1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích than thở gì thì vào đây.

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi khongsaurang, 09/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký lên rồi đấy thôi!!!
    ?
  2. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ nhất: Cái quán Fanny chết tiệt
    Mọi người ai vào Fanny chắc cũng đều biết cái thái độ phục vụ ngu si kiểu củ chuối của bọn phục vụ ở đó. Thôi ,kể ra nữa lại thêm bực mình, tóm lại là cạch mặt bọn nó ra. Hù hù.
    Nothing last forever, even this !!!
  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 2: tăng 2 của Không Sâu Răng.
    Sau khi chia tay với những người khác, bé Răng đi về rẽ ngay vào hàng Net với hi vọng cập nhật các thông tin thời sự nóng hổi vừa thổi vừa ăn cho bà con nhà ta, hăm hở gõ gõ chép chép, miệng còn lẩm nhẩm đọc thỉnh thoảng còn tự cười cười <mấy đứa bên cạnh nó còn nhìn tưởng mình điên>. Vừa nghĩ vừa viết, vừa nhanh tay chat với các đồng nghiệp JC, chẳng mấy chốc đã đến 12h, bài viết đã gần xong với số lượng gần 15000 ký tự. Nhưng bỗng dưng cứ như tất cả các dòng sông đều chảy ----------------> nước lũ, thì tất cả các cửa sổ IE của bé Răng đồng loạt tắt phụp một cái cuốn phăng đi công sức gần 3 tiếng liền gõ gõ, huhu. May mà lúc đó có chú Vịt can ngăn nên bé Răng mới thôi chứ không thì mặt thằng chủ quán là một, mặt cái monitor là hai... bé phải vả cho tan nát luôn.
    Quá chán ngán vì số phận, bé Răng bỏ đi không nói năng gì < nhưng vẫn phải trả tiền cho thằng chủ hàng>. Trở về nhà, với tính tình thực dụng vốn có nên vì qúa đau xót bé Răng đã lên cơn sốt, hic hic <huhu, mất tiền mà không được việc gì>. Thế là bé Răng lên giường đi ngủ một mạch cho đến tận 8h sáng ngày hôm sau . Sáng thức giấc thấy đầu em quay quay, mắt mờ chân run, nhưng vì trót dại nhận lời viết bài nên đành phải cố gắng lê đến bên chiếc máy tính. Do có sự chuẩn bị đau thương từ tối qua nên đến giờ thì bé Răng chỉ mất có 1tiếng để hoàn thành bài viết của mình mà đến bây giờ khi đọc lại bé Răng thấy sao mà thất vọng vì nó quá là kém so với bài viết nóng hổi đã bị nước lũ cuốn trôi tối qua.
    Trong bài viết mới do mắt mờ tay run run, đầu óc vẫn còn lú lẫn vì tiếc thời gian và tiền bạc< cái này là chính, huhu> nên có một số chi tiết hấp dẫn đã bị bỏ qua, nếu có ai nhớ ra xin hãy giúp đỡ KSR bằng cách tự bổ sung thêm vào.<Vâng tự túc là hạnh phúc của mọi gia đình>
    Vâng xin gửi lời cảm ơn đến quý bà con cô bác anh chị em thân yêu đã cổ vũ nhiệt tình cho KSR trong thời gian vừa qua, nếu ai có tấm lòng thơm thảo xin đem theo tiền và đồ ăn thức uống đến thăm bé Răng vào một ngày gần nhất.
    BBBB
    Nothing last forever, even this !!!
    Được khongsaurang sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 21/10/2002
  4. Haruyama

    Haruyama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nhân viên phục vụ ở đấy muốn bán được nhiều kem đấy mà. Nên họ phải làm cho khách hang nổi giận phừng phừng, nóng quá phải ăn thật nhiều kem đấy mà. Cũng hơi ngạc nhiên đấy vì cứ tưởng cái quán kem đấy là trụ sở "ruột" của JC cơ đấy. Thực lòng cũng đang tiếc vì đợt về vừa rồi không được ..."OOO ngoài tuần, trong tuần..." với JCers. (khi viết phải marumaru... sợ viết ra lại làm cho Răng ...phừng phừng...)
    Vui đi Răng, còn nhiều việc vui vẻ lắm mà.
    Haruyama
    Ơ hơ, mình bị lạc đề với topic rồi. ?"?,??,"!!!
    Được Haruyama sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 21/10/2002
  5. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Hik, mọi người có vẻ có nhiều niềm vui "nho nhỏ" quá đi thôi. Chia sẻ với Stinger với nào. Dạo này chẳng có chuyện gì vui cả. Định post bài trong cái topic "vui vẻ" kia nhưng mà lại sợ lạc đề, làm phiền mấy bạn đang vui nên post trong topic này của Sâurăng vậy. Ôi zời ơi, chán wá !!!
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は?.?.. ?Z?Z?Y?-?の幸?>?,' 追?"?
    JC News
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    những người mà stingy quá là hay mắc bệnh trầm uất lắm
    ?.?,^??な?,?だ?'は ?"?,?な?"で
  7. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng có niềm vui nho nhỏ nhưng phần lớn là những lúc buồn. Năm nay toàn chuyện như thế. Cả tối nay cũng vậy. No one share. How can i go on living? Mong cho chóng qua đi.
    Chả biết post ở đâu, nên nhờ bài than tở của anh KSR một tẹo nhé.

    好きな?,??f??f?


    Don't just talk the talk, but walk the walk

  8. NoMoreLuv

    NoMoreLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hic, mọi người than thở nghe bi đát oá, chả nhẽ đời xám nghoét thế này à ?? hị hị ...
  9. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc, đời không xám đâu em, đời chỉ toàn màu đen thôi à.

    nowhere safe from the storm

  10. NoMoreLuv

    NoMoreLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, nghe xong cái câu này của miu-miu thì tự nhiên không thấy xám hay đen nữa, tự nhiên được gọi là "em" mới sợ chứ !!
    Thôi, thông cảm cho người có cuộc đời đen xì ...
    he he , cả nhà ơi chuẩn bị mai sang nhà chị E.T nhận quà đi, cuộc đời nó tươi lên rồi , hé hé ,,

Chia sẻ trang này