1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích Queen ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi PHUC, 18/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài Killer Queen vì đoạn nhạc đầu quá hay.Nhưng Fat Bottomed girl mới là bài đầu tiên tớ khoái và cũng là bài đầu tiên tớ nghe của Queen.Cảm giác như bài hát của Queen rất "hoang dã",bài Bohemian Rhapsody và Another One Bite The Dust(Một ai đó khác ngã xuống đât và chết) thì nghe bi quan thật,dịch lời ra rất đau đớn và tâm trạng....Nói chung nghe Queen lúc đang buồn nghe rất sướng
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    bài đầu tiên mình nghe là Bohemian Rhapsody,lúc đầu có biết tên tuổi chi của nó đâu,chỉ biết của Queen hát thôi,sau hỏi bọn bạn mới biết.
    ấn tượng nhất bài đấy vì hồi xưa chưa có MTV chưa biết đến nhạc nước ngoài mấy ngoài vài bài chiếu đi chiếu lại trên TV của ABBA mí lị M.Jacson.
    sau càng nghe càng fê
    chưa nghe hết các bài của Queen nhưng chắc chả chê được bài nào vì những bài mình nghe bài nào mình cũng khoái mới chết.
    dạo này hay lẩm nhẩm Love of my life nhưng trên Bụi toàn bật bài này do Scopion cover lại thôi-->chán
  3. tungngoc_rcl

    tungngoc_rcl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thế chắc là mọi người cũng nghe Innuendo rùi nhỉ. Tớ rất khoái kiểu phối nhạc của bài này.Nhắc đến Queen lại nhớ đến Love of my life. Đã ai đến Cafe Opera ở ngõ 48Tạ Quang Bửu nghe anh Cương chủ quán hát bài này chưa. Nghe cũng ổn phết đấy.
  4. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    quán đấy hả?
    tớ mới đến có 1 lần
    cũng khá ấn tượng,nhìn quả đàn piano ngon không chịu được.
    đấy là nhìn xa,đến gần thì không biết vì chưa đến gần
    vào 1 lần nhưng bạn đèo,giờ chả nhớ đường nữa vì lần đấy đứa bạn mình đi vòng vèo hoa cả mắt
  5. MaskofLead

    MaskofLead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bài Bohemian Rhapsody,tớ đã cố thử dịch một lần,tuy nhiên có một vài đoạn rất khó hiểu,nhất là đoạn ...
    Tôi thấy cái bóng nhỏ bé của một người đàn ông
    Scaramouche, Scaramouche,anh có vui lòng nhảy một điệu tăng-gô
    Những tin sét đánh và những tia chớp,làm tôi sợ hãi,rất sợ hãi
    (Galileo) Galileo (Galileo) Galileo, Galileo figaro
    Magnifico tôi chỉ là một anh chàng đáng thương,không ai yêu tôi
    Tôi chỉ là một anh chàng đáng thương từ một gia đình nghèo khó
    Tằn tiện ngay cả cuộc sống của mình cho những con quái vật
    Dễ dàng để đến,để đi,ngươi sẽ buông tha ta đi chứ
    Bismillah!Không,bọn ta sẽ chẳng để ngươi đi đâu
    (Để anh ta đi!) Bismillah!Không,bọn ta sẽ chẳng để ngươi đi đâu
    (Để anh ta đi!) Bismillah!Không,bọn ta sẽ chẳng để ngươi đi đâu
    (Để ta đi) Sẽ không để ngươi đi
    (Để ta đi) Sẽ không để ngươi đi(Để ta đi) Ah...
    Không,không,không,không,không,không,không
    (Ôi mẹ ơi,mẹ ơi,mẹ ơi)Mẹ ơi,để con đi
    Beelzebub có một tội ác gác sang một bên cho tôi,cho tôi,cho tôi
    Cho hỏi những cái tên riêng ở đó có ý nghĩa gì vậy?
  6. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Cậu bạn thân mến!
    Tôi không trả lời với tư cách là một fan của Beat, nhưng tôi cho rằng câu nói trên của bạn là hơi vội vàng. Có thể đối với bạn, Queen là số 1, nhưng đối với tất cả mọi người, tôi e là không phải như vậy.
    Tôi cũng rất yêu quý Queen, nghe rất nhiều và thậm chí đã ghi âm hẳn bài Love of my life trong album tự làm của tôi. Nhạc của Queen đầy cảm xúc và rất quyến rũ , tiếc là Fredie đã không còn để tiếp tục hớp hồn những fan cuồng nhiệt như chúng ta.
    Bây giờ nhạc Rock đang thoái trào, những band nhạc như Queen hay Beatles chắc sẽ không bao giờ lặp lại được. Tiếc!
    http://ttvnol.com/uploaded/chuongbeats/backcover.jpg
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng thích Love of my life thế nhỉ ? Tớ vẫn thích Bohemian Rhapsody, một sự lựa chọn khác là Killer Queen......mà nói chung bài nào của Queen nghe cũng phê cả....
  8. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Tìm được cái topic về queen trên forum quả là khó khăn. Cái anh Bít_Tồ được nằm chiễm chệ ở ngoài mặt tiền, và chẳng có lí do gì mà anh Queen lại không được như vậy. ( Phải chăng chỉ vì ở England, queen đứng thứ 3 sau Beatles và Rolling stones )Tôi tự hỏi thế từ trước đến giờ chưa có anh nào yêu cầu hay sao ?!!! Nhưng khi đọc hết các bài viết trong này tôi mới hiểu tại sao. Quá đơn sơ và mộc mạc. Chủ yếu là phát biểu cảm tưởng. Chưa có bài viết nào đi sâu vào phân tích. Phải chăng mọi người không dám viết bài vì sợ viết không hay .Tôi thì nghĩ khác, có thể bạn viết không hay nhưng ( cảm xúc chân thật )thằng khác cũng phải ngắm nhìn.
    Đến đây chắc có bạn hỏi, tôi là thằng nào mà vào đây ản nói linh tinh. Khớ khớ .... Tôi cũng như các bạn thôi. Đơn giản là một người thích Queen. Tôi thích Queen vì cái gì à ??? Oh ! Cũng thật đơn giản là thích giọng hát của anh ta, thích cái phong cách biểu diễn của dòng Glam rock mà anh ta đã chọn và thích cái cách mà anh ta chọn giày khi biểu diễn, môt đôi giày trông như thế này này , không biết các bạn có để ý đến nó không, chứ ngay từ khi vào viết bài trong forum tôi đã giật mình .Khớ khớ Còn nếu ai hỏi tôi thích bài nào thì ok , tôi cũng giống các bạn, thích nhiều , nhiều lắm. Ở nhà một mình, thi thoang tôi lại bật bản Rhapsody lên và hát theo, nhưng chỉ hát theo được một đoạn , đến chỗ :
    I see a little silhouetto of a man,
    Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango.... thì tôi chịu ,cứ líu cả lưỡi lại. Chắc tại lưỡi tôi không dẻo.Còn phải luyện tập nhiều . Còn tôi chú ý nhất đến bản Somebody to Love. Ở đây tôi không bàn về ý nghĩa của ngôn từ, mà về cách hoà âm phối khí và hát bè. Nếu các bạn xem Clip rồi thì sẽ thấy rõ. Tôi thích nó, đơn giản là thế thôi.
    Còn nếu hỏi tôi Queen có phải là số 1 không ?ok .Đối với tôi, queen là số 1. Còn beatles, nirvana, jimi thì 0,9999999..... Haha ... Chẳng hiểu sao, những band tôi thích thể nào cũng có anh chết. Từ đấy tôi nghĩ , thôi mình đừng kết thằng nào nữa. Không thể nào nó cũng die. Haha ...tôi đùa thôi.Nếu tôi có thể thay đổi được thế giới như vậy thì chắc tôi sẽ hâm mộ ngay anh Bush ....hehhe.
    Cũng buồn là từ khi nghe death, tôi có vẽ lơ lãng đi những "anh chàng" đã dìu tôi vào bể rock . Nhưng xét về mặt sinh học thì những " anh chàng " này đã tạo thành một nếp nhăn trong bộ não của tôi. Chắc là chỗ đó không bao giờ có thể trở lại bình thường được
    Trước khi dừng bút tôi chợt nhớ là mình có một số clip của queen, beatles, nirvana .... cỡ khoảng gần chục G. Ai có nhu cầu không ??? Còn tranh ảnh và lyric thì vào google thì thiếu gì.
    Thôi thế nhé .Tôi đi ngủ đây.

  9. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Ah ! nếu bác nào thấy bài viết của tôi ở trên khó đọc thì ấn Ctrl+A , sẽ ok ngay .
  10. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Sao không có ai nói nhiều về Queen nhỉ, các cao thủ như Barry Gibson đâu rồi?
    Được chuongbeats sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 27/05/2005

Chia sẻ trang này