1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI thích sâu thì vào đây với tớ !!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Khungchuot, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    AI thích sâu thì vào đây với tớ !!!!!!!!!!!!!!

    ngày xưa tớ cũng sợ sâu nhưng sau một lần vì lũ con trai cùng lớp cho quá nhiều sâu lên người tớ nên tớ hết sợ luôn . Thậm chí bây giờ tớ còn thấy nó hay hay nữa .sâu cũng có nhiều loại và màu sắc khác nhau có những con còn khá đẹp nữa là khác ! hihi
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Con sâu cũng rất bình thường thôi nhiều khi tôi thấy con gái tỏ vẻ sợ chỉ vì muốn tỏ nữ tính, mà không có con sâu thì làm sao mà có con **** được, vì sau con sâu là con **** mà. Mà nếu không có con **** thì còn gì là con gái nữa nhỉ he he
    Được dodunghiep sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 10/06/2003
  3. sylph

    sylph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì sợ nhất là sâu, cứ nhìn thấy sâu hay là bất cứ con gì giống nó là mình bỏ chạy ngay, kô cần biết gì hết, và lúc đó nhìn mặt mình rất buồn cười
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    sợ thật đấy, cầm vào nó mềm nhũn kinh lắm ...và sâu róm có thể làm bạn ngứa nữa đấy
    :-)
    mèo
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái loại này nếu có gạp thì phải tránh xa ngay , Hồi còn nhỏ bị một phen sợ phát khiếp luôn , mà chẳng hiểu tại sao mà lúc đó mình lại kô để ý đến con sâu đó mới lạ chứ , cả nhà đang ngồi trong phòng khách , trần nhà thì trắng như thế mà chẳng ai để ý đến gì cả , đang nằm trên ghế thì tự nhiên ....bụp ... 1 con sâu rơi trúng bụng mình , thật kinh hồn , trông nó xồm xoàm toàn râu là râu , nó phải to bằng ngón tay cái , híc , nói đến mà rợn cả người , cả nhà lúc đó quay ra nhìn mình và cười , híc híc ,.... đau khổ .... , nhưng cuối cùng mình vẫn được giải thoát vì chị mình đã kịp ném nó đi và tât nhiên là di cho nó nát bét , từ đó đến giờ cứ nhìn thấy sâu là lại rùng mình , híc híc ...
  6. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hehe.... em nghe bác kể, hồi hộp tưởng nó rơi đúng miệng bác khi bác há mồm ra ngáp cơ chứ, Híc, ko biết nếu thế thì như thế nào nhẩy. hay hôm nào bác làm thêm vụ nữa đi, cho biết đủ cảm giác hử bác.
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
  7. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải cứ con sâu nào cũng biến thành **** hết đâu nhỉ , hmmz ...
  8. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ như con sâu ...răng. Hì hì!!!

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    bluesunday muốn gì đây ? định mang sâu doạ anh hả , híc , híc , cũng sợ đấy nhề
  10. PAPHIOPEDILUM

    PAPHIOPEDILUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Rồi ok, em thích **** thì anh đi bắt **** vậy!
    Không biết có em nào chịu để anh đi bắt **** về đây không ấy nhảy?!
    HỌC HỎI TỪ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Chia sẻ trang này