1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích thì đọc, không thích thì ....

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi honglam, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có người gửi cho mình 1 bài viết. Thôi thì copy lên cho mọi người cùng đọc vậy. Chả biết post vào đâu, k0 lẽ lại lập topic mới. Cái tên của topic này có lẽ là hợp để post những bài chưa biết cho vào đâu như bài này:
    Nếu vẻ bề ngoài giống như chiếc áo khoác đẹp của tâm hồn, thì tư thế và cử chỉ thanh tao sẽ là ánh hào quang trên chiếc áo đó từ tâm hồn toát ra. Một người con trai cho dù vẻ bề ngoài hào hoa, quần áo đúng mốt nhưng nếu không có hành vi cử chỉ đẹp thì vẻ đẹp bên ngoài đó chưa hoàn mỹ, thậm chí còn làm mất đi vẻ đẹp vốn có của anh ta.
    Chúng ta không thể hình dung nổi một con người cứng đừ, lạnh băng lại chắp với một cơ thể vốn dĩ xinh đẹp. Chúng ta cũng không thể hình dung nổi một người có hành vi thô thiển hình dáng đờ đẫn lại có một nội tâm phong phú tràn đầy nhựa sống. Mỗi cử chỉ, lời nói, nét mặt của người ta đều thể hiện ra bên ngoài, vì vậy phải hướng tới đối tượng của mình, xem cách đối
    xử của mình đã lịch sự chưa, đã tôn trọng người khác chưa?
    Ví như một người nào đó quần áo mũ mão tươm tất nhưng nói năng thiếu khiêm tốn. Khi nghe người khác nói thì thờ ơ, lơ đãng hoặc cắt ngang, đó là biểu hiện của hành vi thiếu văn hoá thiếu tôn trọng người khác.
    Cử chỉ tư thế của một người thể hiện phong độ của người đó một anh chàng giữa đám đông người phanh áo ngực; mũ đội lệch, miệng huýt sáo, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đó là một kẻ du thủ du thực. Không "chú ý ăn mặc" quần áo lôi thôi chính là phong cách của kẻ chán đời.
    Tư thế tác phong của người con trai không phải là cái mà anh ta cố tạo ra, cố lên gân trong một lúc nào đó mà phải là kết quả của quá trình rèn luyện trong đời sống thường ngày. Người đời thường nói: "học ăn học nói, học gói học mở". Có anh chàng trước đám đông (trên xe buýt, trong rạp hát) ngồi vắt chân lên ghế, nghẹo đầu, nghẹo cổ trông thật khó coi.
    Trong sinh hoạt thường ngày không ít những điều vụn vặt cũng nên chú ý. Ví như có anh chàng ho hoặc hắt hơi vào mặt người khác, khi nói chuyện thì ngoáy mũi hoặc gãi tai, gặp mặt là vỗ vai bất kể là già hay trẻ. Những thói quen xấu đó cần được khắc phục.
    Tư thế, cử chỉ của người đàn ông phải đàng hoàng tự nhiên đúng mực, nhưng nếu chú ý thái quá thì lại hoá thành gượng gạo, giả tạo... Cần bộc trực, thẳng thắn nhưng không thô lỗ, hoạt bát sôi nổi nhưng không sàm sỡ. Trong công việc cần khẩn trương nhưng không lúng túng. Lúc nghỉ ngơi thì cần thoải mái nhưng không uể oải. Trong đàm luận thì cần khiêm tốn nhưng không né tránh, từ tốn nhưng không tự ti. Ðó là những điều cần lưu ý rèn giữa trong cuộc sống...



    Cyclo@
  2. usd

    usd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    He he, không bít bác @Cyclo này là người như thế nào và đã làm gì mà để có người lên mặt dạy đời kinh thiế? KHÍP
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đầu thì viết cho anh, đã rõ, còn đoạn sau viết cho ai thì phải chú thích rõ vào nghen bé. Cứ úp úp mở mở thế này người ta lại tưởng viết cho anh thì chít anh .

    The Soul of NgheTinhIIR
  4. honglam

    honglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa đại ca, đoạn đầu là em viết cho anh, đúng!
    Đoạn thứ là em viết cho cái bác có nick là @honglam ấy. Hì, sau đoạn viết cho đại ca em đã cố tình enter 2 lần, ở trên gọi là đại ca, ở dưới cho người thứ 2 là bác, rứa mà vẫn thiếu tính rõ ràng mạch lạc, nhỉ? thế thì lần sau em phải đổi màu chữ hay làm cái gì khác hơn (tại vì em k thích ghi To... đó mà)
    Đại ca đang có kế hoạch lớn hay sao mà cứ sợ người ta hiểu nhầm thía nhở??
     
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 24/10/2003
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bác ơi, rứa em đại diện cho anh Cyclo Còi có được không? nhà anh Còi xa lắm, mà còn phải ngày 3 buổi đạp cyclo nữa, chắc là không vô SG được đâu.
     Always somewhere!
  7. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hehe, tớ chả thích đọc
    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Bác điêu quá, bác nói bác ở SG mà cái địa chỉ IP của bác lại tố cáo là bác đang ở HN.
    Điêu thế này thì bị đá văng từ trên lầu xuống đất cũng phải .



    Cyclo@
  9. honglam

    honglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hic,cấy IP thì nhằm nhò gì hả bác? Giờ em lại đang ở Hà Tĩnh nè.Vài tuần nữa em hẹn bác ở ngay cổng công ty bác nhá. Văn Điển phải không hè? Giờ thì em bận xuống Thiên Cầm chơi bời, ăn nhậu đã. Bác nói em điêu à? Có lẽ đúng ! Em thì chẳng những điêu mà còn ngoa nữa đó.
    Híc, @bitter_beer muốn đại diện cho bác ở Sài Gòn à? Được, đợi HL về Hà Tĩnh rồi vô Nam thêm chuyến nữa hè? Mà, uống được không đó ? Đi với anh là phải uống nhé ! Khi mô anh xỉn thì em mới thôi đó. Chịu nổi không thì bảo một tiếng. Mà anh thì chỉ có "đế" thôi, không chơi "bia" đâu, "đắng" lắm. "Đế" mới cay, mới nồng, mới thấm, mới xỉn được, em à. Hẹn gặp em khi anh hết chuyến công tác kết hợp ăn chơi ở Hà Tĩnh nhé !
    Gừng cay muối mặn ... xin đừng quên nhau !
  10. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, OK! (bác) không xỉn (thì em) không về!

    Con gái gungland mà bác đem "đế" ra doạ là bác thua rồi, beer có cái hay của beer, đế có cái hay của đế! đúng không bác? người thích đắng, kẻ thích cay, chuyện đó em không bàn luận.
    Em dù không quen mùi beer rượu nhưng nếu được đón tiếp bác thì chắc chắn sẽ hết sức chu đáo, bác yên tâm rồi chứ?
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 27/10/2003

Chia sẻ trang này