1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI thích sâu thì vào đây với tớ !!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Khungchuot, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Nhện săn mồi bằng cách giả mạo mùi hương
    Đó không phải là mùi hương thông thường, mà là một loại "nước hoa" giống hệt như hoóc môn giới tính của những con sâu **** cái. Bằng cách ấy, nhện bolas đã dụ được những con sâu đực đang đi tìm ******** trong đêm rơi vào bẫy của chúng.
    Và khi cần dụ dỗ các loài sâu hoạt động vào những giờ khác trong đêm, nhện bolas sẽ thay đổi thành phần "nước hoa" của nó.
    Loài nhện này không chăng lưới bắt mồi theo cách thông thường. Nó treo mình lên một sợi tơ duy nhất mắc ngang qua một khe trống, và kiên nhẫn chờ đợi. Trên một chân khác, nó cũng treo lủng lẳng một sợi tơ với một giọt chất dính ở đầu, làm vũ khí săn mồi. Tiếp đó, con nhện giải phóng các chất giả làm hoóc môn giới tính của sâu **** cái. Nhận được tín hiệu này, các chàng sâu đực tấp nập kéo đến ngay. Và nhện ta liền quăng ra chiếc thòng lọng bằng tơ của nó, đầu kia sẽ là bữa ăn.
    Ngón đòn của nhện tuy rất xảo quyệt, nhưng nó cũng chỉ có tác dụng giới hạn mà thôi. Vì mỗi loài sâu **** tạo ra rất nhiều các hỗn hợp hoóc môn giới tính khác nhau, nên nhện bolas phải chọn loại "nước hoa" giả phù hợp để có thể thu được nhiều mồi nhất. Và nếu trong hỗn hợp đó có quá nhiều loại hoóc môn giả cùng lúc, con sâu đực sẽ bỏ đi vì không biết đâu mà lần. Vì thế, nhện bolas phải cân bằng giữa tính hiệu quả bắt chước của "nước hoa" với số lượng các loài khác nhau mà nó có thể dụ được.
    Kenneth Haynes của Đại học Kentucky và cộng sự đã thực hiện nghiên cứu trên nhện bolas châu Mỹ (Mastophora hutchinsoni). Họ nhận thấy chúng chỉ thích bắt hai loài sâu **** là tetanolita (Tetanolita mynesalis) và ngài đêm lông cứng (Lacinipolia renigera). Hai loại sâu **** này bay vào những giờ khác nhau trong đêm, với ngài đêm lông cứng là khoảng 22h30?T, còn tetanolita thì hoạt động muộn hơn, vào khoảng 23h.
    Khi thay đổi đồng hồ sinh học trên cơ thể sâu **** để nhện có thể săn cả hai loài cùng lúc, các nhà khoa học nhận thấy nhện bolas có thể bắt mồi suốt đêm. Điều này cho thấy nó đã tạo ra được hỗn hợp hoóc môn giả của cả hai loài, và nếu gặp đối tượng nào, nó sẽ có ngay "đồ nghề" chuyên dụng cho loài đó.
    Nhận định về đặc tính này, nhà sinh thái học Thomas Eisner của Đại học Cornell, Ithaca, New York (Mỹ) cho biết: "Khả năng chuyên hóa để bắt những loài sâu khác nhau vào các thời điểm trong đêm quả là điều đáng ngạc nhiên".
    Được Velociraptor sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 04/08/2004
  2. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Vì sao ruồi bay có tiếng, nhưng **** lại không?
    Khi ruồi muỗi lượn quanh, từ xa, bạn đã nghe thấy tiếng ?ođộng cơ? vo vo của chúng. Nhưng **** thì dù có ghé sát tai vào bạn cũng không thể nghe được gì cả. Phải chăng ruồi muỗi có cơ quan "phát thanh" đặc biệt?
    Thật ra, tiếng kêu đó chỉ là do dao động do cánh gây ra mà thôi. Để chứng minh vấn đề này, chúng ta hãy làm thí nghiệm sau: lấy một mảnh tre mỏng rồi khua lên khua xuống trong không khí. Nếu khua nhẹ, bạn sẽ không nghe thấy gì, nhưng nếu khua mạnh, sẽ có tiếng vù vù rất rõ.
    Âm thanh truyền đến tai ta là do tai cảm nhận được các dao động trong không khí. Tuy nhiên, ta chỉ có thể nghe được những rung động có tần số từ 20 đến 20.000 lần mỗi giây. Nếu thấp hoặc cao hơn khoảng này chúng ta đều không nghe thấy. Điều đó giải thích vì sao mảnh tre khua chậm thì im hơi lặng tiếng, nhưng khi khua nhanh sẽ tạo ra tiếng xé gió vù vù.
    Côn trùng khi bay phát ra âm thanh cũng giống như nguyên lý kể trên. Các nhà khoa học cho biết, mỗi giây, ruồi nhặng vỗ cánh từ 147-220 lần, muỗi là 594 lần, thậm chí có loài còn vỗ 1000 lần, ong mật vỗ 260 lần. Nhưng **** trắng thì chỉ lập lờ có... 6 lần, **** gai 5 lần. Chính vì thế mà chúng bay hoàn toàn yên lặng.
  3. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Bọ dùng hóa chất gây nội chiến trong tổ kiến


    Trên bãi cỏ ở vùng núi Alpes, một con bọ cánh màng vừa bay vừa nhòm ngó một con sâu **** đang ẩn mình trong một tổ kiến. "Cân đo" xong con mồi, bọ ta mò xuống tổ kiến và tiết ra một thứ chất kỳ lạ khiến lũ kiến ?ocáu tiết?. Nhưng thay vì tấn công kẻ lạ mặt, chúng lại choảng lẫn nhau...
    Lợi dụng lúc hỗn loạn này, bọ cánh màng nhanh chóng đẻ trứng lên người con sâu ****. Trứng bọ khi nở ra sẽ ăn thịt con sâu còn sống và phát triển thành nhộng. Khi trưởng thành, nó cũng sử dụng chiến thuật ?okhiêu khích? tương tự như mẹ để trốn thoát khỏi tổ kiến.
    Nhà côn trùng học Jeremy Thomas và cộng sự (Anh) đã phân tích thành phần hóa học của thứ nước nhầy lợi hại mà bọ cánh màng tiết ra để nghi binh. Trong sáu chất mà họ tìm thấy, có đến 4 chất giống như những chất mà kiến sử dụng để báo động khi trong tổ có chuyện. Nhưng nếu "chuông" của kiến chỉ kéo dài trong vài giây, thì thứ chất tiết này làm khuấy động cả tháng sau khi con bọ đã đi khỏi.
    Các nhà nghiên cứu cho biết, một thành phần trong nước nhầy đã thu hút lũ kiến tới gần bọ cánh màng. Nhưng khi chạm vào con bọ, kiến hít phải một chất khác rất khó ngửi khiến chúng dạt ra xa, và nổi điên lên. Tránh xa "con vật kỳ lạ kia", kiến quay sang nện những con khác gần chúng nhất. Những con kiến bị kích động lại tiếp tục giải phóng các chất báo động, khiến cho cuộc nổi loạn trở nên kinh hoàng và bạo lực hơn. Trong các thí nghiệm, hỗn chiến trong tổ kiến thường kéo dài trong vài giờ tới vài ngày.
    Nhiều loài kiến là kẻ phá hoại đối với nông nghiệp và vật nuôi. Cho tới nay, người ta mới chỉ khống chế số lượng của chúng bằng các chất độc và các chất dính. Phát hiện trên sẽ mở ra một con đường kiểm soát thứ ba. Đó là gây "nội chiến" trong tổ khiến lũ kiến sinh sản kém hơn và trở nên dễ bị tổn thương trước những con thú ăn thịt và bệnh tật.

  4. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Sâu **** xua đuổi kẻ thù bằng các chất tiết
    Một số loài sâu **** không hiểu bằng cách nào lại có thể "tứ hải tung hoành" khắp nơi trên thế giới. Mới đây, các nhà khoa học khám phá rằng chúng tự sản xuất và tiết ra các chất khiến côn trùng phải chạy xa. Cơ chế phòng thủ này có lẽ là chiến lược chủ lực giúp chúng bành trướng lãnh thổ.
    Scott R. Smedley của Đại học Trinity (Mỹ) và cộng sự đã nghiên cứu ấu trùng của loài **** ăn bắp cải Pieris rapae. Từ "căn cứ địa" Bắc Phi và đại lục Âu Á, loài côn trùng này tình cờ được đưa vào Canada khoảng năm 1860, và từ đó tràn sang hầu hết vùng Bắc Mỹ. Để tìm hiểu tại sao chúng lại có phổ thích nghi rộng khác thường đến vậy, các nhà khoa học đã điều tra đặc tính của thứ chất lỏng trong suốt, nhờn nhờn như dầu mà sinh vật này tiết ra. Chất lỏng được thu thập tại đầu mút các sợi lông nhỏ, phân bố dọc theo cơ thể của sâu. Trong thành phần của nó có chứa các hợp chất được gọi là mayolense.
    Các nhà khoa học tiếp tục xét nghiệm thì thấy, mayolense có tính chất tương tự như các chất tiết của thực vật dùng để xua đuổi côn trùng và kháng bệnh. Nếu chẳng may chạm vào sâu Pieris rapae, thì lũ kiến thường phải mất nhiều thời gian để gột sạch chất dính khỏi cơ thể, hơn là khi tiếp xúc với các loài sâu ăn lá khác nhưng không có cơ chế tự bảo vệ như trên.
    Trong một thí nghiệm khác, khi được chọn giữa hai bữa ăn - một quả trứng được nhúng vào chất dịch sâu tổng hợp, và một quả trứng thường, lũ kiến thích trứng thường hơn. Điều này cho thấy chất dịch của sâu **** đóng vai trò là một rào cản đối với kẻ săn mồi. Theo các tác giả của nghiên cứu, ?okhông chỉ để đối phó với kiến, các chất tiết còn là vũ khí hiệu quả để chống lại những động vật chân khớp khác như rệp, bọ, gián, nhện, con chôm chôm hay các vật ký sinh".
  5. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Côn trùng dùng siêu âm để làm gì?
    Siêu âm là những âm thanh có tần số cao mà tai người không nghe được nhưng một số động vật như dơi, vài loại côn trùng và cá sống dưới đáy biển lại rất thích. Chúng dùng siêu âm để đánh mật mã thông tin với nhau, tìm mồi, dò đường đi lại.
    Ngoài điệp khúc ri ri quen thuộc, loài dế còn chuyện trò với nhau bằng những tiếng bí mật có tần số tới 40.000-50.000 Hz. Tiếng dế không phát ra từ miệng mà từ hai cánh cọ vào nhau. Âm thanh phát ra được phản chiếu vào một cái gương cộng hưởng và phóng to lên. Dế nghe bằng hai tai "gắn" ở đầu gối của càng. Dế cái không phải là ca sĩ, chỉ là người nghe say đắm trước tiếng đàn của các chàng dế đực, dù đó là tiếng được thu thanh. Nhờ ghi âm, phân tích các bài hát của dế, các nhà côn trùng học có thể gọi tên được loài dế, biết đó là dế già hay dế trẻ.
    Châu chấu có kiểu dạo đàn không giống dế. Chúng gảy càng sau vào sống cánh và nghe bằng tai ở gần ức.
    Khi dơi bay, mồm và mũi nó phát ra siêu âm để dò đường đi. Sóng âm gặp vật cản thì phản xạ lại, giúp dơi biết để kịp tránh. Vì thế, dù đêm tối, sương mù, dơi vẫn có đường bay chính xác, không va đụng vào cây, vào tường hay vào nhau bao giờ. Dơi tìm được mồi cũng nhờ siêu âm.
    Để đối phó với loài dơi ăn thịt, những con **** đêm nhỏ đã sử dụng phần lông làm ăng ten để nghe siêu âm. Khi bắt được âm thanh có tần số 40.000-50.000 Hz do dơi phát ra, chúng liền phóng ra siêu âm tần số 15.000-17.000 Hz để gây nhiễu, rồi sải cánh chuồn nhanh hoặc để rơi mình xuống bụi cỏ, ẩn nấp.
  6. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Sâu **** tống cổ kẻ lạ mặt bằng âm thanh

    Khi có một động vật khác xâm phạm lãnh thổ, những con sâu **** sặc sỡ bắt đầu giậm chân, lắc lư đầu và phát ra những tiếng kêu the thé inh ỏi. Bằng cách đó, chúng tuyên bố hùng hồn: ?oĐây là lãnh thổ của ta, bước ngay!?. Đôi khi, chúng còn lao đầu vào quyết tử với kẻ lạ mặt.
    Có vẻ hợp lý khi lũ bò rừng, voi biển hay các con vật hung hãn khác bảo vệ ngôi nhà của mình, nhưng các nhà khoa học ngạc nghiên nhận thấy rằng hành động tương tự cũng xuất hiện ở mọi loài vật, kể cả sâu ****. Đây là lần đầu tiên họ chỉ ra rằng sâu **** sử dụng các dao động âm thanh để giao tiếp, đặc biệt với "kẻ ngoại bang". Chúng không có màng tai, nhưng dường như lại cảm nhận được các dao động xuyên qua lá.
    Nghiên cứu này được nhóm khoa học của Đại học Carleton ở Ottowa, Canada công bố trên một tạp chí Mỹ hôm thứ ba. Họ đã tiến hành 53 thí nghiệm trên drepana arcuata, một loài sâu **** quen thuộc ở đông bắc nước này.
    Lũ sâu được đặt trên một chiếc lá, cho tới khi quen với ngôi nhà mới, gặm rìa lá và xe tơ xây tổ cho mình. Đột nhiên, một con sâu **** khác xuất hiện. Các chú **** thổ cư nhanh chóng ngừng ăn, quay trở lại tổ và bắt đầu kéo lê sồn sột phần chi phía sau. Chúng cũng đồng thời giậm chân liên hồi và dùng miệng cào xé lá. Âm thanh tạo ra khá lớn, đủ để một người đứng cách đó 3 m nghe thấy. Tín hiệu dồn đuổi tăng tốc hơn nếu kẻ lạ mặt tới gần. Và trong 90% trường hợp, vị khách không mời này sẽ "mất vía" mà nhanh chóng rút lui.
    Tuy nhiên, trong một vài cuộc đọ sức, đặc biệt khi kẻ xâm nhập to xác hơn, nó sẽ đoạt lấy chiếc tổ từ tay chủ cũ. Các nhà nghiên cứu chưa gặp trường hợp nào mà sâu **** cắn nhau, nhưng đôi khi, kẻ xâm lược có thể phá tổ của chủ nhà bằng cách cắn đứt các sợi tơ của tổ.
  7. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Phong lan dụ dỗ ong **** bằng? hy vọng hão

    Nhiều loại phong lan không hề có mật ngọt, nhưng vẫn lôi kéo được ong **** đến thụ phấn, thậm chí về mặt này, chúng còn có lợi thế hơn tất cả các loài hoa khác. Lý do là lũ ong bị mê mệt bởi màu sắc sặc sỡ của hoa, nuôi hy vọng sẽ tìm thấy mật, nên càng cố chui sâu vào để tìm kiếm?
    Với kết quả nghiên cứu trên, Ann Smithson và Luc Gigord, Đại học Exeter (Anh), đã giải thích được bí ẩn lớn nhất về loài hoa này.
    Hai nhà khoa học đã lặp lại nhiều lần một thí nghiệm như sau: Họ kiếm hai giò phong lan giống hệt nhau, phết mật ngọt vào một giò rồi đem treo hai giò ra hai chỗ khác nhau. Sau đó họ thả ra một đám ong và quan sát phản ứng của chúng. Kết quả, đám ong bay tới giò phong lan được phết mật nhiều hơn, nhưng chúng chỉ dừng lại không lâu, vì đã sớm no nê. Trong khi, những chú ong ở giò phong lan kia cứ cặm cụi tìm kiếm, đến nỗi... chân và cánh dính đầy phấn. Thế là, tuy không có mật, nhưng giò phong lan này vẫn gửi đi được nhiều phấn hơn hẳn.
    Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học chỉ ra rằng, không phải chỉ có mật ngọt mới quyến rũ được ong ****, mà đôi khi, trí tò mò lại kích thích chúng hơn nhiều. "Có lẽ trong quá trình tiến hoá, phong lan đã đủ thông minh để nhận ra điều đó", Smithson nói.
  8. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    **** lạ vòi voi

    Một con **** lạ đã được phát hiện tại vùng Đa Mi - Hàm Thuận. Ở đầu nó có một chiếc vòi giống như vòi voi dài 2,5 cm. Chiều dài đo được từ đầu vòi đến tận đuôi **** 4,5 cm.
    Hai cánh trước dang rộng 7 cm, màu xanh đọt chuối, có điểm những chấm màu vàng nghệ lợt. Hai cánh sau dang rộng 5,5 cm, màu vàng sậm, chót cánh sau có hai vệt đen rộng khoảng 6 mm. Đôi chân sau cứng và có gai giống chân cào cào.
    Con **** được ông Nguyễn Viễn Vui ở số nhà 40, đường Trưng Trắc, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đã bắt được trong chuyến đi sưu tập **** ngày 15/1/2000. Ông Vui cho biết suốt cuộc đời sưu tập ông chưa gặp con **** nào loại này.
    Được Velociraptor sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 04/08/2004
  9. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Sự biến thái của côn trùng

    **** và sâu có cấu tạo hoàn toàn toàn khác nhau, nhưng **** chính là do sâu hình thành. Tại sao vậy? Đó là do trong cơ thể sâu đã mang những tế bào đĩa mầm. Chúng nằm ẩn mình cho đến khi sâu hoá nhộng mới thực hiện chức năng phân hoá thành các cơ quan mới.
    Trong tự nhiên, một số loài côn trùng như châu chấu phát triển qua nhiều lần lột xác liêp tiếp. Mỗi lần lột là một lần chúng thêm giống con trưởng thành, nhưng không có những bước biến đổi đột ngột. Ngược lại, thiêu thân, ****, ruồi và nhiều côn trùng khác trải qua những giai đoạn kế tiếp nhau mà hoàn toàn khác nhau. Quá trình đó gọi là sự biến thái.
    Từ trứng nở ra ấu trùng giống như sâu - gọi là sâu (với ****), dòi (với ruồi). Chúng bò lung tung, phàm ăn và lột xác nhiều lần, mỗi lần thành ấu trùng lớn hơn. Ấu trùng cuối cùng hoá nhộng, một dạng chẳng ăn cũng không uống, không động đậy. Ấu trùng của **** nhả tơ dệt kén và hóa nhộng (lột xác để thành nhộng) bên trong kén.
    Trong quá trình hoá nhộng, toàn bộ cấu tạo của ấu trùng được xoá bỏ và được sử dụng làm nguyên liệu trong việc phát triển của con trưởng thành. Mỗi một bộ phận của con trưởng thành (chân, mắt, cánh?) phát triển từ một nhóm tế bào gọi là đĩa mầm. Đây là những tế bào phát triển trực tiếp từ trứng. Chúng chưa hề làm bộ phận chức năng nào của ấu trùng và ít nhiều nằm im bất động trong suốt thời kỳ đó. Trong giai đoạn nhộng, những đĩa mầm này lớn lên và phân hoá thành các cấu tạo trưởng thành nhưng vẫn ở dạng lép và ẩn. Khi con trưởng thành nở ra khỏi kén, máu được bơm vào các cấu tạo lép đó, chúng mới duỗi ra và phồng lên, sau đó kitin được thêm vào để làm cứng.
    Sự biến đổi kỳ lạ từ ấu trùng sang dạng trưởng thành này được gọi là sự biến thái hay là sự biến đổi hoàn toàn. Châu chấu chỉ có sự biến đổi không hoàn toàn vì từ ấu trùng đến trưởng thành nó chỉ trải qua giai đoạn biến đổi từ từ.
    Ấu trùng và côn trùng trưởng thành không chỉ có sự khác nhau về bề ngài, chúng còn khác nhau hoàn toàn về phương thức sống. Sâu ăn lá cây còn **** hút nhụy hoa. Ấu trùng muỗi sống trong ao, ăn tảo và động vật nguyên sinh, còn muỗi trưởng thành hút máu người và những động vật có vú khác. Một số loài như phù du, con trưởng thành chỉ sống vài giơ vừa đủ để giao phối và đẻ trứng.

    Trên đây là một số bài viết tui trích dẫn từ những trang web tin tức để topic thêm phong phú ( xưa nay toàn ảnh với ảnh, chán quá, mong chủ nhân các bài viết đừng băn khoăn).
  10. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Nhện ăn thịt... lính Mỹ ở Iraq?
    Trong những tháng gần đây, ác mộng kinh khủng nhất về nhện bắt đầu xuất hiện trong các hộp thư điện tử: một bức ảnh có hai con nhện khổng lồ với kích cỡ bằng bắp chân nam giới. Người gửi nói rằng một lính Mỹ đóng quân tại Iraq nhìn thấy những con nhện đó tiêm thuốc mê cho binh sĩ đang ngủ rồi nhai thịt ngau ngáu!

    Câu chuyện này nghe sởn tóc gáy phải không? Tuy nhiên, theo các chuyên gia về nhện thì đó là chuyện hoang đường. Thực ra, loài sinh vật trong bức ảnh không phải là nhện. Chúng là solpugids hay solifugids (bọ cạp gió aka). Cùng với nhện, chúng là thành viên của lớp Arachnida. Lớp Arachnida gồm nhện, bọ cạp thực sự, và ve. Solifugid tám chân không có tuyến nọc độc và loài lớn nhất dài hơn 15cm khi chân ruỗi thẳng. Rod Crawford, nhà nghiên cứu nhện tại Viện Bảo tàng Burke ở Seattle, Washington, cho biết: ''''Tôi chưa từng nghe nói tới bất kỳ con solpugid nào có nọc''''.
    Crawford đang vạch trần bí ẩn này cũng như các bí ẩn khác về nhện trong nhiều năm qua. Theo ông, tin đồn trên lan tới các nước phương Tây trong suốt cuộc chiến tranh vùng Vịnh 1990-1991. Hiện nó tái xuất hiện và thậm chí lan truyền mạnh hơn với việc quân đội Mỹ trở lại Iraq. Nhà văn đồng thời là nhiếp ảnh gia Mark W. Moffett đã mô tả nó như sau: ''''Khi mặt trời nhô lên bên trên vùng sa mạc ở Israel, một sinh vật nhỏ, kỳ dị, nhìn tôi chằm chằm rồi vội vàng chạy trở về hang. Với đôi mắt nhỏ, thân hình đầy lông lá và bộ hàm phình ra giống cẳng tay của Popeye, nó giống như một thứ gì đó trong cơn ác mộng...
    ... Tôi thận trọng tiến gần tới nó vì bọ cạp gió, mặc dù không có nọc độc, có thể cắn người rất đau và làm con mồi tử vong. Là loài ăn thịt, chúng tấn công côn trùng, động vật gặm nhấm, rắn và các loài chim nhỏ bằng răng. Hàm răng bọ cạp gió được sử dụng như càng cua và dao. Sau đó, chúng tiết ra một enzyme làm thịt hoá lỏng rồi hút vào dạ dày. Phần lớn trong số 1.100 loài bò cạp gió là loài ăn đêm. Chạy đua trên cát trong bóng tối, dường như chúng không biết tới sợ hãi''''.
    Tại Iraq, bọ cạp gió hay ''''nhện lạc đà'''' được nói là chạy với vận tốc 40km/giờ, nhảy cao tới 2m và đẻ trứng trong bụng lạc đà. Trung Đông không phải là nơi duy nhất bọn solifugid được gán cho những tên gọi rất xấu. Ở Mexico, chúng được gọi là "kẻ giết hươu". Điều đầu tiên mà người Mexico nói về solifugids là rằng chúng rất nguy hiểm, nên bạn sẽ được coi là can đảm nếu cầm chúng bằng tay. Mặc dù chạy cực nhanh song khả năng đó của solifugids bị thổi phồng trong bức thư điện tử nói trên.
    Bọn solifugid thường là động vật săn mồi đơn độc, theo mùa và vào ban đêm. Phần lớn các loài ở Bắc Mỹ đẻ trứng trong hang hoặc trong kẽ nứt trên cây. Con đực bắt đầu xuất hiện trong mùa xuân và sau đó có thể nhìn thấy con cái vào đầu mùa hè. Vào mùa đông, mọi người chỉ nhìn thấy các con solifugid trẻ mà thôi. Bọ cạp gió dường như chỉ là một ví dụ về việc mọi người tưởng tượng ra những tội ác đáng sợ của nhện. Các bộ phim chẳng hạn như Sợ nhện không cải thiện được hình ảnh của chúng. Theo Crawford, mọi người sợ nhện bởi họ học điều đó từ những đứa trẻ khác, người trưởng thành nhút nhát và thậm chí là từ... Hollywood.

Chia sẻ trang này