1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích thì đọc, không thích thì ....

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi honglam, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Cái IP nó k0 nhằm nhò gì, nhưng nó nói được người đang viết bài ngồi ở đâu, hiểu chưa .
    Cha này xạo quá đi. Hôm trước bảo ở SG thì bài viết được gửi đi từ HN. Hôm nay bảo ở HT thì bài viết được gửi đi từ SG. Hic, hết bít lun .
    Kiểu này bị đá là đúng rồi, còn than khóc cái nỗi gì nữa .



    Cyclo@
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ở mô mà nỏ được hả bác, thắc mắc nhiều làm giề? Đồng chí HL chịu khó viết bài, cộng thêm bác cũng tích cực câu nữa làm cho Box mình đỡ ế ẩm thế là may rồi. Khóc lóc lắm ích chi?

    The Soul of NgheTinhIIR

    Được natna sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 27/10/2003
  3. honglam

    honglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, bác @Cyclo théc méc hoài hè? Em ở mô mà nỏ được, nhỉ ? Hôm nay, lại gặp điều không hài lòng trong công việc. Em lại chán và chuẩn bị đi nhậu đây ! Viết vài hàng rồi đi chứ hè? Công nhận "đế" Hà Tĩnh uống vô cay, nồng và ngọt thiệt. Kiểu ni thì từ chết đến bị thương mất thôi ! Chấp nhận mà !
    Gừng cay muối mặn ... xin đừng quên nhau !
  4. vancoembendoianh

    vancoembendoianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN VỀ CÁI MOBILE TÝ...
    Mấy ngày nay, không gửi msg từ mobile được vì không muốn mua card. Đang ở cái đà gửi hơn 40 msg /ngày, tự nhiên không còn ngồi ôm cái điện thoại type msg (đau cả tay) lại thấy khó chịu lạ.
    Lẩn thẩn ngồi nghĩ "Nếu như không có mobile thì răng?". Hồi trước đâu có cũng đâu chết ai. Thế mà, giờ không có nó thấy thiếu hẳn, thiếu nhiều quá ! Nhìn nó rung lên, kêu vang khắp nhà khi có msg lại thấy lòng ấm lại. "Có người đang nghĩ đến mình đây mà!". Nghe tiếng chuông quen thuộc là biết ngay cô ấy đang gọi. Thật hạnh phúc khi nghe giọng nói quen thuộc, hơi làm nũng qua mobile.
    Rứa mà lắm lúc cũng tức điên lên vì nó chẳng chịu nhấp nháy đèn. "Không nhớ mình à?" Sao nỏ thấy msg chi cả ? Hic, nhiều khi lại ước sao đừng có moblie khi đang đi chơi mà bị mẹ gọi về..
    Túm lại, mobile thú vị mà cũng lắm rắc rối. Vậy mà, ta vẫn không nghĩ được không có nó thì sẽ như thế nào?
    Có biết em là ai không hè?

Chia sẻ trang này