1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích than thở gì thì vào đây.

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi khongsaurang, 09/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lại phải đi nhận quà nữa à. Hic hic, không biêt buồn hay vui đây.
    The death is the beginning
  2. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Mitchan này vui tính thiệt đấy. Bây giờ mà tớ có MÍT để ăn thì chắc là hết buồn phiền ngay. Tớ thích ăn MÍT mà
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は?.?.. ?Z?Z?Y?-?の幸?>?,' 追?"?
    JC News
  3. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ta chẳng còn ai

    好きな?,??f??f?


    Don't just talk the talk, but walk the walk

  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    sao dạo này mọi người ai cũng kêu chán thế nhỉ? chán mọi người quá đến nhà em em cười cho mà nghe là hết chán đấy
    ?.?,^??な?,?だ?'は ?"?,?な?"で
  5. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Mít ơi, có ăn không. Không có ăn mà chỉ đến nghe em cười suông thì buồn chết đi được.
    Nothing last forever, even this !!!
  6. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi nhận quà nhớ giữ lại một phần cho shimizu với nhé. Dạo này chẳng được offline với JC, buồn quá đi thôi.
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  7. november1st1980

    november1st1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hết quà cho chị rồi, he he, chậm chân là chỉ còn không khí trong lành thôi, hì hì ,Real của chị shimizu đá chán quá, làm em bỏ cả buổi để cổ vũ phí oá, còn Milan thì chị thấy đỉnh cao không ??
    .....................................................
    .....................................................
  8. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bigkit cũng đang buồn thúi hết cả ruột ra đây này. Trời buổi tối rõ là lạnh, một thân một mình giữa xứ người đi học về, đã thế lại phải qua một cái công viên, cảnh rõ đẹp nhưng mà.....Thèm được khoác tay , ngả đầu lên vai ai đó quá đi thôi( đương nhiên phải là người khác giới rồi)... hic hic, ai có kình nghiệm để qua được những giây phút khó khăn này thì bảo em với ạ, chứ xem ra trời đang ngày một lạnh dần lên đây này....

  9. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa toàn thể bà con cô bác anh chị em thân yêu của JC! <e hèm, e hèm lấy giọng đọc một hơi 49 câu vọng cổ luôn nào>
    Sau một thời gian mở ra chủ đề này, em thấy bà con cô bác kêu ca phàn nàn nhiều quá đâm ra sốt cả ruột. Hơn nữa em cũng nhận được tin phản ảnh về là topic này gây đau khổ cho nhiều người quá. Thế nên, dù phải cực kỳ đau khổ nhưng em quyết định xin thề không bao giờ vào đây than vãn nữa, đây là lần cuối cùng <nếu còn có lần sau thì cứ xin trái đất nó đâm vào mặt trời nhá>. Và em cũng xin được gửi tới bà con một lời khuyên chân thành là đừng nên vào đây nữa để các mod còn có cái cớ đóng cửa cái topic này lại. Huhu. Thôi em đi đây, vĩnh biệt chủ đề thân yêu. < Nếu ai còn muốn nghe em than thở thì xin hãy chuẩn bị đồ ăn thức uống em sẽ đến ca bài 50 câu vọng cổ than thở cho mà nghe, đảm bảo không khóc vì xót của không lấy tiền. À quên còn nếu ai có điều kiện thì mua ủng hộ cho em quyển KSR online tự truyện trong đó có rất nhiều mục than thở để học tập, sự ủng hộ này sẽ giúp em có tiền mua từ điển giống bác aoniti, xin cảm ơn bà con trước.>
    Nothing last forever, even this !!!

Chia sẻ trang này