1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích thì đọc, không thích thì ....

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi honglam, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglam

    honglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ai thích thì đọc, không thích thì ....

    Anh dùng nick này, nick em lập dành cho anh để viết, vì thực sự anh chả muốn lập nick mới làm gì.
    Anh không thể ngờ rằng mọi chuyện lại có thể xảy ra nhanh đến như vậy. Vì sao hả em ??? Tất cả những câu nói của em đối với anh chỉ là đùa cợt ah ???
    Chúng mình vẫn đang vui vẻ bên nhau mà. Thế mà giờ chỉ cần 1 câu nói là mọi chuyện có thể chấm dứt dễ dàng đến thế sao ???
    Anh vẫn còn nhớ tất cả những lời em đã nói với anh, và có thể suốt cả đời này anh vẫn không thể quên được. Thế mà bây giờ ...
    Từ trước đến giờ, anh vẫn bảo em là anh chỉ đọc và không viết gì cho em trên diễn đàn này vì anh không muốn bày tỏ tình cảm ở nơi công cộng. Nhưng giờ này anh không thể im lặng được nữa rồi. Không thể im lặng khi nghe em nói với anh như thế.
    Thực sự là anh cũng muốn em hãy gặp anh 1 lần, qua điện thoại cũng được. Gặp 1 lần để nói hết mọi chuyện với nhau. Chứ không thể im lặng mà rút lui thế này. Anh biết là em vẫn vô đây đọc bài mà. Hãy trả lời anh em nhé !!!
    Chờ mong tin của em !!!
    Anh, ...


    P/S: Xin lỗi mọi người khi lập chủ đề riêng thế này. Nhưng tôi bức xúc quá.

    Gừng cay muối mặn ... xin đừng quên nhau !
  2. honglam

    honglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác Mod nào xoá dùm em cái topic này với. Hôm qua em không kìm chế được nên lập nó ra. Nhưng sau 1 đêm suy nghĩ em thấy sự tồn tại của nó là thừa rồi. Một khi người ta đã quyết định im lặng ra đi như thế thì mình có kêu gào cũng bằng thừa, đôi khi lại còn trở nên lố bịch nữa chứ.
    Bác nào del dùm em nha. Em xin cảm ơn trước !
    Gừng cay muối mặn ... xin đừng quên nhau !
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn giúp bác. Nhưng hiện giờ TTVN đang bị lỗi, nên em chỉ là Mod kiểng thôi bác ạ . Bác chịu khó chấp nhận cho topic này sống thêm vài hôm nữa vậy .
    Chúc bác vui vẻ !
    P/S: Bác hãy coi đó là 1 kỷ niệm đẹp.



    Cyclo@
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại biến thành 2 bài viết. Thôi thì em sửa lại k0 thì nội dung lại trùng lặp mất.
    Em biết bác là thằng nào, và biết bác có cái tên giống tên của em (<=== chứng tỏ tên Giang cũng là 1 cái tên đẹp) . Hì, và em cũng có biết qua chuyện của bác (em là con ma xó ở Box này mà). Em biết có khuyên bác bây giờ cũng chả để làm gì. Em cũng đang chán đây nè, hôm nay em bỏ cả làm để ngồi net, k0 có hứng làm lụng gì cả, vậy đó. Nhưng em lại quên ngay ý mà . Bác cố gắng mà học tập em nhá.
    Thôi thì nếu bác rảnh thì em với bác đi làm vài quai, thế là vui ngay ấy mà . Cái gì đã qua thì nên cho qua bác ạ. Đời mà bác, có đến thì tất sẽ có đi thôi .
    Sau việc này sẽ giúp bác lạnh lùng và cứng rắn hơn trong cuộc sống. [đùa]Có khi lại giúp bác đểu hơn cũng nên[/đùa] .
    Relax .



    Cyclo@
  5. honglam

    honglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vậy là topic này không chết được ah. Nếu thế thì cứ để nó sống vậy, cái số của nó chưa đến mà. Nhưng khi nào TTVN hết lỗi các bác đổi dùm em cái tên topic nhé, đổi nó thành Ai thích thì đọc, không thích thì ....
    Trước giờ em toàn vô đọc, thôi thì bây giờ thỉnh thoảng rảnh rỗi tham gia với các bác cho vui vậy.
    Hẹn các bác hôm sau em sẽ viết bài, còn giờ em phải làm việc rồi.
    Chào các bác !
    Gừng cay muối mặn ... xin đừng quên nhau !
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Bác yên tâm, khi nào TTVN hết lỗi em sẽ đổi lại cho bác. Bác cứ tham gia với mọi người cho vui.
    Ah, bác đổi lại cái giới tính được rồi đó. Chứ cứ nửa nạc nửa mỡ thế thì papa ai mà hiểu được .
    Em sẽ viết sau nha. Còn giờ em ... ngược



    Cyclo@
  7. pyka_xakepa

    pyka_xakepa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà hay thật - làm cho đàn ông khổ.
    Đàn ông hay thật- ko chịu khổ vì đàn bà.
    Nâng chén giải sầu, thêm sầu tủi.
    Quyết chí quên em, mãi ko đành.
    Một người ra đi và một ngườ ở lại.
    Anh độc hành với chiếc gậy và hồ lô.
    Em ở lại với một thằng nào đó ?
    Biết đến bao giờ nó mới bỏ em đây ?
    Lời theo gió và lời theo mây
    Anh ở đây với những kỉ niệm cũ
    Anh hỏi em: "Sao như thế, tại sao lại như thế ? "
    Em trả lời :"Vì có thế thôi mà".
    He` he`, cao hứng em làm mấy câu an ủi bác thôi, chứ em chưa có ở vào cái hoàn cảnh như của bác, chỉ hơi na ná thôi. Mà biết đâu, sau này em cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh đó, lúc đó sẽ hẹn bác để tâm sự sau hẩy.
    Với cái gậy, cái bị và hồ lô
    Anh độc hành trên con đường đầy tuyết.

     zдин за все., все за одного -- Рfка 'э,о
     Ko giai thich, ko thanh minh, muon biet thi tu tim hieu --Рfка 'э,о
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chả thấy bác viết cái xxx gì cả, thế mà cũng hứa. Bác chán, thì em cũng chán. Chỉ có điều bác chán là có lý do, còn em chán chỉ vì ... trở trời .
    Vui vẻ lên bác, đừng suy nghĩ nhiều k0 người ta lại phải đưa bác sang Gia Lâm thì khổ .
    Nếu bác muốn xuống Văn Điển thì em còn đưa tiễn được . Chứ sang Gia Lâm thì em chịu roài. Nơi em làm hiện giờ cách cái nơi (mà ai cũng biết là nơi gì đấy) có 10m thôi bác ah. Khi nào bác xuống đó thì nhắn cho em mấy lời nhá. Gì chứ cái khoản thương vay, khóc mướn thì em hơi bị cao thủ .
    Thế bác nhé, cố mà sống đi. Nếu cần thì để em giới thiệu cho vài em .
    Hihi, để có hứng em mới viết tử tế được. Bác chịu khó đọc nhá .



    Cyclo@
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    He he, mọi người định sang Gia Lâm làm gì thế? Nghe bảo bên đó có nhiều cái hay lắm hả? Cho iem theo vớ.....

    The Soul of NgheTinhIIR
  10. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ui, đại ca ui, Gia Lâm nghe nói cũng hay lắm nhưng mà Biên Hoà thì hay hơn nữa đó! Tháng sau đại ca công cán vô Nam, em dẫn đại ca đi Biên Hoà nha, phong cảnh hữu tình lắm lắm!!
    Không biết chuyện của bác có còn buồn nữa không hay sóng gió đã qua rồi hở bác? Bác đã có những giây phút thật hạnh phúc khi được người ta yêu, bác cũng đã biết đến nỗi khổ đau khi nghĩ người ta quay bước! Bác không phải như em, em không có được những niềm hạnh phúc và khổ đau như bác, tình yêu của em dở sống dở chết, ngẫm ra thật buồn! Được như bác thì có khi lại hay hơn, nhưng em biết cũng sẽ chỉ có như thế mà thôi...
     Always somewhere!

Chia sẻ trang này