1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai thích nghe jimmy J .C nguyễn nhỉ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi jimmi_tu, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hoan hô! he he ! đấy thấy chưa ca sĩ việt nam bây giờ toàn...........he he . chỉ co' jimmy nguyễn là đỉnh.

    đừng gục ngã hãy vươn vai mà sống
    bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bác jimmi_tu biết bài " Vình biệt màu xanh " chớ ? Hôm nào hát tôi nghe nha .
  3. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    He he để tôi hát hộ nhé, nhưng trên này làm sao mà nghe được thôi để hôm nào box đi hát thì tui hát cho mà nghe. Còn lời thì Jimmy_tu đưa lên ngay bây giờ đấy.
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi

    --------*-----------
    Music is my life
  4. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    he he ! tưởng gì quá đơn giản
    Vĩnh Biệt Màu Xanh
    Nhạc sĩ: Jimmii J.C. Nguyễn
    Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng
    "Trời đẹp xanh như em với anh
    Này người yêu em thương mến ơi anh hãy yêu màu xanh
    Mà nếu có lỡ duyên ta sau chẵng thành vì em ra đi trước anh
    Này người yêu khi anh nhớ em hãy ngước lên trời xanh"
    Mình đã gởi con tim qua phong thư màu xanh
    Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh
    Mà hôm nay sao em ra đi về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh
    Này trời xanh có thấu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày
    Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được tỏ bày ooh ooh
    Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành
    Buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành
    Người dấu yêu em đau không em khi ta nay, tay đã rời tay
    (Chào thế gian nay anh theo em thôi xin vĩnh biệt màu xanh...)
    Có những lúc anh mơ tưởng rằng tìm được em ợ nơi cuối mây
    Để đời anh thôi không xót xa cô đơn không còn vây
    Đừng khóc nữa khi con tim không còn xanh
    Đừng nhớ nữa khi đêm đen kéo đến thật nhanh
    Vì hôm nay anh theo em đi về trời xa nơi em đang trông đang nhớ anh..?

    đừng gục ngã hãy vươn vai mà sống
    bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu
  5. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hừm! chị đây này đến đây mà đánh , vua nhạc sến chỉ dành cho jimmi_tú thôi , nho`, ku tú nho` , bảo bao lần roài em cái gì mà em , muốn sướng trước khổ sau không hả ?

    Tibeo
  6. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin

    Ca sĩ:U'ng Hoàng Phúc

    Tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời.
    Nắng ấm nơi người xa thật xa cớ sao lại cho mưa gió qua nơi này.
    Tôi khong tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi...
    ... Đã thế nay tình tôi đành thôi không còn nhớ đến ai
    Trong nhân gian giờ đây có muôn ngàn lối em đi em đã chọn
    Những bước đi giờ đây của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy em tôi
    Khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời
    Nắng ấm cho mình em thật sao? Nơi này gió mưa hoài
    Ngày tình yêu tìm đến như trong giậc mộng
    Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau
    Biết nói ra sao đây em tình đã qua
    Rồi tình yêu rời bến chúng ta đi về nơi rất xa
    Người về một phương biết đến khi nào gặp lại
    Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau
    Hãy nói anh nghe sao em đành lòng bỏ đi
    Tình đành dở dang thôi.
    don't wanna try don't wanna try don't wanna try no more
    tell me what's the use of holdin on when all we do is hurt our love
  7. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc , đúng là bố của sến , chuối không chịu được

    Tibeo
  8. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chà chà bây giờ thì không biết ủng hộ bên nào đây, vì tui yêu cả Lam Trường lẫn Jimmy Nguyễn, thôi tui đành đứng ngoài cuộc vậy.
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi

    --------*-----------
    Music is my life
  9. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    ặc ặc , đúng là bố của sến , chuối không chịu được

    Tibeo

    [/quote]
    vân ơi ! em muốn anh cho em 1 trận ko hả em !!!!!! anh nói rồi Lam Trường thì chỉ hát được cho trẻ con xem thôi . còn người nhớn thì ko ai nghe em nhé . he he . nhớ kĩ đấy

    sống giàu sang đâu phải đã sướng
    khắc trong tim ba chữ HẬN CUỘC ĐỜI
  10. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay hoan hô haduy cái lào , Đấy ông thấy chưa bạn ông cũng kết Lam Trường nhé , hhehhe tức lòi mắt chưa ku

    Tibeo

Chia sẻ trang này