1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích ngắm hay nuôi chim không ? (bird watching)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mikiki, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Chuyện về chim Khuyên xanh Ba Son , nhắc đến một thời con nít mê mải theo các bác bẩy chim khuyên dọc theo Đại lộ Cường Để , khu vưc Sở Thú,chung quanh khu cư xá HQ củ v...v...,lúc đó củng chẳng biết chim hót thế nào là hay, hay thế nào là đẹp chỉ khoái cái kẹo bơ đậu, và ngụm trà xanh lá dứa đưọc uống ké , đựng trong lon nhôm cứ bác nghệ nhân già vui tính và hiền hậu. Và ngắm nhìn bác khéo léo thao tác nối những khúc tre dài để đưacái ***g bẩy lên cao...còn tui thì chạy lanh quanh tìm mủ mít để bắt ve sầu, ve xanh ở các góc sao...Chỉ có vậy mà lon ton đi theo bác hoài không chán . Pug cám ơn bạn GC nhiều đả dựng lại một kĩ niệm thật đẹp từ lâu ,lâu lắm rồi, mình không còn nhớ đến nó nửa...Tệ quá Pug tui
  2. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Chuyện về chim Khuyên xanh Ba Son , nhắc đến một thời con nít mê mải theo các bác bẩy chim khuyên dọc theo Đại lộ Cường Để , khu vưc Sở Thú,chung quanh khu cư xá HQ củ v...v...,lúc đó củng chẳng biết chim hót thế nào là hay, hay thế nào là đẹp chỉ khoái cái kẹo bơ đậu, và ngụm trà xanh lá dứa đưọc uống ké , đựng trong lon nhôm cứ bác nghệ nhân già vui tính và hiền hậu. Và ngắm nhìn bác khéo léo thao tác nối những khúc tre dài để đưacái ***g bẩy lên cao...còn tui thì chạy lanh quanh tìm mủ mít để bắt ve sầu, ve xanh ở các góc sao...Chỉ có vậy mà lon ton đi theo bác hoài không chán . Pug cám ơn bạn GC nhiều đả dựng lại một kĩ niệm thật đẹp từ lâu ,lâu lắm rồi, mình không còn nhớ đến nó nửa...Tệ quá Pug tui
  3. ketdv

    ketdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới mua 1 con chim ( giống con này mà một bạn nào đó đã gửi lên và theo bạn đó là con Cu Xang ) mua của người bán rong - theo họ bảo thì đó la con Nhiễu Điều. Tôi nuôi cho đến nay được 10 ngày rồi mà chưa thấy hót thấy gáy hay thấy kêu gì cả - mà nó chỉ ăn chuối thôi - Có bạn nào biết đó chính xác tên là con gì và có nuôi được không - và nó biết làm gì . Mong các bạn giúp tôi vì tôi đang định thả nó.
  4. ketdv

    ketdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới mua 1 con chim ( giống con này mà một bạn nào đó đã gửi lên và theo bạn đó là con Cu Xang ) mua của người bán rong - theo họ bảo thì đó la con Nhiễu Điều. Tôi nuôi cho đến nay được 10 ngày rồi mà chưa thấy hót thấy gáy hay thấy kêu gì cả - mà nó chỉ ăn chuối thôi - Có bạn nào biết đó chính xác tên là con gì và có nuôi được không - và nó biết làm gì . Mong các bạn giúp tôi vì tôi đang định thả nó.
  5. tienbmhn

    tienbmhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa nuôi loài này bao giờ nhưng theo như biết thì Loài này thường gọi là Cu rừng (bồ câu rừng or Cu xanh), còn có mầu xanh nhiều, đúng là chỉ ăn hoa quả, không biết gáy như cu gáy, cùng lắm chỉ Gù Gù như bồ câu mà thôi. Nên thả nên thả
  6. tienbmhn

    tienbmhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa nuôi loài này bao giờ nhưng theo như biết thì Loài này thường gọi là Cu rừng (bồ câu rừng or Cu xanh), còn có mầu xanh nhiều, đúng là chỉ ăn hoa quả, không biết gáy như cu gáy, cùng lắm chỉ Gù Gù như bồ câu mà thôi. Nên thả nên thả
  7. cuoptrengianmuop

    cuoptrengianmuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    hi hi.... tôi cũng có nuôi chim khuyên, Năm ngoái, nhà có 6 ***g khuyên líu, mỗi sáng cho 1 chú ra ban công, phê vật vã.
    Đáng tiếc là vụ cúm gà vừa qua, hic hic....... cứ líu cho lắm vào để phường nó làm thịt.
    Bây giờ làm việc bận quá, không nhiều thời gian chăm sóc nên còn 3 chú líu nhưng không đẹp lắm, líu cũng chả căng nên không dám đưa ảnh lên đây.
    Bây giờ chỉ còn con choè lửa, mi, gáy là ngon lành, không phải chăm sóc nhiều như khuyên.
    Bận rộn, không chăm cho nó sung cơ lên được, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. hic hic.... Nhưng hè rồi, sẽ cố cho tắm táp, chắc nhanh chóng đẹp mã thôi các bác nhỉ?
    Nhân tiện, có bác nào khoái Mi chiến thì 27-6 này đi xem thi đấu nhé, nghe đâu có cả Lạng Sơn đem 15 chú ngon nhất về đấy!!!
    Ôi, chim mới chả cò, sao nó lại ngấm vào máu nhi???
  8. cuoptrengianmuop

    cuoptrengianmuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    hi hi.... tôi cũng có nuôi chim khuyên, Năm ngoái, nhà có 6 ***g khuyên líu, mỗi sáng cho 1 chú ra ban công, phê vật vã.
    Đáng tiếc là vụ cúm gà vừa qua, hic hic....... cứ líu cho lắm vào để phường nó làm thịt.
    Bây giờ làm việc bận quá, không nhiều thời gian chăm sóc nên còn 3 chú líu nhưng không đẹp lắm, líu cũng chả căng nên không dám đưa ảnh lên đây.
    Bây giờ chỉ còn con choè lửa, mi, gáy là ngon lành, không phải chăm sóc nhiều như khuyên.
    Bận rộn, không chăm cho nó sung cơ lên được, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. hic hic.... Nhưng hè rồi, sẽ cố cho tắm táp, chắc nhanh chóng đẹp mã thôi các bác nhỉ?
    Nhân tiện, có bác nào khoái Mi chiến thì 27-6 này đi xem thi đấu nhé, nghe đâu có cả Lạng Sơn đem 15 chú ngon nhất về đấy!!!
    Ôi, chim mới chả cò, sao nó lại ngấm vào máu nhi???
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    cuoptrengianmuop viết lúc 13:44 ngày 16/06/2004:
    hi hi.... tôi cũng có nuôi chim khuyên, Năm ngoái, nhà có 6 ***g khuyên líu, mỗi sáng cho 1 chú ra ban công, phê vật vã.
    Đáng tiếc là vụ cúm gà vừa qua, hic hic....... cứ líu cho lắm vào để phường nó làm thịt.
    Bây giờ làm việc bận quá, không nhiều thời gian chăm sóc nên còn 3 chú líu nhưng không đẹp lắm, líu cũng chả căng nên không dám đưa ảnh lên đây.
    Bây giờ chỉ còn con choè lửa, mi, gáy là ngon lành, không phải chăm sóc nhiều như khuyên.
    Bận rộn, không chăm cho nó sung cơ lên được, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. hic hic.... Nhưng hè rồi, sẽ cố cho tắm táp, chắc nhanh chóng đẹp mã thôi các bác nhỉ?
    Nhân tiện, có bác nào khoái Mi chiến thì 27-6 này đi xem thi đấu nhé, nghe đâu có cả Lạng Sơn đem 15 chú ngon nhất về đấy!!!
    Ôi, chim mới chả cò, sao nó lại ngấm vào máu nhi???
    [/QUOTE]
    Bác cuoptrengianmuop muốn nuôi chích à?? Em oải quá rồi, nuôi chích khó gáp mấy lần nuôi Khuyên. Bác mà 0 chăm được thì đừng có ý định đấy. Em phải từ bỏ cái ý định rồ dại ấy đi rồi, kể ra vẫn thích. Mấy con Khuyên nhà em chăm như chăm con mọn ấy mà líu chưa căng, em sợ là nó lạ cám
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    cuoptrengianmuop viết lúc 13:44 ngày 16/06/2004:
    hi hi.... tôi cũng có nuôi chim khuyên, Năm ngoái, nhà có 6 ***g khuyên líu, mỗi sáng cho 1 chú ra ban công, phê vật vã.
    Đáng tiếc là vụ cúm gà vừa qua, hic hic....... cứ líu cho lắm vào để phường nó làm thịt.
    Bây giờ làm việc bận quá, không nhiều thời gian chăm sóc nên còn 3 chú líu nhưng không đẹp lắm, líu cũng chả căng nên không dám đưa ảnh lên đây.
    Bây giờ chỉ còn con choè lửa, mi, gáy là ngon lành, không phải chăm sóc nhiều như khuyên.
    Bận rộn, không chăm cho nó sung cơ lên được, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. hic hic.... Nhưng hè rồi, sẽ cố cho tắm táp, chắc nhanh chóng đẹp mã thôi các bác nhỉ?
    Nhân tiện, có bác nào khoái Mi chiến thì 27-6 này đi xem thi đấu nhé, nghe đâu có cả Lạng Sơn đem 15 chú ngon nhất về đấy!!!
    Ôi, chim mới chả cò, sao nó lại ngấm vào máu nhi???
    [/QUOTE]
    Bác cuoptrengianmuop muốn nuôi chích à?? Em oải quá rồi, nuôi chích khó gáp mấy lần nuôi Khuyên. Bác mà 0 chăm được thì đừng có ý định đấy. Em phải từ bỏ cái ý định rồ dại ấy đi rồi, kể ra vẫn thích. Mấy con Khuyên nhà em chăm như chăm con mọn ấy mà líu chưa căng, em sợ là nó lạ cám

Chia sẻ trang này