loài chim hay ăn sâu mặt lá nên nó phải ngửa thôi, đấy là tuỳ con, nhưng những con soi gưong thì ít hơn con lộn cầu. Mình theo dõi thì những con người dài trông đẹp như treo tranh rất hay bị soi gương, có lẽ là do cái hình dáng cơ thể của nó không phù hơp với đôi chân, và do dài quá nên tầm nhìn của mắt bị ảnh hưởng, khi nó nhảy từ cầu lên bám vào vanh và nhảy lộn lại lại phải nhìn ngắm xem chỗ nào chắc chắn mới đậu xuống. Chơi con Khuyên rất khó, có người nuôi con tuy xấu và có nhược điểm về hình dáng nhưng lại được tiếng hót và ngược lại. Luật bù trừ rồi, có cái gì là hoàn hảo đâu, mình cầu toàn làm gì, có ông dang chơi con chim hót hay nhưng chẳng may lộn cầu có ông khác chê thế là bán là cho. Mình thích và yêu con chim được rồi, vả lại lộn cầu thì chữa đơn giản, đừng lộn kiểu jacky chan lộn không bám nóc ***g là được, lộn kiểu đấy với soi gương ngoảnh mặt thì thả chúng lại với thiên nhiên luôn.
    Ông buồn cười thật, chim mộc thì nó đâm ***g là đúng rồ, cứ từ từ mà nuôi việc gì mà phải vội. Chơi chim mộc thì phải chịu, mà có khi ông xem để dưói đát lại bị chuột hay mèo thăm hỏi thì nó càng sợ. Cứ bịt áo ***g lại mấy hôm, có khi nó cũng nhát người quá. 2 con Khuyên mộc của tôi hôm mới mang về cũng nhảy loạn xạ, 1 con thì ổn rồi(cái con lộn cầu ấy) còn con kia thì vẫn nhát lắm, đem ở quê ra mà . Cứ treo chỗ nào cao ngang mặt người một chút, để chỗ hay có người qua lại, cho mày nhảy thoả thích, vài bữa là quen. Mà ông type tiếng Việt đi nhé, đọc đau hết cả mồm
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Khoe hàng tiếp cái nào
    3 em Khuyên phơi nắng

    Còn đây là em Tiểu Choè
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Khoe hàng tiếp cái nào
    3 em Khuyên phơi nắng

    Còn đây là em Tiểu Choè
  5. mikiki

    mikiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hồ Thiên Nga
    [​IMG]
  6. mikiki

    mikiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hồ Thiên Nga
    [​IMG]
  7. CaDang

    CaDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở Sài Gòn cho em hỏi: Các địa chỉ bán chim cảnh lớn của SG ở đâu? Các đường phố chuyên kinh doanh chim cảnh?
    Em muốn đi dạo một cái :-) Em mới ở HN vào nên chẳng biết gì cả? Khổ quá :))
    Đây là hình mấy con Manh manh nhà em:
  8. CaDang

    CaDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở Sài Gòn cho em hỏi: Các địa chỉ bán chim cảnh lớn của SG ở đâu? Các đường phố chuyên kinh doanh chim cảnh?
    Em muốn đi dạo một cái :-) Em mới ở HN vào nên chẳng biết gì cả? Khổ quá :))
    Đây là hình mấy con Manh manh nhà em:
  9. GoldenCanary

    GoldenCanary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đường Lê Hồng Phong - Q5, có thể tạm gọi là chợ chim lớn ở Sài gòn hiện nay. Trước dịch cúm gà thì nó đông đúc và sầm uất hơn nhiều, nhưng sau dịch cúm gà thì ... heo hút quá!
    Đường Trường Sơn (công viên Lê Thị Riêng - Q. Tân Bình) cũng tương tự, có khá nhiều tiệm bán chim cảnh.
    Đường Thuận Kiều, Q 5. ...
    Ngoài ra thì còn vô số tiệm bán chim cảnh lác đác trong thành phố.
    Nếu bạn muốn nuôi chim tốt, nhất là chim cảnh nhỏ (là những chim đã có quá trình thuần hoá, lai tạo, sinh đẻ trong chuồng như Yến phụng, Yến hót, các loài Finchs: Bảy màu, Manh manh, Bạc má, Long cơ, Diễm Ấn...), GC khuyên bạn không nên mua ngoài chợ. Vì phần lớn chúng là những chim đã bị loại, không chất lượng. Mà nên mua tại trại chim của các nghệ nhân nuôi chim. Giá tiền đắt hơn hẳn, nhưng chất lượng đương nhiên tốt hơn hẳn. Và có thể tìm được những chú chim rất quí ít khi có mặt ở chợ chim thông thường.
    Nếu cần, bạn có thể PM cho tôi , tôi sẽ giới thiệu với bạn vài nghệ nhân như thế.
  10. GoldenCanary

    GoldenCanary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đường Lê Hồng Phong - Q5, có thể tạm gọi là chợ chim lớn ở Sài gòn hiện nay. Trước dịch cúm gà thì nó đông đúc và sầm uất hơn nhiều, nhưng sau dịch cúm gà thì ... heo hút quá!
    Đường Trường Sơn (công viên Lê Thị Riêng - Q. Tân Bình) cũng tương tự, có khá nhiều tiệm bán chim cảnh.
    Đường Thuận Kiều, Q 5. ...
    Ngoài ra thì còn vô số tiệm bán chim cảnh lác đác trong thành phố.
    Nếu bạn muốn nuôi chim tốt, nhất là chim cảnh nhỏ (là những chim đã có quá trình thuần hoá, lai tạo, sinh đẻ trong chuồng như Yến phụng, Yến hót, các loài Finchs: Bảy màu, Manh manh, Bạc má, Long cơ, Diễm Ấn...), GC khuyên bạn không nên mua ngoài chợ. Vì phần lớn chúng là những chim đã bị loại, không chất lượng. Mà nên mua tại trại chim của các nghệ nhân nuôi chim. Giá tiền đắt hơn hẳn, nhưng chất lượng đương nhiên tốt hơn hẳn. Và có thể tìm được những chú chim rất quí ít khi có mặt ở chợ chim thông thường.
    Nếu cần, bạn có thể PM cho tôi , tôi sẽ giới thiệu với bạn vài nghệ nhân như thế.

Chia sẻ trang này